Báo CAND mang yêu thương đến với người bệnh

Báo CAND và Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương...

Ngày 10-2 (tức 25 Tết), Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND và đại diện Ngân hàng Agribank đã trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho bệnh nhân nặng tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương; đồng thời cùng với Ngân hàng BIDV trao 50 triệu đồng cho 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND và TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao quà Tết cho người bệnh

Khoa ghép Tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Viện HHTMTƯ) ngày 25 Tết vẫn còn đông kín bệnh nhân điều trị. Cả khoa hiện có 55 ca bệnh đã ghép tế bào gốc và 2 ca đang trong quá trình ghép nên được theo dõi vô khuẩn đặc biệt.

Những bệnh nhân ghép tế bào gốc đều mắc bệnh máu ác tính và lành tính, rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do quá trình điều trị kéo dài.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện HHTMTƯ cho biết, ghép tế bào gốc đã mở ra cánh cửa hy vọng sống cho nhiều người bệnh máu ác tính. Viện HHTMTƯ là bệnh viện thực hiện số ca ghép tế bào gốc nhiều nhất trên cả nước hiện nay (trên 300 ca, chiếm 50% tổng số ca ghép trên cả nước).

Với trang thiết bị tiên tiến, trình độ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, ghép tế bào gốc đã trở thành công việc thường nhật của bệnh viện. Nếu như cách đây 10 năm trên thế giới chỉ khuyến cáo người bệnh ghép tế bào gốc không quá 45 tuổi, sau nâng lên 55 tuổi thì nay đã thực hiện ghép với người 70 tuổi. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì bệnh nhân cao tuổi nhất ghép tế bào gốc là 61 tuổi. Đây là trường hợp đầu tiên Viện HHTMTƯ ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhân mắc bệnh sơ tủy và tuổi cao.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên và các nhà tài trợ thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi

Thiếu tướng Phạm Văn Miên thăm hỏi và trao quà cho người bệnh ở Khoa ghép tế bào gốc

Đến từng phòng bệnh thăm hỏi và trao quà Tết cho người bệnh, Thiếu tướng Phạm Văn Miên và đoàn công tác xúc động khi nhiều người tuy đã có tuổi nhưng vẫn lạc quan và tích cực điều trị.

Bác Phạm Thị Phương Hà (Hà Nội) ghép tế bào gốc tự thân đã 2 tháng, sức khỏe tiến triển tốt, bác cho biết mình rất vui khi nhận được sự quan tâm, động viên của đồng chí Tổng biên tập Báo CAND, các nhà tài trợ và lãnh đạo Viện HHTMTƯ.

Với bệnh nhân nặng phải điều trị trong bệnh viện không được về nhà ăn Tết như bác Hà và nhiều người bệnh khác thì khi được đồng chí Tổng biên tập và đồng chí Viện trưởng đến tận giường bệnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà là nguồn động viên to lớn để giúp họ có thêm nghị lực và sức khỏe để tiếp tục chữa bệnh...

Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh trao quà cho bệnh nhân đang truyền hóa chất

Theo TS Bạch Quốc Khánh thì với một ca bệnh nặng ghép tế bào gốc chi phí từ 1 đến 1,5 tỷ đồng, ca nhẹ thì vài trăm triệu đồng (được bảo hiểm chi trả 40%) là gánh nặng với rất nhiều người bệnh. Tuy nhiên, với sự quan tâm của cộng đồng và của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là mỗi khi Tết đến Xuân về, Viện HHTMTƯ đã đón nhiều đoàn công tác xã hội từ thiện đến trao quà, ủng hộ giúp đỡ bệnh nhân. Đã nhiều năm nay, Báo CAND đồng hành cùng Ngân hàng Agribank đã đến thăm và trao quà Tết cho bệnh nhân nặng tại Viện HHTMTƯ.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, đại diện BIDV Đống Đa và lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà Tết cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhi

TS Bạch Quốc Khánh rất vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, động viên và chia sẻ của Báo CAND đến người bệnh đang điều trị tại Viện. Tuy Tết đến rất gần nhưng người bệnh điều trị hóa chất vẫn phải ở lại viện (ngày thường khoảng 200 bệnh nhân điều trị nhưng ngày giáp Tết có 150 bệnh nhân).

Với những bệnh nhân tiến triển tốt, bệnh viện cố gắng điều trị cho sức khỏe ổn định và giải quyết cho họ về nhà ăn Tết trong 2-3 ngày. Tết này dự kiến một nửa bệnh nhân của viện phải nằm lại viện điều trị, do vậy công tác chăm sóc y tế, ứng trực của các bác sĩ, điều dưỡng luôn đảm bảo 24/24h, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cho bệnh nhân đón giao thừa, đón Tết tại Viện.

