Báo đốm bẽ bàng, ôm hận khi săn hụt 'kẻ bố đời'

Báo đốm bị thương không ít sau cuộc đụng độ còn lửng mật hoàn toàn không hề hấn gì.

Một con báo đốm không may mắn khi lựa chọn con mồi của mình là lửng mật ong, kẻ được gọi là “kẻ bố đời” trong thế giới động vật khi không biết sợ bất cứ ai dù kẻ đó là báo hay sư tử.

Những bức hình chụp được cho thấy con báo sau khi phát hiện lửng mật từ xa đã lao tới, kéo nó từ bên trong hang ra với thái độ tự tin. Chắn hẳn, nó nghĩ đây sẽ là một bữa ăn dễ dàng.

Thế nhưng, lửng mật không hổ danh là kẻ không biết sợ ai. Thay vì chạy trốn nó lập tức tấn công kẻ đang săn đuổi mình.

Sự hung hãn của lửng mật dù nhỏ hơn báo đốm rất nhiều nhưng cũng gây ra không ít vết thương cho kẻ săn mồi. Trong khi đó, con lửng mật với lớp da dày không bị thương sau cuộc đụng độ.

Một cái kết không bất ngờ khi kẻ thua cuộc là báo đốm. Những hình ảnh ghi lại ở Botswana

Báo đốm bị thương không ít sau cuộc đụng độ còn lửng mật hoàn toàn không hề hấn gì.

Kẻ đi săn bẽ bàng bỏ đi sau cuộc đụng độ

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bao-dom-be-bang-om-han-khi-san-hut-ke-bo-doi/20200104034053924