Bằng mọi giá, Man Utd phải chiêu mộ cho được ngôi sao tuyển Pháp

Qua từng trận đấu cùng đội tuyển Pháp, Benjamin Pavard cho thấy anh sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho Man Utd vào lúc này.

Benjamin Pavard chính là một trong những 'nhân tố lạ' thi đấu nổi bật nhất ở World Cup 2018. Man Utd dù đã có những Antonio Valencia, Diogo Dalot và Timothy Fosu-Mensah cho vị trí hậu vệ phải, nhưng họ nên chiêu mộ cầu thủ của Stuttgart, nếu không muốn ôm hận khi nhìn Pavard gia nhập Arsenal, hay Bayern Munich.

Pavard không phải là cái tên quen thuộc với người hâm mộ trước khi anh được gọi vào tuyển Pháp dự World Cup 2018. Những ai không thường xuyên theo dõi Bundesliga hẳn sẽ rất bất ngờ khi HLV Didier Deschamps tin dùng Pavard thay vì Djibril Sidibé. Deschamps đã nhìn ra điều đặc biệt ở cầu thủ 22 tuổi này, và Pavard đã đáp lại với những màn trình diễn ấn tượng, tiêu biểu là siêu phẩm vào lưới ĐT Argentina.

Cú vô-lê tuyệt vời của Pavard vào lưới đội tuyển Argentina.

Còn nhớ khi đó, Pháp đang bị Argentina dẫn trước 2-1. Đó là lần đầu tiên thầy trò HLV Deschamps bị áp lực phải ghi bàn ở World Cup 2018. Trong tình huống này, hầu hết các cầu thủ sẽ xem xét để chuyền bóng cho Kylian Mbappe hoặc Olivier Giroud. Nhưng Pavard thì không, anh tự tin tung ra một cú sút quyết đoán, tuyệt đẹp và khiến tất cả phải kinh ngạc xen lẫn trầm trồ ngợi khen. Pha lập công đó được xem là bàn thắng đẹp nhất ở đất Nga tính đến thời điểm này.

Khả năng tấn công của Pavard ngày càng cải thiện hơn. Còn ở khâu phòng ngự, không ai có thể nghi ngờ ở anh cả. Sau khi phong tỏa được 2 tiền đạo xuất chúng là Lionel Messi và Luis Suarez, Pavard khiến Eden Hazard của Bỉ không còn đất diễn trong 2/3 thời gian trận bán kết. Một điểm cộng của Pavard chính là sự đa năng. Anh linh hoạt, có thể chơi tốt ở hành lang cánh trái, hay trung vệ. Với tốc độ, kĩ thuật, sự quyết đoán, Pavard luôn biết cách lên công về thủ nhịp nhàng. Đó là mẫu cầu thủ mà HLV Jose Mourinho còn thiếu, trong bối cảnh Valencia đã qua rồi thời kì đỉnh cao phong độ và chỉ chơi tròn vai, tân binh Dalot vẫn là dấu hỏi lớn còn Fosu-Mensah cho thấy mình không có gì quá đặc biệt.

Pavard là số 2 hoàn hảo với Man Utd vào lúc này.

Pavard rời Lille vào năm 2016 để đến Stuttgart trong thân phận của một 'người thừa'. HLV Frederic Antonetti khi đó công nhận tài năng của anh, nhưng lại ưa thích sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm hơn. Giờ đây, chỉ sau 2 năm, Pavard đã là 'báu vật' của Thiên nga trắng.

Giám đốc thể thao Michael Reschke của Stuttgart tuyên bố: "Cậu ấy là mục tiêu hàng đầu của những đội bóng lớn tại Bundesliga cũng như châu Âu. Với màn trình diễn tại World Cup 2018, điều này đã xảy ra một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ không bán cậu ấy với giá 50 triệu euro. VFB Stuttgart sẽ làm tất cả để đảm bảo Benjamin Pavard ở lại với đội bóng thêm một năm nữa". Nhưng thật sự, quá khó để họ có thể giữ chân được Pavard trước lời mời gọi của các ông lớn. VFB Stuttgart không bán Pavard với giá 50 triệu euro, nhưng nếu có lời đề nghị 55 hay 60 triệu euro, mọi thứ sẽ phải đổi khác.

Tài năng đặc biệt của Benjamin Pavard:

Minh Tuấn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/bang-moi-gia-man-utd-phai-chieu-mo-cho-duoc-ngoi-sao-tuyen-phap-d480329.html