Báo Giao thông tiếp sức cho học sinh nghèo ở Hậu Giang

Báo Giao thông phối hợp Ban ATGT tỉnh Hậu Giang trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Ngã Bảy.

Ông Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh.

Ông Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh.

Sáng 5/10, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Ngã Bảy), Báo Giao thông phối hợp Ban ATGT tỉnh Hậu Giang trao học bổng cho các em học sinh là con nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Ngã Bảy.

Ông Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ, đã trao 4 suất học bổng này.

Theo ông Ngô Hồng Thủy, nhân dịp năm học mới 2020-2021, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các học sinh Hậu Giang. Trong đó, 4 suất được trao ở TP. Ngã Bảy và 6 suất được trao ở huyện Châu Thành A.

Nhận học bổng trên tay, em Nguyễn Thanh Trang, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Hiệp Lợi {TP. Ngã Bảy) không giấu được niềm vui. Em kể, năm 2018, mẹ bỏ ra đi, hơn 1 năm sau, người cha không may tử vong trong một vụ TNGT. Từ đó, em trở thành trẻ mồ côi, sống nương nhờ nhà người cô thứ ba. Hằng ngày, sau những giờ đến lớp em phụ giúp người cô bán quán cơm.

“Từ khi ba mất, em được cấp sổ bảo trợ xã hội, nhờ vào số tiền này nên cũng có tiền để em đóng học phí. Năm nay em 15 tuổi nên mới bị cắt sổ, trong khi đó số tiền đóng học phí thì lớn. Em tưởng năm nay phải nghỉ học rồi. Nhưng biết thông tin được nhận học bổng, em vui lắm. Em sẽ mang tiền này về cho cô, nhờ cô trang trải việc học”, em Trang chia sẻ.

Em Phạm Thanh Thảo khoe phần học bổng cùng mẹ

Niềm vui không kém Trang, ở một góc sân trường, em Phạm Thanh Thảo đang khoe phần học bổng cùng mẹ, bà Lương Thị Hồng Tươi (ngụ TP. Ngã Bảy).

Chị Tươi cho biết, chồng vốn là tài xế lái xe dịch vụ, bản thân chị là thợ thêu tranh nên gom thu nhập của hai người cũng đủ trang trải cuộc sống.

Khoảng tháng 9/2019, chồng chị trong lúc đi giao tranh giúp vợ, không may tử nạn do TNGT. Vượt qua nỗi đau, chị gượng dậy để nuôi con. Thế nhưng, với mức thu nhập khoảng 3 triệu/tháng từ việc thêu tranh, không thấm vào đâu với các khoản chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền thuê nhà trọ...

“Lúc ảnh còn, hai vợ chồng gói ghém cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, lo cho bé Thảo ăn học. Nhưng nay người đi rồi, cuộc sống hai mẹ con khó khăn rất nhiều. Với người khác, số tiền tuy không lớn nhưng với hai mẹ con nó rất có ý nghĩa. Năm sau cháu nó đã có tiền để đi học rồi”, chị Tươi nói.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang cho biết, 9 tháng vừa qua, tình hình TNGT trên địa bàn giảm ở cả 3 tiêu chí. Cụ thể, xảy ra 47 vụ, làm chết 32 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ, giảm 23 vụ (32 %), giảm 34 người chết (51%). Đây là tín hiệu đáng mừng cho địa phương.

Tuy nhiên cũng từ số liệu thống kê cho thấy, tình hình TNGT trên địa bàn vẫn còn xảy ra, cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người, khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh kinh tế kiệt quệ.

“TNGT khiến nhiều gia đình mất đi trụ cột, để lại hệ lụy cho người ở lại, đặc biệt là các em học sinh vì khó khăn mà có nguy cơ phải bỏ học", ông Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, học bổng từ Quỹ chung tay vì ATGT, mỗi suất với số tiền tuy nhỏ nhưng đã góp phần hỗ trợ cho các em học sinh vượt qua khó khăn, được tiếp tục đến trường. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc hỗ trợ đối với cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh nghèo. Nếu như không có những hỗ trợ kịp thời như thế này, có thể các em sẽ phải dang dở việc học. Nhiều trường hợp vô tình trở thành gánh nặng của xã hội.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bao-giao-thong-tiep-suc-cho-hoc-sinh-ngheo-o-hau-giang-d481505.html