Bản tin tối 23/1: Con rể và mẹ vợ nhập viện sau khi ăn sam biển nướng

Bản tin tối 23/1: Con rể và mẹ vợ nhập viện sau khi ăn sam biển nướng; Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng...

Con rể và mẹ vợ nhập viện sau khi ăn sam biển nướng

Thông tin trên Người Lao Động, chiều 23/1, một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết bệnh viên đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn sam biển.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, C.T.H. (31 tuổi; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đi biển bắt được 3 con sam nên mang về cùng người thân nướng ăn.

Sau đó, anh H. và mẹ vợ là bà N.T.N. (46 tuổi) có biểu hiện bị tê tay chân, khó thở… nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Nước cấp cứu vào chiều 22-1.

Bệnh nhân H. bị ngộ độc nặng nên được điều trị tích cực và phải thở bằng máy để hỗ trợ hô hấp. Bà N. thì bị ngộ độc nhẹ.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Chú thích ảnh

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

Sáng 23/1, Bộ Công an có báo cáo về vụ xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Thông tin ban đầu trên Kinh tế & Đô thị, vào lúc 0h30 ngày 23/1, xe khách loại 45 chỗ ngồi, BKS: 47B 010.67 do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy trên cao tốc hướng Nam - Bắc.

Xe chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe). Khi đến Km36+400 (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng), xe lao xuống vực sâu khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Theo Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tp.Đà Nẵng khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu thời tiết mưa sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 22 người thương vong.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Ông Chinh đã trao 22 suất hỗ trợ của Ban ATGT TP cho các nạn nhân (2 triệu đồng/ trường hợp bị thương, 5 triệu đồng/trường hợp tử vong).

Ông Lê Trung Chinh yêu cầu các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Ngoài ra, các cơ quan liên quan hỗ trợ phương tiện về quê cho các trường hợp khó khăn sau khi xuất viện và liên hệ với gia đình các nạn nhân tử vong để hỗ trợ kịp thời.

Thông tin trên Vietnam+ ngoài thiệt hại về người, vụ tai nạn làm hư hỏng 15m tường hộ lan cứng bằng bê tông cốt thép, một bộ biển báo.

Đến 7h30 phút, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường cong lên dốc. Đường có hai làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư, mặt cắt ngang rộng 11m, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường đầy đủ.

Các trường chủ động phương án dạy học trong ngày giá rét

Hôm nay (23/1), nhiều trường tiểu học và mầm non trên địa bàn Tp.Hà Nội cho học sinh nghỉ học do thời tiết dưới 10°C.

Bên cạnh đó, các trường cũng đã chuẩn bị các phương án để đảm bảo học tập cho học sinh trong những ngày nghỉ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Xá, Thanh Trì cho biết: “Ngay sau khi nhận hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã nhanh chóng gửi link bài giảng số cho các em học sinh học tập tại nhà. Cùng với đó, giáo viên cũng hỗ trợ thêm cho các em những nội dung kiến thức khó”.

Hôm nay, Trường Tiểu học Yên Xá vẫn đón khoảng gần 50% học sinh đến trường, đối với nhóm này, bà Thanh Mai thông tin: “Chúng tôi vẫn đón các em đi học, các phòng học đều được trang bị điều hòa nên vẫn đảm bảo giữ ấm cho học sinh. Trong hôm nay, giờ ra chơi sẽ được rút ngắn, các em hoạt động vui chơi, ăn uống trong lớp để đảm bảo sức khỏe”.

Đã sớm có phương án cho học sinh, bà Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An, Hoàn Kiếm cho biết: “Sáng nay nhà trường đón 1 học sinh đến lớp, các thầy cô giáo vẫn đi làm bình thường để hỗ trợ các con.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên nghỉ học, nên chúng tôi thông báo đến học sinh quản lý con và cho các con ôn tập lại bài”.

Bà Liên cho biết, những ngày tới dự kiến thời tiết sẽ ấm lên, nhà trường sẽ chủ động lùi giờ học để các con được đến trường học tập, nếu rét đậm kéo dài sẽ tính đến phương án dạy online.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-toi-231-con-re-va-me-vo-nhap-vien-sau-khi-an-sam-bien-nuong-a646916.html