Bận rộn công việc, cặp vợ chồng Hà Nội 'bù đắp' lại cho con bằng những chuyến du lịch xa đầy những bất ngờ thú vị
Do công việc kinh doanh bận rộn nên mỗi khi sắp xếp được thời gian, vợ chồng chị Thanh Yên và anh Hồng Vân lại đưa 2 cô con gái đáng yêu 'lên đường' để khám phá dải đất hình chữ S.
Vợ chồng chị Thanh Yên và anh Hồng Vân hiện đang cùng kinh doanh tiệm bánh và cà phê ở Hàng Bè (Hà Nội). Công việc bận rộn nên thời gian đưa con đi công viên hay ăn uống cuối tuần với anh chị cũng khó sắp xếp. Do đó, mỗi khi dứt được công việc, anh chị lại lên kế hoạch đưa 2 cô con gái xinh xắn Tường Vy (SN 2013) và Hải Vy (SN 2015) đi chơi xa. Đó vừa là cách “bù đắp”, dành nhiều thời gian cho con, vừa để 2 bé được đi và khám phá một Việt Nam tuyệt đẹp và hùng vĩ.
Trước mỗi chuyến đi, 2 vợ chồng chị đều lên kế hoạch trước, xem cung đường đi, chuẩn bị đồ dùng cho hai con cẩn thận và hợp lý. Anh chị cũng rất quan tâm đến vấn đề phương tiện di chuyển vì đều tự lái xe đi. “Chồng mình phải bảo dưỡng, kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi xa như thế”, chị Thanh Yên thông tin. Anh chị còn tìm hiểu trước những nơi là điểm nhấn của mỗi địa phương để cho các con đến tham quan, tìm hiểu và chiêm ngưỡng.
Để dấy lên sự tò mò của con trẻ, đồng thời tạo thêm hứng thú cho chuyến đi, bà mẹ trẻ thường hỏi con những câu hỏi mang tính gợi mở.
Bà mẹ hai con cũng cho biết thêm gia đình mình đã cùng nhau đặt chân đến nhiều nơi như Hà Giang, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, đảo Lý Sơn… nhưng chị nhớ nhất là chuyến đi đến cực Bắc Việt Nam – cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang.
Tâm sự về việc chuẩn bị ăn – ngủ nghỉ trong mỗi hành trình, bà mẹ trẻ cho hay gia đình chị rất đơn giản, quan trọng là 2 em bé rất hợp tác trong chuyến đi nên có thể đi theo các địa điểm đã lên lịch trước và ăn ngủ nghỉ tại homestay ở địa phương.
Thứ hai con mình biết được hạt gạo làm ra từ đâu, người nông dân phải vất vả thế nào. Sau đó trong mỗi bữa ăn, hai con biết quý trọng đồ ăn, không bỏ thừa cơm. Thứ ba là sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái trong mỗi chuyến đi. Mình thấy 2 con cũng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ.
Cuối cùng bọn trẻ nhận ra rằng càng đi, càng nhiều điều mới lạ, càng nhiều điều thú vị mà nếu ở 1 chỗ thì sẽ không bao giờ biết được. Do đó chúng rất ham học hỏi, chăm chỉ đặt ra câu hỏi để nhận được câu trả lời và thu nhận kiến thức. Quan trọng nhất sau mỗi chuyến đi khả năng tự phục vụ của con mình tăng lên rõ rệt: tự xúc ăn, tự mặc áo, mang giầy…”
Nói về kế hoạch sắp tới, bà mẹ hai con dự định sẽ cùng chồng đưa 2 con đi Ninh Thuận thăm đồng cừu hoặc đến đất võ Bình Định. Hai bé nhà chị còn “đề xuất” được đi Disneyland nhưng vợ chồng chị chưa sắp xếp được thời gian và công việc. Có cơ hội, vợ chồng chị nhất định sẽ cùng con khám phá thế giới diệu kỳ này trong một chuyến du lịch thú vị.
Xem thêm một số hình ảnh khác về những chuyến du lịch cùng 2 cô con gái của gia đình chị Thanh Yên - anh Hồng Vân: