Báo chí châu Á vẫn tin Việt Nam vượt qua vòng bảng

Sau trận thua ngược 2-3 trước Iraq trong lượt đấu vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra tối qua (8-1), đội tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ giới truyền thông châu lục.

Đội tuyển Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu.

Trong trận đấu với Iraq tối 8-1, huấn luyện viên Park Hang Seo đã khiến đối thủ và người hâm mộ bất ngờ với đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ở trận này, cả Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Trường và trung vệ Bùi Tiến Dũng cùng được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Bên cạnh đội hình có nhiều sự thay đổi so với đội hình đã vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam còn gây bất ngờ khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 24. Xuất phát từ tình huống lấy bóng cực nhanh của Văn Đức, bóng đến chân Quang Hải và cầu thủ của Hà Nội FC đã có tình huống chọc khe đầy tinh tế mớm bóng cho Công Phượng bắt tốc độ băng xuống. Hậu vệ Ali Faez Atiyah và thủ môn Jalal Hassan không hiểu ý nhau trong tình huống phá bóng và Ali Faez đã lóng ngóng đá phản lưới nhà trong sự bất lực của đồng đội.

Sau bàn thua, các tuyển thủ Iraq đá rắn hơn và liên tục có những pha va chạm với các học trò của huấn luyện viên Park. Máu đã chảy trên mặt của Đỗ Duy Mạnh sau tình huống đánh đầu cướp bóng với Mohanad Ali Kadhim. Dù có thể tiếp tục thi đấu sau khi nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế nhưng chấn thương này có vẻ như đã ảnh hưởng đến sự tập trung của Duy Mạnh. Phút 35, trung vệ người Hà Nội đã có tình huống khống chế bóng bất cẩn để Ali Kadhim cướp được trước khi hạ gục Văn Lâm, cân bằng tỷ số 1-1 cho Iraq.

Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam một lần nữa lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 42. Từ tình huống đột phá ở biên phải, Nguyễn Trọng Hoàng tung ra cú sút rất khó làm thủ môn Hassan Hachim chỉ có thể phá bóng, Công Phượng băng vào và hậu vệ của Iraq phá bóng lại đi trúng gầm giày của tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai khiến lưới của đội bóng Tây Á rung lên lần thứ 2.

Iraq (áo trắng) giành thắng lợi kịch tính 3-2 với pha lập công quyết định đến ở phút 90.

Không muốn trắng tay ở trận đấu mở màn tại Asian Cup lần này, Iraq liên tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 và đến phút 59, cầu thủ vào sân thay người Humam Tariq đã nhanh chân đưa bóng vào lưới sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Văn Lâm, cân bằng tỉ số 2-2 cho Iraq. Sau khi để Iraq gỡ hòa lần lần thứ 2, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo thi đấu rất nỗ lực với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước đối thủ. Tuy nhiên, phút 90, Iraq được hưởng quả đá phạt rất gần khu vực 16m50 và Ali Adnan đã thực hiện cú đá phạt mẫu mực đưa bóng vào góc cao và hạ gục thủ môn Văn Lâm để mang về chiến thắng 3-2 cho đội bóng Tây Á.

Sau trận thua ngược đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Iraq, giới truyền thông châu Á đã dành cho đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc những lời động viên. Theo đó, ký giả Gabriel Tan đã bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua của thầy trò ông Park trên Fox Sports: “Màn trình diễn quả cảm của Việt Nam trong trận ra quân tại bảng D không được đền đáp, khi Iraq hai lần gỡ hòa rồi giành chiến thắng ngược dòng 3-2”.

