Bán tin bán nghi

Dẫu đội nhà thắng đậm U.23 Bahrain 5-0 ở trận ra quân thì người Thái vẫn bán tin bán nghi về sức mạnh của thầy trò HLV A.Nishino.

Xem kỹ lại trận đấu trên, cảm nhận rõ U.23 Bahrain tự thua là chính. Không thể phủ nhận U.23 Thái Lan chơi hay, đá đều các tuyến nhưng một đội bóng vừa thua bạc nhược ở SEA Games 2019, thật khó lột xác chỉ sau một tháng. Hàng thủ U.23 Bahrain nhiều tình huống có tới 6-7 người, nhưng họ đứng cho có trên sân, để mặc 3-4 cầu thủ Thái Lan phối hợp như chỗ không người.

5-0, chẳng ai nghĩ U.23 Thái Lan có được kết quả mỹ mãn đến thế, trong bối cảnh U.23 Australia và U.23 Iraq cầm chân nhau 1-1 ở trận ra quân thì chiến thắng đậm trên rõ ràng giúp thầy trò nhà A.Nishino có nhiều lợi thế ở bảng A.

 Suphanat Mueanta, tài năng trẻ U.23 Thái Lan là cầu thủ trẻ nhất tại VCK kỳ này khi mới 17 tuổi.Ảnh: GOAL.

Suphanat Mueanta, tài năng trẻ U.23 Thái Lan là cầu thủ trẻ nhất tại VCK kỳ này khi mới 17 tuổi.Ảnh: GOAL.

Đó là tính toán dựa trên lý thuyết còn thực tế sân cỏ cứ phải đối mặt nhau mới tỏ anh hào. U.23 Australia không đơn giản và U.23 Iraq cũng cứng cựa ra trò. Họ không mong manh, dễ vỡ, thiếu tính chiến đấu như U.23 Bahrain.

Đội bóng vùng Vịnh U.23 Bahrain thi đấu khá tốt sau hiệp 1 nhưng vào hiệp 2, họ không còn chiến đấu nữa. Họ vỡ vụn trước các pha hãm thành của chủ nhà Thái Lan. 5-0 còn ít nếu tính đến các cơ hội ghi bàn của những Supachok Sarachart, Jaroensak Wonggorn, Suphanat Mueanta… Đội nhà thắng đậm nhưng đến bàn thắng ghi ở cuối trận, HLV A.Nishino mới nở nụ cười. Lâu lắm rồi, mới thấy ông cười nở hoa trên mặt nhưng ẩn sâu trong nụ cười vẫn còn lắm nỗi e ngại, lo âu.

THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ban-tin-ban-nghi-607496