Bạn trai kém tuổi đòi Kiều Anh công khai tình yêu

Diễn viên Kiều Anh hiện chìm đắm trong hạnh phúc với tình yêu của một chàng trai kém 5 tuổi và nhiều lần được anh đề nghị công khai.

- Gia đình bình luận gì về vai nữ chính của chị trong phim 'Hồ sơ cá sấu'?

- Con trai tôi mới 7 tuổi nhưng rất chăm chú theo dõi

Hồ sơ cá sấu . Trong một tập gần đây, khi nhân vật Đặng Trung (Việt Anh) nói với Nguyệt (Kiều Anh) rằng "Đã xinh đẹp còn thông minh thì không có kết cục tốt đâu". Con tôi đang xem liền thốt ra câu "Có kết cục tốt chứ, sao thông minh và xinh đẹp lại không có kết cục tốt". Tôi rất bất ngờ khi con lại theo dõi từng chi tiết, hiểu thoại và có sự đối đáp như "ông già" như vậy. Cháu rất tự hào khi mẹ đóng phim, chỉ cần thấy mẹ trên tivi là cháu đã chạy khắp nhà và hét vang lên rồi.

- Thế còn bạn trai chị thì sao?

- Xem mấy phân đoạn Hải (Mạnh Trường) ghen tuông với Nguyệt, anh ấy bảo "cũng giống anh nhỉ". Ở ngoài đời, bạn trai cũng thỉnh thoảng ghen tuông với tôi như thế. Từ ngày tôi đóng phim này, bạn ấy hay nói rằng: "Em đóng phim, nổi tiếng hơn và có thêm nhiều người thích thì chết anh à". Tôi hiểu anh ấy chỉ đùa thôi chứ không nghĩ thế thật đâu. Anh ấy hành xử văn minh lắm, không phải kiểu chỉ muốn giữ bạn gái khư khư ở nhà để làm của riêng. Tôi từng yêu những người không thích mình nổi tiếng và không thích cho ai biết về mình nhưng anh ấy không hề như thế.

Thấy tôi áp lực vì đóng cặp với bạn diễn kém tuổi hơn, bạn ấy thường bảo: "Tại sao em phải lo nhỉ, anh còn trẻ hơn cả Mạnh Trường một tuổi cơ mà" (cười).

Diễn viên Kiều Anh.

Diễn viên Kiều Anh.

- Chị áp lực khi đóng vợ chồng với Mạnh Trường trong phim còn khi yêu một người đàn ông kém tuổi ở ngoài đời thì sao?

- Tôi thấy tình yêu của mình bây giờ quá hoàn hảo (cười). Tôi không áp lực gì, cũng không sợ gì cả. Khi vào phim, tôi sợ mình khiến khán giả khó chịu nếu nhìn chênh hơn so với Mạnh Trường còn ở ngoài, tôi cứ là chính mình thôi. Từ ngày yêu bạn trai kém tuổi, tôi không phải thay đổi điều gì và cũng chẳng có ý định thay đổi phong cách để trông trẻ trung hơn.

- Bạn trai có điểm gì đặc biệt khiến chị xiêu lòng?

- Bạn trai tôi là một người bình thường chứ không phải là đại gia hay thiếu gia. Bạn ấy trẻ tuổi nhưng cực kỳ chín chắn và đàn ông. Không chỉ đẹp trai, bạn ấy còn tốt tính nên luôn có rất nhiều gái đẹp vây quanh. Ấy vậy mà bạn ấy chẳng chọn ai, cứ theo đuổi tôi suốt mấy năm nay. Tôi hay bảo bạn ấy: "Anh bị hâm nên mới yêu em" (cười).

- Tại sao chị chưa công khai hình ảnh của bạn trai với người hâm mộ?

- Anh ấy thường xuyên giục tôi công khai chuyện tình cảm và hay hỏi "tại sao chúng mình yêu nhau mà em không công khai". Đó cũng là lý do tôi trả lời phỏng vấn như thế này. Tuy nhiên, hình ảnh của bạn ấy thì tôi xin phép để khi khác. Tôi hiểu mặt trái của sự nổi tiếng là gì và không muốn người thân của mình phải trải qua những điều đó. Ở tuổi này, tôi không đặt ra tiêu chí người yêu phải như thế nào, chỉ cần hợp với mình là đủ. Tôi thấy không cần chứng minh cho mọi người điều gì cả.

Bạn ấy theo đuổi tôi suốt mấy năm nay và khi nhận ra đó là người đàn ông rất chín chắn, tôi mới đồng ý bước đến. Tuy nhiên, chúng tôi có hoàn cảnh quá khác nhau. Tôi đã mẹ của cậu con trai 7 tuổi còn bạn ấy chưa từng kết hôn, rất trẻ trung, đẹp trai và có công việc rất tốt. Dù bạn ấy chắc chắn đến đâu thì ở địa vị của mình, tôi vẫn còn một chút lăn tăn trong lòng. Tôi tự nhủ hãy cứ yêu thôi, khi nào sẵn sàng thì mới công khai nhiều hơn. Nếu công khai rồi mối quan hệ không như ý muốn thì sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và tương lai của bạn ấy.