Chia tay với các bệnh nhân mắc bệnh về máu, Đoàn công tác của Báo CAND cùng với Ngân hàng BIDV đại diện là BIDV Đống Đa tới thăm và tặng quà cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhiều bệnh nhi nặng đang phải chạy thận, phẫu thuật. Đây là lần thứ 3 cháu Phạm Thanh Lam Huy (7 tuổi, quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) ra viện Nhi chạy thận. Khi trò chuyện với chúng tôi, người mẹ trẻ mang đôi mắt đỏ hoe cho biết: “Bình thường con rất ngoan, nhưng mỗi khi mệt mỏi con rất khó chịu. Gia đình chỉ biết dốc hêt sức chữa bệnh cho con”. Ngồi trong lòng mẹ, cháu Bùi Đức Anh (4 tháng tuổi, quê ở xã Hưng Thái, huyện Ninh Giảng, tỉnh Hải Dương) có nước da vàng ủng đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn người lạ.

Cháu Đức Anh bị mắc chứng teo mật bẩm sinh nhưng gia đình không biết. Khi bệnh nặng đưa lên viện Nhi khám mới biết cháu bị teo mật bẩm sinh, suy gan và phải tiến hành phẫu thuật vào thời gian tới. Chia sẻ với chúng tôi, mẹ cháu – chị Phạm Thị Hà cho biết, vợ chồng chị có 4 người con, kinh tế gia đình chỉ trông vào nông nghiệp nên rất khó khăn. Từ khi sinh cháu Đức Anh chồng chị hầu như không đi làm được do bận bịu đưa con đi viện. Nghĩ đến chặng đường chữa bệnh và sức khỏe của con phía trước, chị rất lo lắng.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi

Đến nhận quà cho cháu Đàm Diệu Linh (14 tuổi, quê ở xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng) là bà Nông Thị Canh. Cách đây mấy năm, Linh bị bệnh ban đỏ phải điều trị dài ngày. Do uống quá nhiều thuốc nên cháu đã bị suy thận 2 năm nay. Bà Canh năm nay 68 tuổi là người luôn đồng hành cùng Linh mỗi khi xuống Hà Nội điều trị. “Bà cháu tôi xuống đây được hơn 1 tuần, nhà nghèo lắm nên bố mẹ cháu còn phải ở nhà đi làm mới có tiền cho cháu chữa bệnh” – bà Canh cho biết.

Đã trở thành truyền thống, từ nhiều năm nay, Báo CAND luôn đồng hành cùng các nhà tài trợ, trong đó có Ngân hàng BIDV đến thăm và trao quà Tết cho người nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ, thăm hỏi, động viên với các bệnh nhi và người nhà bệnh nhi, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND cho biết, món quà mà Báo CAND và Ngân hàng BIDV trao cho các bệnh nhi hôm nay tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng và tình cảm của đoàn công tác gửi tới các cháu, chúc các cháu mau chóng khỏi bệnh, mạnh khỏe và đón một cái Tết vui vẻ.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, Th.s Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc bệnh viện cảm ơn Báo CAND và Ngân hàng BIDV Đống Đa đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cháu. Đây không chỉ là tình cảm mà còn là nguồn động viên tinh thần cho các cháu và gia đình đang điều trị tại bệnh viện.

Th.s Trịnh Ngọc Hải cũng cho biết, Tết năm nay dự kiến có khoảng trên 1.000 bệnh nhi điều trị tại bệnh viện với các loại bệnh nặng. Do đó, 2.000 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đang ngày đêm đồng hành điều trị cùng các cháu.

Tính đến ngày 10-2-2018, tổng số tiền các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất 2018 là khoảng 8,6 tỷ đồng.

1. Công ty Carlsberg Việt Nam: 2.800.000.000 đồng.

2. Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO): 640.000.000 đồng (gồm 200 triệu đồng tiền quà Tết và 440 triệu đồng tiền xe đạp).

3. Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi: 500.000.000 đồng.

4. Tập đoàn Phú Cường: 500.000.000 đồng.

5. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): 400.000.000 đồng.

6. Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng: 200.000.000 đồng.

7. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 200.000.000 đồng.

8. Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest: 150.000.000 đồng.

9. Công ty Cổ phần Liên Á quốc tế: 130.000.000 đồng.

10. Tập đoàn Mường Thanh: 100.000.000 đồng.

11. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB): 100.000.000 đồng.

12. Nhóm bạn của ông Châu Thanh Hãn (Tập đoàn Phú Cường): 100.000.000 đồng.

13. Ông Lưu Quốc Cường và nhóm bạn: 101.000.000 đồng.

