Bạn trai chia tay mà vẫn nợ tiền, mọi người xúi cô gái 1k cũng phải đòi

Chia tay rồi thì tiền phải trả, hết duyên thì cũng phải hết nợ nhau ngay nhé!

Chuyện mượn nợ rồi không trả không còn lạ gì nữa nhưng mà bi hài nhất chắc vẫn là câu chuyện người yêu cũ còn nợ tiền. Sau khi chia tay không còn liên lạc thì liệu số tiền có "không cánh mà bay" luôn không? Đây cũng chính là chia sẻ của khổ chủ một bài viết gây náo loạn mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, cô gái có nickname N.N hỏi như sau: "Tớ chỉ muốn hỏi rằng người yêu bảo chia tay mà nó vẫn nợ tớ tiền thì có nên chia tay không hay đòi hết tiền nợ mới chia tay?".

Dòng trạng thái của N.N

Rất nhanh cư dân mạng được 1 phen bùng cháy giùm "chủ thớt". Dưới đây là những bình luận vừa quyết đoán vừa hài hước của dân mạng dành cho cô gái ấy.

Minh Hằng: Đương nhiên là đòi nợ hết rồi mới chia tay chứ, 1k cũng phải đòi lại.

Thùy Dung: Người yêu cũ của mình chia tay xong giờ đòi nợ nó không trả lại mình nữa các bạn ạ. Nó hẹn nay hẹn mai hẹn suốt từ năm ngoái đến năm nay giờ mình đòi nữa nó nói mình vừa phải thôi, giờ nó không có tiền. Vậy mà mình thấy hắn đi bar sàn, nhắn tin đòi thì nói là bây giờ không thích trả nữa, còn hăm dọa thuê người đập mình nữa cơ.

Đấy, tiền bạc là mọi người phải đòi hết cho xong rồi mới tính tiếp. Mấy thằng đấy nó không có tự giác trả đâu. Tiền của mình thì mình đòi lại.

Kim Oanh: Người yêu tớ cũng nợ tớ nhiều, nhưng tớ không ghi sổ nên chả biết bao nhiêu, mỗi lần dỗi tớ lại bảo trả hết đây, lão ý tức không trả nên cưới tớ luôn, giờ nghiễm nhiên hết nợ rồi nhé.

Vy Thỏ: Chặn số, chặn Facebook hết các kiểu rồi thì đòi kiểu gì hả bọn mày, tao mới chia tay xong bị chặn hết tất cả rồi. Hãy nhìn gương tao mà sáng suốt lên.

Út Thương: Người yêu cũ của tớ cũng nợ tớ 2 củ. Tớ cũng ngại không đòi, nghĩ nó có sẽ trả vì tớ cũng không muốn liên lạc lại với nó. Nó bảo cứ từ từ để có cái còn làm phiền nữa. Sad!

Ngô Thúy: Đừng chia tay, cứ làm lành vài hôm rồi bảo có việc cần tới tiền gấp lấy lại tiền rồi đá nó sau.

Lướt qua một lượt các comment là hiểu không ít cô gái rơi vào hoàn cảnh mất cả tình lẫn tiền khi chia tay và trông chờ vào sự chủ động trả nợ của ai đó. Thế mới hiểu được câu biết mặt không biết lòng nhé các cô gái. Nhìn mấy cái comment này mình chỉ muốn "xúi" các bạn ấy đi đòi hết lại tiền thôi. Có còn duyên gì đâu mà nợ người ta mãi? Hơn nữa tiền bạc là tài sản cá nhân của bạn, của ba mẹ bạn và bạn cũng phải cần sử dụng cho mục đích cá nhân không nên lãng phí vì một người dưng. Mình nhớ có cô gái từng bóc phốt người yêu cũ vì mãi không trả nợ rồi nè:

Câu chuyện người yêu cũ quỵt tiền đình đám trên MXH một thời.

Tâm sự giấu mặt của một cô gái.

Chuyện tiền bạc quả thật rất nhạy cảm, đến cả người trong nhà nói ra còn sợ mất lòng nhau nữa là người sắp thành người dưng. Yêu đương thì dĩ nhiên là duyên phận, nhân tiện trong quá trình tìm hiểu thì tụi mình cũng tự "tạo nợ" cho nhau. Tuy nhiên lúc chia tay rồi thì nên "chặt đứt" mọi điều liên quan, nhì nhằng, nhất là số tiền đã mượn nhau. Hồi trước, mình cứ nghe mấy đứa bạn kháo nhau: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nhưng vẫn cứ nghĩ hơi quá đáng vả lại hết tình còn nghĩa sao làm vậy được. Chỉ đến khi bồ cũ chia tay mà gần 1 năm sau mới trả được 5 triệu mượn mình, tức vô đối luôn á. Mà hồi đó mình có việc cần, định mua xe đi làm mà cứ chờ người ta trả phát bực luôn. Sau này mỗi lần nhắc đến vụ tiền bạc vẫn còn tức anh ách.

Vậy nên chắc giờ này "chủ thớt" đã có quyết định của mình rồi chứ nhỉ?

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f3950/ban-trai-chia-tay-ma-van-no-tien-moi-nguoi-xui-co-gai-1k-cung-phai-doi-2667592/