Bạn đọc ủng hộ gia đình có hai con bại não, mù mắt ở Hà Tĩnh

Sống trong cảnh đói nghèo, vợ chồng chị Mận càng thêm bất hạnh khi con sinh ra đứa bại não, đứa mù mắt bẩm sinh. Bạn đọc vừa gửi về ủng hộ gia đình chị Mận số tiền hơn 43 triệu đồng.

Phóng viên VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng, UBNMT TQ huyện Nghi Xuân trao món quà nhân ái tới gia đình anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986) và Phạm Thị Mận (SN 1987, trú thôn 4, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Anh chị là nhân vật trong bài viết: "Cha mẹ bất lực chứng kiến con thơ gào thét vì mù mắt, bại não bẩm sinh".

Đến với nhau khi cả hai đều lỡ "một lần đò", vợ chồng anh Khánh lần lượt sinh được 3 người con, gồm Nguyễn Công Vinh (7 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (3 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hải (5 tháng tuổi). Hạnh phúc tưởng chừng giản đơn mà trở nên xa vời với họ khi hai con Công Vinh và Ngọc Hải đều mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh.

Khi vừa lọt lòng, Công Vinh bị mù mắt bẩm sinh rồi bại não. 7 năm dài đằng đẵng chăm con là khoảng thời gian đẫm nước mắt của vợ chồng anh Khánh. Vinh không nhận thức được gì, cả ngày chỉ nằm trên giường nhìn xung quanh một cách vô hồn.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao món quà nhân ái tới gia đình chị Mận.

Để tìm cách chữa bệnh cho con, anh Khánh, chị Mận đã ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, tìm thầy tìm thuốc, song số tiền tích góp được đều "đội nón ra đi" mà bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm.

Con gái thứ hai sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh là niềm an ủi duy nhất của cả nhà. Nào ngờ, khi con trai út Ngọc Hải chào đời lại mắc phải chứng bệnh tương tự người anh. Đến nay Hải đã tròn 5 tháng tuổi, đôi mắt chưa một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Chị Mận cho hay: "Bác sĩ chẩn đoán Ngọc Hải bị rung giật nhãn cầu, glocom thứ phát do bệnh mắt khác. Một mắt bị mù vĩnh viễn, mắt còn lại khả năng nhìn thấy chỉ 2%. Dù chỉ là chút hy vọng ít ỏi, tôi vẫn cố gắng vay mượn tiền cho con ra Hà Nội mổ mắt".

Sau khi đăng tải bài viết, gia đình chị Mận được các nhà hảo tâm thông qua STK của Báo VietNamNet gửi về ủng hộ hơn 43 triệu đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho hay: "Hoàn cảnh gia đình chị Mận vô cùng khó khăn, éo le khi cả hai người con đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Thay mặt lãnh đạo xã, trân trọng cảm ơn Ban biên tập Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã trao món quà nhân ái, động viên gia đình chị Mận để gia đình có thêm kinh phí chữa chạy dài ngày cho các cháu".

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-gia-dinh-co-hai-con-bai-nao-mu-mat-o-ha-tinh-2140376.html