(Trong đó: Ông Lưu Quốc Cường: 20.000.000đ; ông Trạch Thành: 5.000.000đ; ông Dương Vĩ: 5.000.000đ; ông Dương Hoặc: 5.000.000đ; ông Dương Quân: 5.000.000đ; ông Trương Văn Nam: 5.000.000đ; ông Đoàn Trí Quyền: 5.000.000đ; ông Lạc Thanh Lâm: 5.000.000đ; ông Mạch Kiến Nam: 5.000.000đ; ông Phó Phú Lợi: 5.000.000đ; ông Nguyễn Thanh Phong: 5.000.000đ; ông Lương Tránh Đưỡng: 5.000.000đ; ông Nguyễn Kiểng: 3.000.000đ; ông Cố Kỳ Huy: 3.000.000đ; ông Diệp Hà Tử: 4.000.000đ; ông Lạc Vĩnh Đương: 3.000.000đ; ông Phùng Lạc Cường: 3.000.000đ; ông Lưu Tử Sương: 3.000.000đ; ông Lâm Tuấn Danh: 3.000.000đ; bà Quan Tuyết Lâm: 3.000.000đ; bà Huỳnh Phương Thảo: 3.000.000đ)

14. Hội doanh nghiệp quận 8, TP Hồ Chí Minh: 100.000.000 đồng.

15. Công ty TNHH MTV Thế giới công nghệ HD King: 100.000.000 đồng.

16. Công ty CP NutiFood: 70.000.000 đồng.

17. Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: 50.000.000 đồng.

18. Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương): 50.000.000 đồng.

19. Công ty TNHH Thời trang và xe đạp Martin 107: 50.000.000 đồng.

20. Công ty gas Hồng Mộc: 30.000.000 đồng.

21. Facebook “Bếp Hương quê”: 26.000.000 đồng.

22. Công ty TNHH Tính Phát (ông Ngô Bửu Khánh, nhà hàng 241): 20.000.000 đồng.

23. Bà Lê Thị Lệ Thủy – DNTN Lê Dung (Sóc Trăng): 20.000.000 đồng.

24. Doanh nghiệp tư nhân Tám Cam (chợ Kinh, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng): 20.000.000 đồng.

25. Tiểu thương chợ TP Sóc Trăng: 20.000.000 đồng.

26. PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn: 20.000.000 đồng.

27. Công ty CP Gentraco (Cần Thơ): 15.000.000 đồng.

28. Cơ sở sơn Anh Vũ: 14.655.000 đồng.

29. Anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn – Căng tin cà phê Làng báo Cần Thơ: 10.000.000 đồng.

30. Lương y Hai Dậu – cơ sở Trà thảo mộc sâm Thốt Nốt (TP Hồ Chí Minh): 10.000.000 đồng.

31. Lương y Huỳnh Sum (TP Hồ Chí Minh): 10.000.000 đồng.

32. Anh Nguyễn Phú Tuấn: 10.000.000 đồng.

33. Ông Trần Bá Đạm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Trường An (TP Hồ Chí Minh): 10.000.000 đồng.

34. Doanh nghiệp Minh Phúc: 10.000.000 đồng.

35. Cơ sở may Thuận: 7.830.000 đồng.

36. Trạm dừng chân Vạn Xuân (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng): 5.000.000 đồng.

37. Xe khách Hòa Hiệp (Cà Mau): 5.000.000 đồng.

38. Xe khách Phước Thành (Bạc Liêu): 5.000.000 đồng.

39. Chị Nguyễn Thị Phương Ánh: 5.000.000 đồng.

40. Xe khách Mỹ Loan (Cà Mau): 5.000.000 đồng.

41. Hoa khôi Nam Bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến: 5.000.000 đồng.

42. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo: 5.000.000 đồng.

43. Công ty CP Thương mại Cổng Vàng: 5.000.000 đồng.

44. Anh Nguyễn Minh Phú, Hiệu trưởng Trường American School (TAS): 5.000.000 đồng.

45. Anh Phạm Văn Chiến, nguyên Phó trưởng CQĐD Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh: 5.000.000 đồng.

46. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Phát (số 823 Trần Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh): 5.000.000 đồng.

47. Bà Hoàng Mưu, cán bộ hưu trí quận Tây Hồ, Hà Nội: 5.000.000 đồng.

48. Cô Diệu Trang, quận 6, TP Hồ Chí Minh: 4.000.000 đồng.

49. Cơ sở Bảo Hân: 3.629.000 đồng.

50. Luật sư Võ Đan Mạch (Văn phòng luật sư Tafa): 3.000.000 đồng.

51. Chị Lại Thị Kim Loan: 2.000.000 đồng.

52. Trung tâm Anh ngữ Ngôi sao Việt Mỹ Vastar: 2.000.000 đồng.

53. Luật sư Nguyễn Thái Nguyên: 2.000.000 đồng.

54. Anh Thái Doãn Đăng và Nguyễn Minh Tâm: 1.000.000 đồng.

55. Cháu Bùi Vi Quốc, nhà 63, ngõ 160 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: 1.000.000 đồng.

56. Anh Hoàng: TP Hồ Chí Minh: 1.000.000 đồng.

57. Anh Nguyễn Hòa (Việt kiều Australia): 1.000.000 đồng.

58. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương: 500.000 đồng.

Trần Hằng – Trần Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/mang-yeu-thuong-den-voi-nguoi-benh-478503/