Ban nhạc xanh giữa đại ngàn xanh

'Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi. Mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài...' - Bên ánh lửa bập bùng, cánh lính trẻ Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) nắm tay nhau nhảy múa, hát ca để chúc mừng đồng đội có sinh nhật trong tháng cuối cùng của năm 2023. Đơn vị đóng quân giữa đại ngàn xanh thẳm, giao thông đi lại khó khăn, song từ ngày ban nhạc Xanh của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 301 được thành lập, đi vào hoạt động, đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội nơi đây đã có nhiều khởi sắc.

Là một nhạc công chuyên nghiệp đã tốt nghiệp cao đẳng văn hóa nghệ thuật chuyên ngành trống, năm 2022, sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, được sự đồng ý của lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 301, Binh nhất Huỳnh Minh Sang, chiến sĩ Trung đội Thông tin đã liên hệ nhờ người thân chuyển hết giàn trống của mình lên đơn vị. “Trống năng rèn, kèn năng thổi”, giờ nghỉ, ngày nghỉ, Sang thường lên hội trường luyện tập để nâng cao kỹ năng tay nghề. Mỗi lần tiếng trống vang lên, cánh lính trẻ thường đến xem và cổ vũ rất đông.

Qua tìm hiểu, biết được các chiến sĩ ở Trung đội 7 (Đại đội 11), gồm: Điểu Vương, Điểu Bình, Điểu Chal Chư Na có thể chơi guitar điện, hát rất hay những ca khúc về Tây Nguyên đại ngàn và Trung sĩ Đặng Văn Lượng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 (Trung đội 1, Đại đội 9) vốn là một nhạc công organ có tiếng, từng tham gia biểu diễn, phục vụ trong nhiều sự kiện văn hóa lớn ở Đắk Nông, Bình Dương, Bình Phước, Binh nhất Huỳnh Minh Sang đề nghị các đồng đội của mình cùng chung tay, góp sức để thành lập một nhóm nhạc nhỏ.

Cả ngày vất vả luyện rèn trên thao trường, bãi tập, đêm về, các chiến sĩ lại tranh thủ thời gian luyện thanh, luyện đàn, luyện giọng. Những góp ý chân tình, thẳng thắn của cấp trên, đồng đội sau từng buổi tập giúp các “ca sĩ”, “nhạc công” áo lính tiến bộ rất nhanh. Trân quý tài năng, niềm đam mê của các chiến sĩ trẻ, Thiếu tá Hoàng Trường Sơn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Bí thư Liên chi đoàn thường xuyên liên hệ, kết nối để nhóm nhạc được tham gia biểu diễn, phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ của đơn vị và địa phương. Từ thao trường huấn luyện đến giảng đường xanh, hội trường, khuôn viên đơn vị... đi đến đâu, nhóm nhạc cũng được bộ đội đón nhận nhiệt tình, sôi nổi.

Các thành viên ban nhạc Xanh luyện tập chương trình biểu diễn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hữu xạ tự nhiên hương, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm nhạc đã quy tụ thêm hàng chục thành viên, trong đó có nhiều người biết thổi đinh năm, đinh buốt, đánh đàn t’rưng, đàn đá và những nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Với khả năng dàn dựng chương trình, sáng tác nhạc, thổi sáo, thổi kèn harmonica và chơi guitar điện tốt, Thiếu tá Hoàng Trường Sơn được mọi người bầu làm trưởng nhóm. Cuối năm 2022, ban nhạc Xanh chính thức ra đời.

Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của bộ đội, ngoài các bản nhạc, ca khúc cách mạng, truyền thống, ban nhạc thường xuyên cập nhật, “bắt trend”, biểu diễn những tác phẩm mới của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng được giới trẻ yêu thích, thần tượng, như: “Đem tiền về cho mẹ”, “Ông bà anh”, “Bống bống bang bang”, “Để Mị nói cho mà nghe”... Nhiều bài dân ca cũ của miền Trung, Tây Nguyên cũng được ban nhạc đầu tư làm mới bằng những bản hòa âm, phối khí độc lạ, bắt tai, sôi động, trẻ trung, mang đậm phong cách lính, được đông đảo mọi người đón nhận, hưởng ứng. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gần 2/3 quân số của ban nhạc, trong đó có nhiều “trụ cột” được xuất ngũ, trở về địa phương, song nhờ làm tốt công tác chọn nguồn, bồi dưỡng hạt nhân kế cận nên ban nhạc vẫn có thể hoạt động bình thường, với chất lượng tốt.

Thiếu tá Lê Duy Khánh cho biết: “Địa bàn đóng quân nơi vùng sâu, trước đây, mỗi lần tổ chức các sự kiện, đơn vị thường rất vất vả khi liên hệ, mời các nhóm nhạc về khuấy động phong trào. Từ khi ban nhạc Xanh được thành lập, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm tốt hơn". Từ cuối năm 2023, nhận sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, ban nhạc đã trích kinh phí mua thêm một số nhạc cụ, thiết bị âm thanh, sẵn sàng “chia nhỏ đội hình” để biểu diễn lưu động phục vụ các cơ quan, đơn vị trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vui xuân không quên nhiệm vụ, giữa đại ngàn xanh thẳm bao la, hòa trong tiếng nhạc rộn ràng, sôi động, những người lính trẻ Tiểu đoàn 301 vẫn ngày đêm vững vàng tay súng, góp phần gìn giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ban-nhac-xanh-giua-dai-ngan-xanh-758843