Bạn đọc viết: Tiềm ẩn rủi ro trên tuyến đường 70

ng 70, đoạn từ đầu phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) đến ngã tư Nhổn hàng ngày phải gồng mình bởi hàng vạn lượt xe to, nhỏ qua lại.

Các loại xe bồn xi măng, xe chở đất cát, vật liệu xây dựng đua nhau chạy... ẩu không kể ngày đêm trên đoạn đường này.

Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn cùng với việc các phương tiện không đảm bảo quy định khiến người đi xe máy, xe đạp... thấy bất an khi lưu thông. Bởi ngày nắng bị xe tải phả bụi vào mặt, ngày mưa con đường này thường xuyên bùn lầy nước đọng. Chuyện rủi ro, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường tại con đường này đã diễn ra nhiều năm. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã biết nhưng mọi việc vẫn rơi vào im lặng.
Là người dân hàng ngày phải qua lại trên con đường này, chúng tôi đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng sớm mở rộng đường 70, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải đang ngày đêm phá nát con đường này. Đặt thêm các biển cảnh báo, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Nguyễn Chính Doanh, đường Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ban-doc-viet-tiem-an-rui-ro-tren-tuyen-duong-70-302800.html