Bao giờ Henderson mới được lung linh?

M.U bị cho là 'mất 2 điểm' khi chỉ hòa 0-0 với Crystal Palace. Nhưng đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã có thể trắng tay nếu như thủ môn Dean Henderson không xuất sắc. Có thể nói, ít nhất Henderson đã tặng cho M.U 1 điểm, bằng pha cứu nguy xuất sắc vào cuối trận. Henderson rất hay, nhưng anh lại hiếm khi được trao cơ hội.

Gần đây, báo chí liên tục viết rằng thủ môn Dean Henderson đã hết kiên nhẫn và sẽ tìm đường ra đi, chứ không thể ngồi ghế dự bị ở M.U thêm một mùa nữa. Phong độ tuyệt vời mà Henderson vừa thể hiện trong trận gặp Crystal Palace cho thấy anh xứng đáng được bắt chính hàng tuần ở Premier League. Nhưng trước tiên, Henderson phải tự trách mình, bởi chính anh đã quyết định ở lại M.U (và ra nông nỗi này).

Trả lời phỏng vấn sau trận, Solskjaer gượng gạo khen Henderson, nhưng quyết không hé ra nửa lời về tình trạng của David de Gea. Ông chỉ nói thủ môn người Tây Ban Nha vắng mặt “vì lý do cá nhân”, và không quan tâm đến câu hỏi, rằng trận tới De Gea đã trở lại hay chưa.

Henderson xuất sắc không chỉ trong pha đối đầu “1 chọi 1” với Patrick van Aanholt và cứu nguy cho khung thành M.U vào cuối trận. Suốt 90 phút, anh luôn làm chủ không gian của mình - đặc biệt là trong các tình huống bóng bổng. Chỗ này, phải nhấn mạnh: Henderson vượt trội hoàn toàn so với De Gea. Không chỉ kém trong các tình huống bóng bổng (loại tình huống rất phổ biến trên sân cỏ Anh), De Gea còn thường xuyên “lẩn trốn”.

Trong lần gần đây nhất M.U... không hòa 0-0, họ thủng lưới trước Newcastle vì một pha bóng như thế. De Gea ở lỳ trên vạch cầu môn thay vì phải lao ra xử lý pha rót bóng bổng mà giới chuyên môn cho là “của anh”. Harry Maguire phải can thiệp và phá bóng không thành công. Giới phân tích so sánh: trước một tình huống “y chang”, Henderson đã lập tức xông ra và dễ dàng khống chế, trong trận hòa 0-0 với Real Sociedad ở Europa League.

Henderson chỉ thi đấu 4 trận từ đầu tháng 2 đến nay. Anh luôn giữ vững mành lưới. Nhưng 3 trong 4 trận ấy là ở Cúp FA hoặc Europa League. Đây chỉ mới là lần thứ 3 kể từ đầu mùa, Henderson được bắt chính ở Premier League. Gary Neville bình luận quá vô nghĩa: “Vài tháng nữa, Solskjaer sẽ phải quyết định một cách khó khăn, trong việc chọn giữa De Gea và Henderson”. Xin nói luôn: Solskjaer chẳng bao giờ dám quyết định điều quan trọng gì. Vài tháng nữa, đấy sẽ là quyết định của chính Henderson!

Tất nhiên, nhìn về tương lai thì Henderson (mới 23 tuổi) hơn đứt De Gea rồi. Tương lai ấy nằm ở đâu mới là vấn đề cần bàn. Cũng khó nói De Gea thua Henderson. Không ít lần thủ môn này giữ vững khung thành cho M.U bằng phản xạ đáng khen. Nhưng với đặc điểm không ổn định, bất cứ lúc nào thủ môn này cũng có thể vào lưới nhặt bóng vì lỗi cá nhân - hoặc vì thói kiêu ngạo mà nhiều người từng quy kết. De Gea hay Henderson? Đừng mong Solskjaer trả lời thẳng thắn!

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/bao-gio-henderson-moi-duoc-lung-linh-2523601/