Báo Gia đình và Xã hội trao tiền bạn đọc ủng hộ đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Hải Phòng

Ngày 31/12, đại diện Báo Gia đình và Xã hội đã trao tiền bạn đọc ủng hộ đến hai hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội có đăng tải bài viết về hoàn cảnh của vợ chồng ông Lương Xuân Hỵ (72 tuổi), trú tại thôn Cốc Liễn 1, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc cũng như nhà hảo tâm trên cả nước.

Đại diện Báo Gia đình và Xã hội trao quà của các nhà hảo tâm cho ông Lương Xuân Hỵ

Đại diện Báo Gia đình và Xã hội trao quà của các nhà hảo tâm cho ông Lương Xuân Hỵ

Ông Hỵ là nhân vật trong bài viết: "Xót thương gia cảnh ông bà nội ngoài 70 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi ở Kiến Thụy (Hải Phòng)" (mã số 499). Cách đây 4 năm, con trai ông Hỵ là anh Lương Xuân Hường bị cảm và mất đột ngột. Hai năm sau, chị Phạm Thị Hạnh, con dâu ông vì không đủ sức chèo chống gia đình cũng lặng lẽ bỏ lại đàn con thơ, sang tận Hàn Quốc lấy chồng, không liên lạc được.

Vợ chồng ông Hỵ đều đã ngoài 70 tuổi, già cả, ốm đau, một nách nuôi 3 đứa cháu nội (cháu lớn mới cho đi lấy chồng), trong khi kinh tế chỉ trông chờ vào đồng lương hưu 4,4 triệu đồng/tháng của vợ ông Hỵ là bà Nguyễn Thị Phòng và việc làm đồng của ông.

Đón nhận số tiền từ các nhà hảo tâm dành tặng, ông Hỵ xúc động chia sẻ: "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Gia đình và Xã hội đã kêu gọi mọi người giúp đỡ hoàn cảnh ông cháu tôi. Qua quý báo, tôi xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi. Số tiền mà bạn đọc dành tặng, chúng tôi trích một phần để sắm tết, cho các cháu đón xuân Canh Tý 2020 tươm tất hơn. Số còn lại thì để thêm vào lo việc học hành cho các cháu".

Cùng ngày, đại diện Báo Gia đình và Xã hội tại Hải Phòng cũng đã trao tiền bạn đọc ủng hộ tới MS 495. Theo nội dung đã đăng tải, MS 495 của gia đình anh Vũ Hữu Đạt (37 tuổi), xóm Đông, thôn 2, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vô cùng đặc biệt với hai cậu con trai đều mắc những bệnh lý về mắt, có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn nếu không được chữa trị đầy đủ. Hiện nay, mắt trái của Thắng đã bị bong võng mạc, gây mù vĩnh viễn. Còn mắt phải bị treo thủy tinh thể, lệch vào trong buồng dịch kính, thị lực chỉ còn 1/10.

Anh Vũ Hữu Đạt xúc động nhận quà bạn đọc chuyên mục Vòng tay nhân ái gửi tặng

Tại buổi trao tiền nhân ái, anh Đạt cho biết, gần đây, tuần nào cháu Thắng cũng phải đi Hà Nội khám và nhỏ thuốc. Nếu không nhỏ thuốc đều đặn, kịp thời, nhãn áp tăng lên đến mức 30 sẽ không nhìn thấy gì, thậm chí bị nổ luôn con mắt phải còn lại.

Còn cháu thứ 2 tên Vũ Bảo Nam, cứ 2 tháng lại tái khám một lần để duy trì thị lực của mắt. Thời gian dành cho các con đi khám chữa bệnh, chi phí khám chữa lớn khiến cho kinh tế gia đình anh Đạt ngày càng kiệt quệ.

Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình anh Đạt sau khi đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

"Số tiền mà những tấm lòng nhân ái giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tôi trong thời điểm này vô cùng quý giá. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người", anh Đạt xúc động nhắn gửi.

Minh Lý – Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/bao-gia-dinh-va-xa-hoi-trao-tien-ban-doc-ung-ho-den-hai-hoan-canh-kho-khan-o-hai-phong-20200102074454672.htm