Bao giờ hết sợ ngập nước?

Mưa to gây…

- Ngập kinh hoàng đường Phạm Văn Đồng, giao thông tê liệt!

- Chú mầy cũng đọc bài báo đó à?

- Sao không chớ, cơn mưa lớn hôm rồi khiến cho ai ai cũng rúng động trong lòng!

- Ờ, cả một đoạn đường huyết mạch của thành phố chìm sâu trong nước. Người, xe như bơi trên sông. Cũng may mà...

- Mà sao?

- Không có ai hề hấn chi cả. Chỉ ướt vì lội nước thôi!

- Dân mình thiệt là lạc quan quá đi. Chuyện chi dù vất vả, khổ sở hay nguy hiểm đến mấy cũng nhìn ra được cái may để tự an ủi mình!

- Ý chú mầy là...

- Là phố ngập như sông, giao thông tê liệt. Người xe chôn chân trong nước bẩn mà vẫn coi là may. May phải là mưa to đến mấy, đường vẫn không hề hấn chi, xe vẫn chạy bon bon, người vẫn đi lại thoải mái như không. Vậy mới là may chớ!

- Thì cũng phải nghĩ vậy cho đỡ phần bi quan!

- Đỡ bi quan cũng không làm đỡ được tình hình thực tế. Quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật.

- Sự thật chi?

- Cơn mưa kéo dài khoảng 40 phút đường đã ngập ngụa nước.

- Đúng vậy!

- Nhưng phải ba giờ đồng hồ sau nước mới bắt đầu rút. Đến khi rút hết cũng mất mấy giờ nữa. Đúng không anh Ba?

- Vậy thì sao?

- Thì ngập quá nhanh mà rút quá chậm. Vậy là việc tiêu thoát nước của tuyến đường hiện đại, quan trọng nhất nhì thành phố có vấn đề chớ sao nữa!

- Chú mầy nói có lý! Vậy làm sao giờ?

- Thì phải tìm ra nguyên nhân rồi xử lý ngay và luôn. Không để lặp lại điệp khúc nhàm chán bao lâu nay là “cơn mưa lịch sử”, “triều cường lịch sử”, “nước ngập kinh hoàng” làm khổ dân tình, xôn xao dư luận. Xong, đâu lại vô đó như chưa hề có những sự kinh hoàng. Mà…

- Mà sao Tư?

- Có vấn đề còn kinh hãi hơn là...

- Là chi?

- Là tới giờ, dân tình vẫn không biết bao giờ mới hết những cơn ngập nước “kinh hoàng” kiểu đó!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/40911702-bao-gio-het-so-ngap-nuoc.html