Bán nhà cửa trả nợ rồi lên ô tô ở nào ngờ lại lại có cuộc sống sang trang mới

Ai cũng mong muốn có được một cuộc sống ổn định với một mái nhà vững chãi, che mưa che nắng. Thế nhưng chính vì gánh nặng phải có nhà nên hầu hết các cặp vợ chồng đều cố gắng lao động để mua nhà, đây quả thực là một điều không hề dễ dàng.

Gia đình anh Jonathan Longnecker (38 tuổi) và chị Ashley (35 tuổi) mãn nguyện với cuộc sống mới trên chiếc xe ô tô (Ảnh: Internet)

Nhà anh có 4 đứa con, với mong ước con cái có nhà ở khang trang nên anh đã vay một số tiền không nhỏ để mua một căn có 4 phòng ngủ ở Knoxlive, Tennesessee (Mỹ). Thế nhưng mua xong chưa phải đã là cái kết đẹp, nợ nần cứ thế chồng chất thêm. Từ năm nay qua năm khác, Jonathan vẫn không thể trả hết. Cùng lúc này, một người bạn của anh đã bỏ lại tất cả để đi phiêu lưu cùng gia đình, chính nhờ vào việc này, Jonathan quyết định thực hiện chuyến đi tương tự với gia đình mình.

Năm 2015, anh bán ngôi ngà đó với số tiền khá lớn để trả số nợ còn lại. 40 nghìn USD trong đó anh dùng để mua một chiếc xe ô tô RV cho cả nhà bao gồm vợ chồng anh, 4 đưa trẻ là Adali (12 tuổi), Jett (11 tuổi), Jax (9 tuổi) và Ada (7 tuổi) đi sang tiểu bang Maine, thuộc England (Mỹ).

Chiếc xe như một ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Jonathan (Ảnh: Internet

Những ngày đầu tiên họ đi qua Florida Keys, sau đó họ bán RV mua Airstream vào mùa hè 2016. Vậy là suốt 6 tháng trời, vợ chồng Jonathan đã chi đến 30.000USD để sửa lại chiếc ô tô thành một ngôi nhà cho cả gia đình, chiếc xe sử dụng pin mặt trời, có nhà vệ sinh ủ phân và có mạng wifi.

Jonathan tâm sự: "Khi đó, chúng tôi đã sống một cuộc sống mà rất nhiều người Mỹ mơ ước. Chúng tôi có một ngôi nhà rộng rãi, tôi có một công việc phát triển trang web ổn định và thu nhập khá. Nhưng chúng tôi cứ mãi quanh quẩn trong việc trả nợ tiền mua nhà và chưa từng có một chuyến phiêu lưu cả gia đình. Năm đó, một người bạn cũng làm thiết kế web như tôi đã thành công khi đưa gia đình đi chu du khắp nơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó như một lựa chọn cho gia đình của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra công việc của tôi cho phép mình được làm vậy. Đó không phải là một quyết định khó khăn".

Tính cho đến thời điểm hiện tại, gia đình Jonathan đã đi được 30 tiểu bang của Mỹ, qua Cananda, Mexico và chuyến đi đó vẫn được tiếp tục thực hiện. "Đi được 1 năm thì chúng tôi quyết định mua một chiếc Airstream và bắt tay vào cải tạo nó thành một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Ví dụ, bàn có thể biến thành giường cho tôi và vợ nằm vào ban đêm. Có 4 chiếc giường tầng cho 4 đứa con của tôi, còn ban ngày thì chúng sẽ biến thành những chiếc ghế dài. Ngôi nhà Airstream của chúng tôi cũng thân thiện với môi trường, chất thải của chúng tôi được ủ phân và có các tấm pin mặt trời để lấy năng lượng từ mặt trời", anh nói thêm.

Đây quả thực là điều mà trước đây gia đình Joanthan chưa bao giờ nghĩ tới, đó là được đi khắp mọi nơi, được trải nghiệm, anh đã từng nghĩ giá mà mình bán ngôi nhà đó sớm hơn. Hiện tại gia đình anh đang có kế hoạch ở lại mỗi địa điểm dừng chân là 3 tuần. Chị Ashley kể: "Chuyến đi đến Dry Tortugas sẽ là một kỷ niệm đẹp mà chúng tôi không thể nào quên. Lần ấy nhà tôi đi thuyền ra một hòn đảo nhỏ, những ngôi sao rất sáng như thể bạn có thể với tay hái xuống vậy".

Không còn là những ngày tháng lo lắng về nợ nần, giờ đây họ đã có niềm hạnh phúc thực sự, ngay cả con cái của họ cũng chưa một ngày kêu mệt, chúng còn cảm thấy vô cùng thích thú về việc này. Mặc dù di chuyển khá nhiều nhưng cả hai vợ chồng Jonathan vẫn làm tròn vai trò của mình, chăm sóc và dạy dỗ con cái học hành. Chị Ashley cho biết: "Các con của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau chuyến đi, chúng tôi có thể nhận thấy sự thay đổi ấy. Chúng dành nhiều thời gian khám phá và sáng tạo bên ngoài. Sự tò mò của chúng với thế giới đã thực sự khác biệt và lớn lên rất nhiều trong vài năm qua. Tôi hy vọng mình đang truyền lại cho cho các con một cảm giác kỳ diệu và phiêu lưu - điều chúng sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại. Chúng tôi thường nói rằng chúng tôi chỉ thấy tiếc, tiếc vì chúng tôi đã không làm điều đó sớm hơn. Chúng tôi biết nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó dành cho chúng tôi".

Bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ gia đình Jonathan vì họ dám nghĩ dám làm, họ dám từ bỏ mọi thứ theo đuổi sở thích của mình, đây là một cuộc phiêu lưu tràn ngập hạnh phúc mặc dù cũng không kém mạo hiểm. Nếu ngày đó cả gia đình Jonathan chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để trả nợ thì chắc chắn thời điểm này họ không thể có được những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ đến như vậy. Ai cũng cần phải dám làm những điều mình chưa bao giờ nghĩ đến, có thể kết quả không hoàn toàn như mong muốn nhưng chắc chắn một điều rằng đó sẽ là những ngày tháng thực sự có ý nghĩa.

Một số hình ảnh về hành trình của gia đình Jonathan:

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/ban-nha-cua-tra-no-roi-len-o-to-o-nao-ngo-lai-lai-co-cuoc-song-sang-trang-moi-57887.html