Bắn mẹ vợ, vợ trọng thương: Ở rể, từng đuổi mẹ vợ

Đối tượng bắn vợ và mẹ vợ trọng thương từng bóp cổ mẹ vợ, đuổi mẹ vợ ra khỏi nhà khiến mẹ vợ ôm mặt khóc với hàng xóm.

Vụ việc con rể bắn mẹ vợ và vợ xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/11 tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Vào thời điểm trên, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi) đi nhậu về và xảy ra cự cãi với vợ là chị H’Hường (27 tuổi). Bực tức với vợ, Đạt lấy súng tự chế bắn vào đầu của chị H’Hường, chưa dừng lại Đạt sang phòng mẹ vợ bắn vào vùng cổ bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt).

Gây án xong, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo một bác sĩ tại Khoa cấp cứu hồi sức - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bà H'Dăm (mẹ vợ) điều trị tại bệnh viện

Bà H'Dăm (mẹ vợ) điều trị tại bệnh viện

Chiều 25/11, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết: "Sự việc xảy ra tối ngày 24/11 tại thôn Sarpa, xã Thuận An. Đối tượng làm thợ hồ sau đó uống rượu về và gây chuyện với vợ.

Đạt là người ở Lâm Đồng, sau khi lấy chị H’Hường rồi chuyển về nhà vợ sinh sống. Thời gian sống ở địa phương, Đạt chưa có tiền án, tiền sự nào. Kinh tế của vợ chồng Đạt cũng còn nhiều khó khăn, chồng làm thợ hồ, vợ chủ yếu làm nương rẫy nên chỉ đủ sống qua ngày. Về nguyên nhân vụ việc hiện đang được công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ".

Chia sẻ thêm về đối tượng này, ông Y Chốc -Trưởng thôn Sarpa, xã Thuận An nói: "Trước đó Đạt từng gây nên 2 vụ việc lớn. Cách đây mấy năm, khi vợ Đạt mới sinh được 2 hôm, Đạt cũng bóp cổ vợ. Thời gian sau đó, Đạt dùng dao đâm anh vợ bị thương. Đến bây giờ Đạt dùng súng bắn vợ và mẹ vợ.

Mẹ vợ Đạt là người hiền lành, chịu khó. Trước có lần Đạt đánh con nên mẹ vợ Đạt có can ngăn bị Đạt bóp cổ rồi đuổi ra khỏi nhà. Mẹ vợ Đạt sang nhà tôi ôm mặt khóc nhưng tôi khuyên thôi bỏ qua cho con cái nên bà lại về.

Bình thường Đạt không uống rượu thì không sao, cũng dạ dạ vâng vâng chào hỏi mọi người. Tuy nhiên mỗi lần uống rượu vào là Đạt không biết gì, nếu ai tranh cãi với Đạt là không xong với anh ta. Anh ta bất chấp người già, người trẻ, không biết kiềm chế mà gây gổ với mọi người.

Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, anh Đạt không như người khác mà nhẹ nhàng chỉ bảo vợ. Nếu có gì sai sót là đánh đập vợ. Đạt ở nhà mẹ vợ, ruộng vườn nhà vợ nhưng không nể nang hay tôn trọng mẹ vợ".

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-me-vo-vo-trong-thuong-o-re-tung-duoi-me-vo-3392136/