Bằng lăng tô tím nhiều tuyến đường quê hương Đại Thi hào Nguyễn Du

Những ngày đầu tháng 5, hoa bằng lăng bung nở khoe sắc, nhuộm tím nhiều tuyến đường trên quê hương Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Đi trên những nẻo đường ở Nghi Xuân những ngày này, không khó để bắt gặp ánh tím mộng mơ của hoa bằng lăng.

Đường Nguyễn Nghiễm qua thị trấn Xuân An, đường Nguyễn Du qua thị trấn Tiên Điền, các tuyến đường ở xã Xuân Phổ, Xuân Mỹ… vốn được trồng rất nhiều cây bằng lăng, nay đều nở hoa tím ngắt.

Bằng lăng có nhiều màu khác nhau như tím, hồng nhưng nhiều nhất ở đây là màu tím. Mỗi bông hoa có 6 cánh, khi nở thường xòe rộng, cánh hoa mỏng nhẹ như giấy.

Hoa bằng lăng thường nở rộ từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6.

Những cây bằng lăng này đã trồng cách đây 6 - 7 năm, được người dân sinh sống 2 bên đường chăm sóc cẩn thận.

Được trồng để tạo cảnh quan đô thị và tạo bóng mát, thế nhưng sắc tím đặc trưng của loài hoa này đã tạo ấn tượng với nhiều người dân.

Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu giữ cho mình những bức ảnh cùng hoa bằng lăng dịp hè về.

Chị Nguyễn Thị Tình (xã Xuân Mỹ) thích thú: “Nhìn những con đường hoa bằng lăng nở rộ không chỉ đẹp mà còn có sự thanh bình. Dạo bước trên con đường, ta có thể cảm nhận sự trong lành của bầu không khí, sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người".

Tuy thời gian hoa nở không kéo dài nhưng đủ thời gian tô điểm cho các tuyến đường một sắc màu tươi mới, gây trầm trồ với nhiều người dân, nhất là những du khách có dịp về thăm quê hương Đại Thi hào Nguyễn Du.

Đức Đồng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bang-lang-to-tim-nhieu-tuyen-duong-que-huong-dai-thi-hao-nguyen-du-post266283.html