- Sự thận trọng bây giờ có liên quan gì đến những biến cố trong chuyện tình cảm chị từng trải qua?

- Không phải tôi thận trọng vì từng vấp ngã đâu. Tôi ngày xưa sợ đủ thứ còn bây giờ chẳng sợ gì cả. Yêu nhau, được ở bên nhau là hạnh phúc rồi. Tôi không giấu giếm chuyện có bạn trai. Khi nào mọi thứ thật sự vững vàng, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn.

Kiều Anh đóng vai vợ Mạnh Trường trong phim 'Hồ sơ cá sấu'.

- Ba năm mới trở lại với phim truyền hình, chị bắt nhịp thế nào với công nghệ làm phim hiện nay?

- Ba tuần đầu vào phim, tôi bị đau dạ dày vì stress. Hơn Mạnh Trường bốn tuổi nên tôi lo lắng về tạo hình, có thể khiến khán giả không thỏa mãn khi cả hai đóng cặp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim hình sự cũng như phim thu tiếng trực tiếp nên cái gì cũng bỡ ngỡ. Hơn nữa, kịch bản của

Hồ sơ cá sấu lại rất phức tạp, không phải dễ nắm bắt.

Được đóng phim do một đạo diễn cực giỏi, cực nổi tiếng như anh Mai Hiền thực hiện và diễn chung với một dàn diễn viên toàn ngôi sao, tôi sợ làm phụ lòng mọi người nên hơi áp lực một chút. Bình thường chẳng phải nghĩ ngợi gì nên khi phải nghĩ là tôi bị đau dạ dày ngay (cười).

Những ngày đầu đi quay, tôi chủ yếu đóng cặp với Việt Anh. Trong khi bạn diễn lúc nào cũng một đúp ăn ngay thì tôi cứ 4-5 hoặc 10 đúp. Đã có lúc tôi tưởng như không bắt nhịp được với cách làm phim mới nhưng may mắn là Việt Anh quá giỏi, diễn tinh tế và cũng là người tâm lý, khéo léo trong cách ứng xử. Những câu nói động viên như "Ôi bà ơi, ba năm không quay thì ai mà chẳng thế" của cậu ấy khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều. Các thành viên khác trong đoàn cũng rất hỗ trợ. Nhờ vậy, tôi dần dần bắt nhịp và giờ đã có thể tương tác rất tốt với các bạn diễn.

Trong suốt thời gian quay

Hồ sơ cá sấu , tôi được Việt Anh và anh Ngọc Quỳnh chỉ dạy rất nhiều về cách diễn. Các bạn diễn khác như Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Lan Phương... cũng hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi giờ không chỉ kết hợp ăn ý mà còn biết nâng đỡ cảm xúc cho nhau. Làm việc với một dàn diễn viên toàn những người xuất sắc như thế, tôi chỉ cần bơi không quá đuối là đã thấy hài lòng lắm rồi.

Tạo hình của Kiều Anh trong phim 'Hồ sơ cá sấu'.

- Chị nhận phản hồi như thế nào từ khán giả khi tái xuất phim truyền hình?

- Tôi rất vui khi được mọi người khen về diễn xuất cũng như giọng nói. Thế nhưng, tôi càng vui hơn khi khán giả hiểu dụng ý của mình cũng như đạo diễn khi xây dựng tạo hình cho nhân vật Nguyệt. Đạo diễn Mai Hiền từng nói rằng nếu tôi không có bọng mắt thì cũng phải làm cho có bọng mắt để phù hợp với nhân vật.

Đạo diễn luôn nói rằng, một người phụ nữ nhiều trách nhiệm trong công việc và gia đình trông già hơn chồng là điều bình thường. Hơn nữa, Nguyệt sống cùng một người đàn ông hay ghen tuông vô cớ, luôn kìm kẹp mình trong những khuôn khổ nên cần phải có sự mệt mỏi trên gương mặt. Ban đầu tôi rất lo lắng vì mình trông già hơn Mạnh Trường nhưng kịch bản yêu cầu phải thế. Đó cũng là lý do đạo diễn luôn đề nghị tôi khi lên hình phải trông mệt mỏi, u buồn và già hơn bình thường.

- Đâu là những cảnh khiến chị thấy khó thực hiện nhất trong phim 'Hồ sơ cá sấu'?

- Đó là những cảnh khóc. Có những cảnh tôi cố mãi cũng không khóc được, phải nhờ đạo diễn chửi mình cho dễ khóc. Ngày xưa, tôi dễ khóc lắm, cứ vào nhân vật là khóc ngon lành nhưng bây giờ tập yoga và thiền nhiều quá nên biết cân bằng, không thể khóc nổi. Nếu như trước đây tôi chỉ cần uống một ly rượu vang là nước mắt ngắn nước mắt dài ngay thì bây giờ tu cả chai cũng chẳng thấy gì. Từ khi vào phim này, tôi phải nghỉ thiền, phải suy nghĩ nhiều hơn, tham sân si hơn một chút để dễ khóc hơn.

Chí Anh/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/ban-trai-kem-tuoi-doi-kieu-anh-cong-khai-tinh-yeu/20201225070903843