Bạo bệnh sao nỡ cướp đi chàng trai tài hoa Cao Tuấn Đạt

'Em mang đến rất nhiều màu sắc cho chúng tôi và đã sống một cuộc đời đầy dũng cảm', BTV Tôn Hiếu Anh chia sẻ về chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt.

Chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt qua đời tối qua, hưởng dương 31 tuổi. Anh khá nổi tiếng trong giới giải trí khi trang điểm cho nhiều nghệ sĩ như: Mỹ Linh, Ái Phương, Linh Nga, Mai Phương Thúy, Khánh Thi, Ái Phương, Linh Nga, Thái Thùy Linh... và có mối quan hệ thân thiết với Hồng Quế, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, chuyên gia trang điểm Nam Trung, siêu mẫu Hạ Vy...

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương khi biết tin Cao Tuấn Đạt qua đời. Người mẫu Hạ Vy chia sẻ với VietNamNet: "Đạt cực kỳ dễ thương, thân thiện và rất thẳng tính. Em được rất nhiều bạn mẫu cũng như các khách hàng yêu mến. Sự ra đi của Đạt để lại rất nhiều nuối tiếc và xót thương trong lòng mọi người".

Ca sĩ Thái Thùy Linh đăng ảnh của mình được Cao Tuấn Đạt trang điểm kèm tâm sự xúc động: ''Chào nhé Én - Ngụy Cao Tuấn Đạt! Chị sốc quá. Bẵng đi mấy năm dịch dã chị lơ là ca hát, chưa kịp tưng bừng lại thì hôm nay thấy tin dữ tự bao giờ. Vào Facebook, thấy tháng 9 em vẫn còn vui. Siêu thoát em nhé!

Ai cũng bảo đời người vô thường, nhưng có lẽ ít ai thực sự hiểu sự vô thường của đời sống. Yêu được ai, hãy yêu. Tha thứ được ai, hãy tha thứ. Việc gì mang lại hạnh phúc, hãy làm, đừng chần chừ, đừng chờ đợi".

Chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt.

Chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt.

BTV Tôn Hiếu Anh cũng gửi đến VietNamNet những tâm sự về người em thân thiết từng làm việc chung.

"Én là tên gọi thân thương của giới thời trang phía Bắc dành cho Cao Tuấn Đạt. Én là học trò cưng của Nam Trung và chính Trung là người gửi gắm Én khi ra Bắc lập nghiệp.

Năm 2014, Én hợp tác với chúng tôi làm chương trình Xưởng thời trang trên VTV6. Một giám khảo đanh đá nhưng sẵn sàng làm những layout khó nhất do stylist đưa ra. Sự hợp tác này giúp tôi có một người em từ trong nghề đến ngoài đời, rất nhiệt tình, khéo tay và đảm đang. Từ đó trở đi, cái tên Cao Tuấn Đạt trở nên phổ biến và góp mặt ở nhiều show diễn thời trang ở Hà Nội.

Mọi cuộc vui có Én sẽ trở nên náo nhiệt lạ thường, Én khéo tay nên nấu ăn rất ngon. Én thích quan tâm và chăm sóc mọi người nên tiệm của Én là chỗ tụ tập của nhiều người mẫu trước các show diễn hay buổi chụp.

Tài hoa và yêu đời là vậy nhưng Én không thể tránh được bạo bệnh. Tháng 9/2022, Én phát hiện có u não ác tính ở giai đoạn cuối. Đó là tin sét đánh với chúng tôi. Bắt buộc phải mổ và 70% sẽ sống thực vật là chẩn đoán của bác sĩ. Én đã dũng cảm và quay trở lại với chúng tôi như một phép lạ. Và rồi, ngày 18/2, em đã trút hơi thở cuối cùng ở chính cái tiệm đầy ắp tiếng cười đó.

Facebook của tôi tràn ngập hình ảnh Én, quá nửa số đó là học sinh của Én. Sau ngần ấy năm, Én đào tạo được vô số thế hệ học trò, nhiều người ra nghề ổn định và vài cái tên đã nổi tiếng. Đăng những dòng tiếc thương, tri ân nhưng mọi người chấp nhận sự ra đi của Én. Bởi vì, chúng tôi biết em không còn đau đớn nữa và có em trong ký ức. Em mang đến rất nhiều màu sắc cho chúng tôi và đã sống một cuộc đời đầy dũng cảm".

Mỹ Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cao-tuan-dat-tai-hoa-yeu-doi-nhung-khong-tranh-duoc-bao-benh-2111888.html