Báo châu Á nói Hà Nội FC dính dớp trên SVĐ của Triều Tiên khi 'thất bại' trước April 25

Trang báo châu Á khẳng định, trận hòa 0-0 hôm nay đã khiến CLB Hà Nội trở thành nạn nhân tiếp theo khi đến làm khách trên sân nhà của đội bóng Triều Tiên. Đội bóng này chưa từng thua trên SVĐ Kim Nhật Thành ở 12 trận đấu trước đó trong suốt 3 năm liên tiếp.

Hà Nội FC đã phải tạm biệt vòng chung kết AFC Cup 2019 khi để hòa April 25 trên SVĐ ở Bình Nhưỡng.

Chiều 2/10, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón quyết định với CLB April 25 trên SVĐ Kim Il Sung. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đội bóng Thủ đô, khi phải chịu trận hòa 0-0, từ đó đội bóng Triều Tiên đã ghi tên vào trận chung kết AFC Cup 2019 gặp CLB Al Ahed.

Do để đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia của CHDCND Triều Tiên ghi 2 bàn ở sân Hàng Đẫy nên ở trận chung kết lượt về AFC Cup - vòng đấu liên khu vực, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có những toan tính sẽ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế nhưng, chính đội chủ nhà April 25 SC LẠI đẩy cao đội hình tấn công, khiến khung thành của Bùi Tiến Dũng liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Hà Nội FC chỉ phần nào lấy lại tự tin trong khoảng 15 phút cuối hiệp khi Quang Hải có đường chuyền thuận lợi cho Omar dứt điểm chệch khung thành. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng có tình huống đá phạt ngay trước giờ nghỉ, song thủ môn An Tae Song làm chủ tình hình với pha bắt bóng chính xác.

Hà Nội FC tấn công tốt hơn trong hiệp 2 khi rơi vào thế không còn gì để mất, nhưng April 25 vẫn phòng ngự và pressing tốt. Việc quen với cách di chuyển trên sân nhân tạo cùng sự kỷ luật trong lối chơi khiến đội bóng Triều Tiên không nao núng trước sức ép của Hà Nội FC.

Hàng công của Hà Nội FC bó tay trước hàng phòng ngự dày đặc của April 25.

HLV Chu Đình Nghiêm chơi tất tay khi tung Papa Ibou Kebe vào sân và đẩy Thành Chung lên đá tiền đạo, song hiệu quả không đến. Văn Quyết và Omar vẫn bỏ lỡ các cơ hội, dẫn đến một tỉ số hòa 0-0 đáng tiếc duy trì đến hết trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng CLB Hà Nội xứng đáng đi tiếp. "Chúng tôi xứng đáng đi tiếp vì đã chơi hay hơn ở cả hai lượt trận, nhưng bóng đá là như vậy. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn và quyết tâm hơn ở mùa giải sau" - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Tờ Fox Sport Asia bày tỏ sự tiếc nuối cho Quang Hải và các đồng đội, tờ này nhấn mạnh: "Giấc mơ của CLB Hà Nội tại AFC Cup 2019 đã chấm dứt bằng trận hòa không bàn thắng một cách đáng tiếc trên sân của April 25. Đại diện Việt Nam đã bị loại bởi luật bàn thắng sân khách".

Trang báo châu Á cũng tái khẳng định, trận hòa 0-0 hôm nay đã khiến CLB Hà Nội trở thành nạn nhân tiếp theo khi đến làm khách trên sân nhà của đội bóng Triều Tiên. Đội bóng này chưa từng thua trên SVĐ Kim Nhật Thành ở 12 trận đấu trước đó trong suốt 3 năm liên tiếp.

Trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 kết thúc với tỉ số 0-0. Và với kết quả này, hành trình của CLB Hà Nội ở AFC Cup năm nay đã khép lại. April 25 sẽ đi tiếp và gặp Al-Ahed ở trận đấu cuối cùng.

CLB Hà Nội chưa thể tạo nên cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam bởi năm 2009, Bình Dương cũng từng vào tới bán kết AFC Cup, với thể thức thi đấu khó hơn.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-chau-a-noi-ha-noi-fc-dinh-dop-tren-svd-cua-trieu-tien-khi-that-bai-truoc-april-25-89122.html