Bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á: Hà Nội FC nắm lợi thế

Với việc giành được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách của Ceres Negros tại Bacolod ở bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra hôm qua (18-6), câu lạc bộ Hà Nội đang nắm giữ lợi thế đáng kể trước trận lượt về giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 25-6 tới.

Văn Quyết (áo tím) có tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Ceres Negros. Ảnh: AFC

Ceres Negros không phải đối thủ xa lạ với Hà Nội FC bởi cách đây 2 năm chính đội bóng thủ đô là bại binh của đại diện Philippines sau khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình và để thua đậm 2-6 ở trận lượt về trên sân Panaad tại Bacolod. Trận thua này cũng khiến Hà Nội FC phải sớm nói lời chia tay với AFC Cup 2017 ngay tại vòng đấu bảng.

Trong trận “tái ngộ” Ceres Negros trên sân Panaad tại Bacolod tối qua, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm rất muốn đòi món nợ trước đối thủ nhằm tạo lợi thế cho trận đấu lượt về trên sân nhà. Đội bóng thủ đô đã tung vào sân đội hình mạnh nhất khi Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh… đá chính ngay từ đầu sau khi nghỉ thi đấu ở vòng 13 V.League 2019 cuối tuần vừa qua bởi những lý do khác nhau. Dù vậy, trên sân khách, Hà Nội FC vẫn chủ động chơi thấp trong những phút đầu để thăm dò đối thủ. Điều này tạo cơ hội để Ceres Negros chủ động đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Nhưng chính Hà Nội FC là những người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu. Phút thứ 6, từ đường chuyền thông minh của Omar Faye, đội trưởng Văn Quyết có tình huống đối mặt với thủ môn Roland Muller của Ceres Negros, tiếc rằng Văn Quyết không thắng được thủ môn của đội chủ nhà. Đến phút 20, Nguyễn Quang Hải khiến cổ động viên chủ nhà giật mình với pha dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng chạm người hậu vệ của Ceres Negros.

Ceres Negros và Hà Nội FC tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Ảnh: AFC

Ở những phút sau đó của hiệp 1, Ceres Negros liên tiếp có những tình huống đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Công của Hà Nội FC. Phút 34, Maranon của Ceres Negros thoải mái đón đường chuyền của đồng đội từ cánh phải vào và tung ra cú dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn Văn Công đã chơi xuất sắc và kịp thời dùng chân cản phá. Ít phút sau, Văn Công lại cứu thua cho nhà đương kim vô địch V.League khi đẩy được cú sút hiểm hóc của Mike Ott.

Đến phút 44, Hà Nội FC thêm một lần nữa khiến khung thành của Ceres Negros chao đảo khi Pape Omar pha chọc khe thông minh cho Đỗ Hùng Dũng thoát xuống dứt điểm một chạm. Tuy vậy, bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, cả Ceres Negros và Hà Nội FC thi đấu cởi mở tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 52, ngoại binh Pape Omar đã đưa bóng vào lưới khung thành của Ceres Negros nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của Hà Nội FC vì cho rằng cầu thủ này đã việt vị trước khi tung ra cú dứt điểm của mình. Không được công nhận bàn thắng, Hà Nội FC đã bị thủng lưới ở phút 57. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của Ceres Negros, hậu vệ của Hà Nội FC đã bỏ quên Maranon và cầu thủ người Tây Ban Nha thoải mái băng vào đón đường chuyền của Stephan Schrock rồi đánh đầu hiểm hóc về góc xa đánh bại thủ môn Văn Công.

Sau khi nhận bàn thua có phần bất ngờ, Hà Nội FC liên tục đẩy cao đội hình tấn công, trong đó, Oseni có cơ hội ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho đại diện V.League ở phút 64 nhưng không tận dụng thành công cơ hội của mình. Văn Hậu cũng bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài mép lưới ở cự ly khoảng 5m. Ít phút sau, Pape Omar có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng ngoại binh của Hà Nội FC đã để đối phương kịp xoài người cản phá.

Trong thế trận bế tắc, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quyết định tung Thành Lương vào sân. Chỉ mất đúng 3 phút sau khi có mặt trên sân cựu tuyển thủ Việt Nam đã để lại dấu ấn của mình với pha bẻ bóng loại hậu vệ đối phương bên phía cánh phải, rồi kiến tạo cho Pape Omar thoải mái căn chỉnh trước khi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC ở phút 67.

Hai đội sẽ phân định thắng thua ở trận đấu lượt về trên sân Hàng Đẫy vào ngày 25-6 tới. Ảnh: AFC

Ở những phút còn lại của trận đấu, Hà Nội FC bị tổn thất về lực lượng khi hai ngoại binh là Oseni và Omar chấn thương phải rời sân. Trong khi đó, chủ nhà Ceres Negros cũng liên tục đẩy cao đội hình gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định khiến hàng thủ của Hà Nội FC khá vất vả chống đỡ ở những phút cuối trận. Dù tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Hà Nội FC nhưng các chân sút của đội chủ nhà không thể tận dụng thành công những cơ hội tạo ra.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải đã tạo cơ hội cho cả Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson bên phía Hà Nội FC nhưng các chân sút của đại diện V.League cũng không tận dụng thành công cơ hội tạo ra. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, Hà Nội FC của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có đôi chút lợi thế trước trận lượt về trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ ngày 25-6. Đội nào giành chiến thắng sau trận đấu này sẽ giành cho mình tấm vé tham dự trận chung kết khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-ket-luot-di-afc-cup-2019-khu-vuc-dong-nam-a-ha-noi-fc-nam-loi-the/