Bán kết 2 giữa Anh vs Croatia World Cup 2018: những cặp đối đầu đáng mong đợi

Cả hai đội trong trận Bán kết 2 đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Nếu như Croatia mơ về chiếc cúp vàng đầu tiên thì người Anh hướng đến ngôi vô địch thứ hai sau 52 năm.

Lượt trận Bán kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và Bỉ vừa kết thúc cách đây không lâu, với chiến thắng 1-0 dành cho gà trống Go-loa. Trận đấu Bán kết thứ hai giữa đội tuyển Croatia và Anh sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính đến những giây cuối cùng.

Cả hai đội đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi Croatia mơ về chiếc cúp vàng đầu tiên trong khi người Anh hướng đến ngôi vô địch thứ hai sau 52 năm. Đặc biệt hai đại diện đang sở hữu thế hệ cầu thủ chất lượng và đầy tài năng, nhất là khi cả hai không chênh lệch nhau quá nhiều về thực lực. Cả Anh và Croatia được dự đoán nhập cuộc với những pha tranh chấp không khoan nhượng ngay từ đầu, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cuneyt Cakir.

Luka Modric vs Jordan Henderson

Jordan Henderson (trái) và Luka Modric (phải).

Jordan Henderson (trái) và Luka Modric (phải).

Một trong những cuộc đối đầu được mong chờ và đáng xem nhất đó chính là nơi trung tâm hàng tiền vệ của cả hai đội. Khi có sự góp mặt của Luka Modric (Croatia) và Jordan Henderson (Anh), cả hai cầu thủ đều là chìa khóa quan trọng cho cỗ máy vận hành của hai đội.

Đây sẽ lần lần đối đầu tiếp theo của của Modric và Henderson sau khi cả hai vừa chạm trán nhau tại trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018, giữa câu lạc bộ Liverpool và Real Madrid. Trong trận đấu đó, Modric là người chiến thắng khi đội bóng Real Madrid của anh kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.

Trong trận đấu hôm nay, phía trên Modric không phải là Cristiano Ronaldo, không phải Benzema hay Gareth Bale mà là Mandzukic đã mất nhiều phong độ, đôi chân của đội trưởng số 10 sẽ phải chạy nhiều hơn và hoạt động nhiều hơn để giúp Croatia giành chiến thắng trước Anh.

Modric (số 10, áo trắng) và Henderson (số 14, áo đỏ) chạm trán nhau tại chung kết cúp C1 vừa qua.

Ngược lại, Henderson xử lý bóng không mềm mại và sở hữu kỹ thuật, nhãn quan xuất sắc như Modric nhưng anh có một sức chiến đấu và khả năng đeo bám, tranh chấp bóng cực kỳ tốt. Với nền tảng thể lực tuyệt vời, Hendo luôn theo sát đối thủ và sẵn sàng tranh chấp tay đôi, không ngại va chạm với bất cứ cầu thủ nào trên sân. Cuộc đối đầu với Modric hôm nay, tiền vệ đội trưởng Liverpool cần hoạt động năng nổ hơn cũng như phải hết sức bình tĩnh trước những pha xử lý của Modric, đặc biệt bên cạnh Modric còn có sự trợ giúp đắc lực của tiền vệ ngôi sao Ivan Rakitic, một chuyên gia xử lý bóng khác của Croatia.

Ivan Perisic vs Kieran Trippier

Ivan Perisic.

Cuộc so kè được mong đợi tiếp theo chính là sự đối đầu của hai chuyên gia chạy cánh, Ivan Perisic của Croatia và Kieran Trippier của Anh. Cả hai cầu thủ đều có sở hữu nền tảng thể lực tốt, có thể bó sâu vào trung lộ hoặc tạt bóng chuẩn xác, đặt vị trí thuận lợi cho đồng đội ghi bàn.

Một chút nhỉnh hơn về vóc dáng và khả năng dứt điểm khiến Perisic có lợi thế hơn so người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Số 4 Croatia sau mùa giải thi đấu tốt cho Inter Milan lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp Croatia đi đến trận Bán kết trong khi Trippier đang là chuyên gia tạt bóng và lĩnh trách nhiệm "mớm bóng bổng" vào trong cho Kane, Alli, Henderson hoặc những tình huống dâng cao đánh đầu của Stones, Walker hay Maguire. Cùng Lingard, Rashford thì Tripper đang là nhân tố không thể thay thế của HLV Southgate bên phía cánh phải Tam sư.

Kieran Trippier.

Với sự hiện diện của Rakitic, Modric bên phía Croatia và Henderson, Alli bên phía Anh thì cuộc chiến khu trung tuyến sẽ rất nóng. Vì thế nhiều khả năng cả hai cầu thủ sẽ bó vào trung lộ và hỗ trợ đồng đội tham gia tranh chấp bóng và sử dụng lợi thế về tốc độ, thể lực để phản công và giáng đòn bất ngờ vào đối phương. Cả Perisic và Trippier đều không được mắc sai lầm trong những pha chuyền bóng ở trận đấu tới, nếu không muốn đội tuyển của mình phải trả giả rất đắt vì đối phương chớp cơ hội phản công.

