'Bạn đểu' thường nói 3 câu này, chớ nên kết thân kẻo có ngày gặp họa

Những người thường nói 3 câu này đa phần đều là kẻ xấu, không đáng tin. Vì vậy, đừng dạy kết thân với họ kẻo có ngày gặp họa.

Ở trên đời này, điều khó khăn nhất chính là đoán định lòng người. Nhìn bề ngoài, chúng ta không biết được người đó tốt hay xấu. Nhưng chúng ta có thể biết người đó có tử tế, đáng tin hay không dựa vào hành động và lời nói của họ. Người thường xuyên nói 3 lời này thường là “bạn đểu”, không đáng tin.

“Tôi làm tất cả cũng là vì lợi ích của bạn thôi”

“Tôi làm tất cả cũng là vì lợi ích của bạn thôi” là một trong những câu nói không đáng tin. Trên đời này, ai cũng nỗ lực vì lợi ích của bản thân chứ mấy ai coi trọng lợi ích của người khác hơn lợi ích của mình. Họ lấy lợi ích của bạn ra để trả lời cho tất cả những gì họ làm, bất chấp điều đó bạn có muốn hay không, có làm bạn khó chịu hay không.

Ảnh minh họa.

Khi nghe câu nói đó, bạn sẽ có thể bối rối, băn khoăn không biết người đó có thực sự tốt với mình hay chỉ giả tạo với mình mà thôi. Chỉ cần bạn đạt được thành tích tốt, người đó sẽ nhanh chóng chỉ ra những điều xấu xa, cạm bẫy đang chờ bạn phía trước. Không ít người nói những lời làm bạn nản lòng, nhụt chí. Thực ra, trong thâm tâm, họ đang ghen tỵ, sân si chứ chẳng ai chúc phúc cho bạn. Vì vậy, câu nói “tất cả vì lợi ích của bạn thôi” thực chất không đáng tin chút nào.

“Người như vậy không tốt đâu, đừng có tin”

Bất kể trong cuộc sống hay công việc, luôn có một loại người thích soi mói, nói xấu sau lưng người khác. Nhân vô thập toàn, chẳng ai tất cả đều tốt nhưng cũng chẳng ai toàn phân là xấu. Trong quá trình giao tiếp với một người, sẽ có những người hay ghé tai với bạn, nói xấu bạn và chỉ trỏ rằng người đó không tốt, không đáng được tin tưởng.

Người khôn ngoan luôn chọn cách tránh xa những người hay đi nói xấu người khác. Vì khi họ nói xấu được người khác với bạn thì cũng có thể nói xấu bạn với người khác. Những người này có lòng dạ hẹp hòi, hay ngồi lê đôi mách, thích gây sự, chia rẽ mà thôi.

Rõ ràng, trong quá trình kết thân với người khác, họ chưa từng tỏ ra ghét bỏ dù chỉ một chút, thậm chí còn có lời khen ngợi đối phương nhưng trong nháy mắt lại nói với bạn rằng đó không phải là người tốt. Điều đó cho thấy họ đối xử với mọi người đều không có sự chân thành và thiếu sự tôn trọng cơ bản.

Kết giao với một người như vậy, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành “người không tốt” trong miệng họ. Những người như vậy nhìn bề ngoài rất tử tế, nhiệt tình nhưng thực chất là người mưu mô, xảo quyệt. Dẫu quan hệ tốt mấy, bạn cũng không nên kết thân với họ.

“Không phải vì… thì tôi đã không thế này”

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, bạn hãy cân nhắc kỹ khi chọn kiểu bạn bè có thể kết giao. Ở bên người có năng lượng tích cực, bạn sẽ học hỏi được thái độ lạc quan.

Quan sát cách đối nhân xử thế của họ, bạn cũng rút ra được kinh nghiệm. Ngược lại, việc kết giao với người có năng lượng tiêu cực, bạn sẽ chỉ hấp thụ năng lương tiêu cực của họ. Trên đời này, không ít người gặp khó khăn là lại than vãn rằng mình nghèo, mình gặp khó khăn là do hoàn cảnh.

Nếu bạn gặp một người hay nói “Không phải vì… thì tôi đã không thế này”, thì đây là người thường xuyên đổ lỗi cho người khác về điều nọ điều kia, tốt nhất đừng nên kết thân. Họ hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Những người mỗi khi không vừa lòng điều gì liên đổ lỗi cho “số phận”, cho gia đình, cha mẹ. Người như vậy chỉ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tiêu cực, chỉ biết đổ lỗi chứ không biết nhìn lại bản thân.

Đại đa số người hay tìm cách bao biện cho thất bại của bản thân rất thiếu tinh thần trách nhiệm, thường đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, cho rằng bản thân là tốt nhất, nếu không tốt chắc chắn là do người khác. Họ không trả giá cho những sai lầm của mình mà tìm cách đổ lỗi cho người khác, chỉ thích vơ công lao về mình. Gặp kiểu người thích đổ lỗi này, nhất định bạn phải rất cảnh giác kẻo có ngày bạn lại là một nguyên nhân trong thất bại của họ.

Theo Xe & Thể thao

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-ban-deu-thuong-noi-3-cau-nay-cho-nen-ket-than-keo-co-ngay-gap-hoa/20230606115125200