Bán kết lượt về Champions League 2022 - 2023: AC Milan - Inter Milan: Cơ hội nào cho thầy trò Stefano Pioli?

Sau khi để thua Inter Milan trong lượt đi bán kết Champions League 2022 - 2023 với tỷ số 0-2, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli đã là khá hẹp. Do đặc thù 2 đội bóng cùng thành phố nên đã không còn ưu thế sân nhà nào đáng nói, có thể lách qua được khe cửa hẹp hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của các cầu thủ AC Milan.

Inter Milan đang nắm ưu thế rất lớn để có thể đi tiếp tới
trận chung kết Champions League 2022 - 2023.

Trận đấu bán kết Champions League lượt đi giữa Inter Milan và AC Milan có thể xem là một trận đấu ngang tài ngang sức, dĩ nhiên là trừ kết quả trận đấu. Xét về thông số trận đấu thì AC Milan chiếm 57% thời lượng kiểm soát bóng, dứt điểm 14 lần với 2 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.09, có 462 đường chuyền, 127 pha tấn công, 43 pha tấn công nguy hiểm; so với 18 lần dứt điểm 5 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 2.11, có 359 đường chuyền, 79 pha tấn công, 37 pha tấn công nguy hiểm của Inter Milan.

Thông qua các thông số trận đấu thì chúng ta có thể thấy dù AC Milan có được thế trận có phần nhỉnh hơn Inter Milan, nhưng về khả năng tấn công và hiệu quả trong khâu dứt điểm thì Inter Milan lại là đội vượt trội hơn. Điều đó còn thể hiện cực kỳ rõ ràng nếu chúng ta nhìn vào hiệp 1 của trận đấu, hiệp đấu mà AC Milan kiểm soát 59% thời lượng bóng nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 lần dứt điểm, còn Inter Milan thì dứt điểm tới 13 lần và có 2 bàn thắng.

Điều này có thể lý giải nếu như chúng ta nhìn vào đội hình thi đấu của 2 câu lạc bộ, và chắc chắn chúng ta sẽ không khó để thấy được đội hình thi đấu của AC Milan tất cả đều ổn, trừ… hàng công. Huấn luyện viên Stefano Pioli chắc chắn đang rất đau đầu khi ông có những Sandro Tonali, Rade Krunic, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers… thi đấu khá ổn ở khu vực giữa sân, nhưng ở trên ông chỉ có mỗi Olivier Giroud là tiền đạo thực thụ có thể thi đấu ổn. Khi mà những Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao… đều không thể thi đấu, thì thực sự là Stefano Pioli không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn Olivier Giroud.

Trong khi đó Inter Milan lại hoàn toàn khác, khi huấn luyện viên Simone Inzaghi có khá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Ông có những Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic hỗ trợ tấn công rất tốt, có những tiền đạo hàng đầu như Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Lautaro Martinez… trên hàng công. Rõ ràng là xét về mặt chất lượng trên hàng công thì Inter Milan là vượt trội hơn hẳn so với AC Milan.

Xét về mặt phong độ thì Inter Milan của huấn luyện viên Simone Inzaghi đang có phong độ rất tốt với chuỗi 8 trận bất bại trên các mặt trận, với 7 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó thì AC Milan tỏ ra bất ổn hơn rất nhiều với 3 trận thắng 5 trận hòa và 2 trận thua trong 10 trận đấu gần nhất. Còn xét về mặt nhân sự thì Inter Milan chỉ có trường hợp Joaquin Correa nghi vấn chấn thương đùi chưa rõ có thi đấu được hay không, thì AC Milan có lẽ vẫn phải tin tưởng vào Olivier Giroud trên hàng công, khi mà Zlatan Ibrahimovic và Rafael Leao vẫn chưa thể quay lại thi đấu sau chấn thương.

Với việc 2 câu lạc bộ cùng thành phố dùng chung một sân đấu, nên ưu thế sân nhà trong 2 lượt đi về rõ ràng là không có hiệu quả gì ở đây. 2 câu lạc bộ phân thắng bại đều phải dựa vào thực lực cùng bản lĩnh của chính mình, và Inter Milan đang nắm ưu thế rất lớn để có thể đi tiếp vào trận chung kết. Có thể ra sân với lực lượng gần như mạnh nhất, Inter Milan của huấn luyện viên Simone Inzaghi đang được đánh giá cao hơn AC Milan đang có nhiều trụ cột gặp chấn thương không thể ra sân thi đấu. Với phong độ như hiện tại và Inter Milan cũng không việc gì phải chủ động tấn công, dự đoán đây sẽ là trận chia điểm giữa 2 câu lạc bộ, và đội đi tiếp vào trận chung kết Champions League 2022 - 2023 sẽ là Inter Milan.

Thời gian: 02:00, 17-5-2023.

Địa điểm: sân Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan)

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202305/ban-ket-luot-ve-champions-league-2022-2023-ac-milan-inter-milan-co-hoi-nao-cho-thay-tro-stefano-pioli-add00eb/