Báo châu Á: 'U.23 Việt Nam đã run rẩy, Á quân gây thất vọng'

Trận hòa không bàn thắng với Jordan tối qua đã đẩy thầy trò HLV Park Hang-seo vào thế khó. Ở lượt đấu cuối, chỉ cần Jordan và UAE hòa có tỷ số thì dù có thắng Triều Tiên bao nhiêu, Việt Nam cũng bị loại.

Đứng trước kịch bản này, nhiều tờ báo châu Á tỏ ra cực kỳ bất ngờ trước màn trình diễn của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2020, đặc biệt là trong trận hòa với Jordan.

Tờ Fox Sport Asia có bài viết: U.23 Việt Nam lại hòa không bàn thắng trước U.23 Jordan. “Sau khi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2 năm trước, U23 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng ở giải đấu năm nay. Thế nhưng sau trận hòa 0-0 trước U23 UAE, U23 Việt Nam tiếp tục hòa với tỷ số tương tự trước U23 Jordan.

Dù vậy, U23 Jordan mới là đội bóng chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu này. Trong giai đoạn cuối trận, U23 Việt Nam, với nhạc trưởng Quang Hải, đã bắt đầu có những pha đe dọa đối thủ.

Thế nhưng, ngay cả khi kiểm soát khu vực 1/3 sân đối thủ thì U23 Việt Nam không thể tạo nên đột biến để có thể kết liễu U23 Jordan. Kết quả này khiến cho U23 Việt Nam chỉ có 2 điểm, kém U23 UAE và U23 Jordan 2 điểm. Nếu muốn đi tiếp, đoàn quân của HLV Park Hang Seo buộc phải thắng ở lượt đấu cuối trước U23 Triều Tiên”, tờ báo bình luận.

Nhấn để phóng to ảnh

Tờ Live Sport Asia cũng có chung nhận định tương tự

Tờ Live Sport Asia cũng có bài viết: “Á quân giải U23 châu Á tiếp tục gây thất vọng”. Tác giả nhấn mạnh: “U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Jordan với mục tiêu giành 3 điểm nhưng trận đấu diễn ra quá khó khăn với HLV Park Hang Seo và các học trò.

U23 Jordan bắt đầu trận đấu một cách tự tin. Đội bóng Tây Á cũng thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm, khi chủ động đẩy cao đội hình dồn ép U23 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thực tế, U23 Jordan là đội đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong trận đấu này.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo liên tục phải điều chỉnh khi tung Trần Đình Trọng, Hà Đức Chính và Trương Văn Thái Quý vào sân. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn thi đấu thiếu sáng tạo và thiếu quyết đoán trong những tình huống quyết định.

Không thể ghi bàn vào lưới U23 Jordan, U23 Việt Nam phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp. Điều này khiến cho á quân giải U23 châu Á không còn quyết tự quyết. Họ buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi vào kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan. Nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa có tỷ số (từ 1-1 trở lên) thì U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại”.

Trong khi đó tờ Siam Sport cho rằng U23 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó khi mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á.

“U23 Việt Nam đã gây thất vọng khi hòa trận đấu thứ 2 liên tiếp với tỷ số 0-0. U23 Việt Nam đã không còn quyết tự quyết ở lượt đấu cuối. Họ buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả của trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE”.

Bình luận về trận đấu, tờ báo này viết: “U23 Jordan đã kiểm soát trận đấu trong hiệp 1, khiến cho U23 Việt Nam chỉ biết phòng ngự bị động. Thậm chí, U23 Jordan đã có thể ghi bàn nếu như thủ thành Bùi Tiến Dũng không thi đấu xuất sắc.

Ở hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy mạnh tấn công nhiều hơn nhưng họ cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U23 Jordan”.

Tờ Thairath bình luận: “U23 Việt Nam đang xếp thứ 3 bảng D với 2 điểm, kém U23 Jrdan và U23 UAE 2 điểm. Họ chỉ có cách duy nhất là giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối và chờ đợi kết quả của trận đấu còn lại”.

Trên Sohu đcủa Trung Quốc đăng dòng tiêu đề: "Thêm trận hòa 0-0, U.23 Việt Nam giành được điểm nhưng ở trong tình huống khó khăn, khoảng cách đi tiếp và bị loại mong manh".

Tờ báo này viết: "Là đội hạt giống của bảng D, U23 Việt Nam tham dự giải với mục tiêu giành vé tới Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, họ có 2 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0. Mặc dù U23 Việt Nam có 2 điểm và còn khả năng đi tiếp, họ vẫn có thể bị loại ngay cả khi giành chiến thắng ở lượt đấu cuối.

U23 Việt Nam không thể hiện được sức mạnh của đội hạt giống. Sau 2 lượt trận, họ đứng thứ 3. Ở vòng đấu tới, Việt Nam vẫn có thể bị loại dù giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, bởi hai đối thủ UAE và Jordan có thể hòa trong trận cầu có bàn thắng. Với tư cách là đương kim á quân, U23 Việt Nam không thua ở 2 trận đầu tiên, nhưng cũng không ghi được bàn nào".

Theo tờ Sportsw của Hàn Quốc thì mục tiêu thắng Triêu Tiên với Việt Nam cũng không hề dễ dàng.

"Việt Nam phải giành chiến thắng trước Triều Tiên. Nhưng nếu hàng công của họ chậm chạp, Việt Nam sẽ khó lòng có trọn vẹn 3 điểm. Mặt khác, UAE - Jordan chỉ cần 1 trận hòa có bàn thắng là thuận lợi cùng nhau vào Tứ kết. Nhưng đầu tiên, hãy chú ý, phải xem "phép màu Park Hang-seo" liệu có phát huy tác dụng ở trận gặp Triều Tiên hay không?".

Triều Tiên đã thua Jordan 1-2, thua UAE 0-2 và bị loại. Nhưng với tinh thần tự tôn dân tộc, tin rằng đội bóng này sẽ không buông xuôi trước Việt Nam. Liệu chúng ta có thể thắng hay vẫn chỉ là một kết cục hòa, điều ấy thật khó nói trước. Nguy cơ bị loại của Việt Nam đã cao lắm rôì1".

Hôm nay 14.1, U.23 Việt Nam sẽ bay tới Bangkok để chuẩn bị đá ở lượt đấu cuối cùng. Ở trận đấu cuối diễn ra cùng giờ 20h15 ngày 16.1, U.23 Việt Nam sẽ gặp Triều Tiên (đội bóng đã bị loại), trong khi U.23 Jordan đối đầu UAE.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bao-chau-a-u23-viet-nam-da-run-ray-a-quan-gay-that-vong-129613.html