Bạn tớ là Lương Mạnh Hải

1. Lần đầu tiên tớ gặp Hải là khi bạn ấy còn học ĐH Ngân hàng - Hà Nội. Lúc ấy Hải trắng bóc, đeo kính trắng gọng đen to đùng, nhìn như một con cú.

Bọn con gái mê Hải vì đẹp trai và...là MC chương trình ca nhạc quốc tế của đài truyền hình HN. Còn ấn tượng của tớ là bạn ấy... nói nhiều và ham ăn khủng khiếp. Đi ăn với Hải tha hồ mà lỗ, vì Hải nói rất nhanh, pha trò rất sinh động khiến mọi người ai cũng phải lăn ra cười. Trong khi đó, chẳng hiểu sao Hải vẫn ăn được ào ào. Quay qua quay lại cái là... hết sạch đồ ăn, tức thế. 2. Tớ nhớ bạn ấy khi bạn ấy quyết định đi sang Mỹ học một thời gian. Một thân một mình bên Mỹ, khó khăn lắm chứ. Nhưng bạn ấy vẫn tràn ngập tự tin và quyết tâm, nói với tớ rất nhiều về những ước mơ và dự định thành công trong vòng 2 năm sau, 5 năm sau. Mà không ít người lúc ấy nghĩ bạn Hải kiêu ngạo. 3. Khi Hải vào TP.HCM để làm... nhà báo, bạn ấy ở thuê trong một căn phòng nhỏ tí, tự tay lau nhà, dọn nhà, giặt quần áo sạch tinh tươm. Nhớ HN, bạn ấy thường tự nấu cơm bằng cái nồi cơm điện nhỏ xíu trong phòng, rồi mua đồ ăn ở tiệm Bà Cả trên đường Trương Định về ăn cho được... no và đỡ nhớ HN. Tớ thích nhất là hồi ấy, bạn ấy làm báo mảng văn hóa nghệ thuật nên thường dắt tớ theo... đi phỏng vấn các ngôi sao. Bạn ấy nói tiếng Anh rất chuẩn và choáng nhất là lúc phỏng vấn diễn viên đóng Giày thủy tinh - bạn ấy nói cả vài câu tiếng Hàn. 4. Bạn Hải rất nhí nhố. Có lần hẹn đi ăn cơm, thấy tớ mặc một cái áo màu cam chói lóa, bạn ấy chở vèo tớ vào 1 shop bán đồ để mua bằng được một cái áo y hệt. Thế là hai đứa tung tăng đi chơi trong 2 cái áo nổi bật, đi đường ai cũng nhìn vì tưởng... quảng cáo Twister. Bạn ấy còn thích tự chế ra những thứ rất buồn cười. Có đợt Hải mê đồ vintage (trào lưu mặc đồ cũ), bạn ấy đem một cái áo thun mới toanh ra... may lại, lộn ngược các đường may, tháo mạc may đính bên ngoài, lúc mặc ai cũng phải chú ý, tưởng là bạn ấy mặc đồ ngược. Quần áo của Hải nhiều thứ mọi người tưởng phải mua rất đắt tiền hoặc mua từ nước ngoài, nhưng thực ra toàn do cái đầu đầy ý tưởng của bạn ấy tự chế. Chưa kể đến những kịch bản phim, những truyện ngắn bạn ấy viết, luôn ngộ nghĩnh và sâu sắc làm bọn tớ cứ lăn ra cười mỗi lần đọc được. 5. Bạn Hải là người luôn nhắc tớ, phải đứng thẳng lưng lên, mặc áo này sẽ xinh hơn áo kia, da tớ hợp với màu hồng, khi cười phải hơi nghiêng đầu... Bạn ấy luôn nhìn thấy cái đẹp ở người khác và khuyến khích họ thay đổi hay phát huy cái đó. Vì thế, từ ngày chơi với Hải, tớ đã tự tin lên rất nhiều. 6. Ngày Hải nhận được vai đầu tiên trong cuộc đời diễn viên của mình, một vai nhỏ trong Nữ tướng cướp - tớ với bạn ấy đã hồi hộp ngồi ở quán café để đọc thật kĩ kịch bản. Cậu tập từng câu thoại trong phim đầy thích thú. Lúc ấy tớ vẫn nghĩ, cậu sẽ chỉ là một nhà báo đóng phim thôi. 7. 5 năm đã trôi qua, Hải giờ đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim có những ngôi sao mà Hải từng đóng vai phụ bên cạnh - đóng vai phụ. Điều đó chứng tỏ sự khắc nghiệt của showbiz - cũng chứng tỏ nỗ lực không ngừng nghỉ của một cậu con trai Hà Nội trắng trẻo, thư sinh tưởng chừng yếu ớt nhưng thật sự thì mạnh mẽ không ngờ. Cũng chứng tỏ Hải không kiêu ngạo, bạn ấy tự tin. 8. Tớ thích bạn ấy, không phải vì bạn tớ là LƯƠNG MẠNH HẢI - người đang thay thế hình tượng Bi Rain trong Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt sắp chiếu trên TV cuối tháng 10, người đang ngày một chứng tỏ mình tỏa sáng trong showbiz Việt một cách vững vàng và giàu thực lực. Tớ thích Hải vì một điều rất nhỏ, những lần đi bộ ngoài đường, bạn ấy vẫn luôn nắm tay dắt tớ khi đi qua đường, như mười năm trước, như khi chúng tớ mới bắt đầu là bạn. MIU POSSIBLE Ảnh: TẠ ANH TÙNG - CTV

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/2009/10-16/33122/