“Việt Nam tưởng như sắp có một điểm xứng đáng thì trái tim những người yêu mến họ bỗng dưng tan vỡ vào phút cuối cùng”, Fox Sports viết tiếp. Tác giả của Fox Sports cũng đánh giá chính cầu thủ vào sân thay người Humam Tareq đã giúp đội tuyển Iraq thay đổi cục diện của trận đấu. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cần phải nỗ lực hơn ở hai trận đấu còn lại: “Humam Tareq vào sân và thay đổi cục diện trận đấu và cú đá phạt tuyệt vời của Ali Adnan đã mang về 3 điểm cho Iraq. Với Việt Nam, họ còn rất nhiều điều để học hỏi từ trận đấu này”.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu với Iraq tối qua và tác giả của AFC cho rằng, Iraq giành chiến thắng nhờ một khoảnh khắc xuất thần của Adnan ở phút thi đấu chính thức cuối cùng: “Iraq hai lần bị dẫn bàn trước khi siêu phẩm đá phạt của Adnan mang về trọn vẹn 3 điểm và giúp thầy trò Srecko Katanec thở phào nhẹ nhõm trước một Việt Nam xứng đáng được ngợi ca trong trận đấu ở sân Zayed Sports City”.

Dù đội tuyển Việt Nam trắng tay trước Iraq trong trận đấu mở màn bảng D tại Asian Cup 2019, tuy nhiên tờ Chosun và tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc vẫn tin tưởng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng giải đấu châu lục. Trong bài viết trên tờ Chosun, tác giả nhận định trận đấu kế tiếp với Iran sẽ rất khó khăn nhưng “gặp Yemen ở lượt cuối là cơ hội để Việt Nam đi tiếp. Việt Nam cần chơi phòng ngự chắc chắn hơn và kiên nhẫn chờ đợi đối thủ mệt mỏi trước khi tung đòn kết liễu”, nhật báo này bình luận.

Tác giả của tờ Dong-a Ilbo cho rằng, dù chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo đã kết thúc nhưng không phải là thời điểm thất vọng. Tuyển Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu nữa và thể thức mới ở Asian Cup 2019 giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn còn hy vọng: “Bốn trong sáu đội đứng thứ ba sẽ đi vào vòng 1/8 dựa trên thành tích tốt nhất. Việt Nam để thua Iraq ở trận ra quân, nhưng hiệu số giúp đội quân của ông Park đứng trên Yemen, những người thua đậm Iran tới 0-5. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Iran (12-1) và Yemen (16-1) ở hai lượt đấu cuối. Nếu giành được tỷ số khả quan trước Iran và đánh bại Yemen ở trận đối đầu thì khả năng đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất lớn”, tác giả của tờ Dong-a Ilbo cho biết thêm.

Trong khi đó, truyền thông Iraq cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Srecko Katanec đã có một chiến thắng nhọc nhằn hơn những dự đoán ban đầu. Tờ Alittihad đưa tin: “Bàn thắng ở phút cuối của Adnan giúp Iraq giành chiến thắng kịch tính đầy thú vị trước Việt Nam”. Tờ Eremnews nhận định: “Ali Adnan dẫn dắt đội tuyển Iraq đến với chiến thắng giật gân trước Việt Nam tại Asian Cup 2019”.

Nhật báo thể thao Kooora dẫn lời ông Abdul-Khaliq Masoud - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iraq cho biết, đội tuyển đã cảm thấy thực sự khó khăn mới có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân. Nhật Báo Filgoal lại cho rằng: “Những chú sư tử Lưỡng Hà đã biến sự chậm trễ của mình trở thành một chiến thắng quý giá trước tuyển Việt Nam ở những phút thi đấu cuối cùng”. Trong khi đó, CNN phiên bản Iraq giật tít: “Iraq lật ngược thế cờ trước Việt Nam và giành chiến thắng nghẹt thở tại Abu Dhabi”.

Saudi Arabia đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước CHDCND Triều Tiên ở trận đấu mở màn tại bảng E

Trận đấu của bảng E, Saudi Arabia đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước CHDCND Triều Tiên ở lượt trận đấu sau đó. Trong trận đấu này, Hatan Bahbri, Mohammed Al-Fatil, Salem Al Dawsari và Al Muwallad là những người đã ghi bàn thắng cho Saudi Arabia.

Không chỉ thua đậm trước đối thủ ở trận đấu mở màn, CHDCND Triều Tiên còn bị tổn thất về lực lượng khi Han Kwang Song nhận thẻ vàng thứ 2 rồi bị đuổi khỏi sân ở phút 44. Chiến thắng này giúp Saudi Arabia cho thấy, họ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch giải đấu năm nay.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bao-chi-chau-a-van-tin-viet-nam-vuot-qua-vong-bang/