Mario Mandzukic vs Harry Maguire

Mario Mandzukic.

Một chi tiết khá thú vị là trong lượt trận Tứ kết vừa qua, Maguire ghi bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Thụy Điển trong khi Mandzukic lại không ghi bàn, mặc dù Maguire là trung vệ và Mandzukic là tiền đạo.

Được thi đấu với dàn tiền vệ ngoại hạng, tiền đạo Mandzukic trong trận đấu tới sẽ được Rakitic, Modric, Perisic mớm rất nhiều bóng và trước khi hướng đến khung thành thủ môn Pickford, tiền đạo số 17 phải vượt qua hòn đá tảng mang tên Harry Maguire.

Harry Maguire.

Maguire với thân hình vạm vỡ, khả năng không chiến cực kỳ tốt và độ 'lỳ đòn' cao thì Mandzukic sẽ phải rất lựa đấu pháp phù hợp với trung vệ 25 tuổi này. Lợi thế về kinh nghiệm sẽ là đòn tâm lý tốt để giúp Mandzukic thể hiện trước Maguire khi cầu thủ 25 tuổi người Anh không già dơ bằng và chưa có nhiều trận thi đấu đỉnh cao như đàn anh Mandzukic.

Harry Kane vs Dejan Lovren

Harry Kane (áo trắng ) tranh chấp bóng với Dejan Lovren (áo đỏ) tại giải NHA.

Trên tuyến đối diện, cuộc đối đầu giữa siêu tiền đạo Harry Kane và trung vệ Lovren cũng hấp dẫn không kém cặp Mandzukic - Maguire. Kane đang là vua phá lưới kỳ đại hội năm nay, với khả năng ghi bàn ở nhiều tư thế khác nhau trong khi Lovren là một chốt chặn đáng tin của HLV Dalic bên phía Croatia.

Cả Kane và Lovren đã quá hiểu nhau sau thời gian dài thi đấu tại giải NHA.

Cùng với Vida, Lovren không hề tỏ ra sợ những pha bóng bổng từ đối thủ, chưa kể đến khả năng tranh chấp tay đôi và mức tì đè cực tốt. Tuy nhiên đối đầu với Lovren là Kane, một sát thủ thật sự và nếu sơ hở một phút giây nào thì trung vệ mang áo số 6 của Croatia sẽ phải trả giá rất đắt.

Danijel Subasic vs Jordan Pickford

Thủ thành Danijel Subasic.

Cả Subasic và Pickford đều không giống như các cặp đấu khác, bởi vì hai anh là thủ môn và không thể tranh chấp bóng trên sân. Thế nhưng, cả hai đều là những thủ môn xuất sắc bậc nhất của VCK năm nay với nhiều pha cứu thua quý hơn vàng, giúp đội nhà giành chiến thắng và đi tiếp vào vòng trong.

Khác với thủ môn tuyển Anh, Subasic năm nay đã 34 tuổi và với những màn thể hiện sau 5 trận vừa qua. Thật khó tin khi chứng kiến sự nhanh nhạy, những pha bắt bóng chuẩn xác từ thủ thành này. Anh được xem là đóa hoa nở muộn và là sự phát hiện thú vị nhất tại giải đấu năm nay. Với hai trận cứu thua liên tiếp trên chấp 11m, thủ thành mang áo số 23 được kỳ vọng rất nhiều cho trận đấu tới để giúp Croatia lần đầu tiên thi đấu trận chung kết FIFA World Cup và mơ đến ngôi vô địch chưa từng có trong lịch sử.

So với Subasic, Pickford không có lợi thế về chiều cao cũng như kinh nghiệm hơn người anh đồng nghiệp. Tuy nhiên với những phản xạ xuất thần và tình huống ra vào hợp lý cùng những pha phát bóng từ cuối sân đầy uy lực thì Pickford đang chứng minh trước tất cả, chiều cao khiêm tốn với vị trí thủ môn đối với anh chẳng là vấn đề gì lớn lao.

Thủ thành Jordan Pickford.

Sau những pha cản phá xuất thần ở trận Tứ kết gặp Thụy Điển, Pickford được giới mộ điệu kỳ vọng rất nhiều trong trận đấu với Croatia tới, khi anh chạm trán những Mandzukic, Modric, Rakitic và Perisic. Thủ thành mang áo số 1 đang cùng thế hệ trẻ tài năng của Anh mơ đến chiếc cúp thứ hai trong lịch sử Tam sư, sau 52 năm kể từ VCK FIFA World Cup tổ chức trên sân nhà vào năm 1966.

Nhưng trước hết, Pickford, Harry Kane, Harry Maguire phải vượt qua người Croatia tại trận Bán kết World Cup năm nay ..

Tin Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/ban-ket-2-giua-anh-vs-croatia-world-cup-2018-nhung-cap-doi-dau-dang-mong-doi-37185.html