Bao giờ người hâm mộ Việt Nam mới không phải khóc?

Một lần nữa nước mắt người hâm mộ lại rơi vì những cầu thủ Việt Nam ở đấu trường SEA Games.

 Hàng ngàn CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài B sân Selayang, biến sân đấu này thành sân nhà của U22 Việt Nam.

Hàng ngàn CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài B sân Selayang, biến sân đấu này thành sân nhà của U22 Việt Nam.

Nhưng mọi thứ cứ dần rơi vào im lặng khi đội nhà lần lượt thủng lưới tới 3 bàn để rồi không thể gượng dậy được nữa.

Một lần nữa, bóng đá Việt Nam phải dừng bước ở đấu trường SEA Games. Tiếc hơn, khi đây là lứa cầu thủ mà người hâm mộ rất kỳ vọng.

Và nước mắt lại rơi...

Nỗi buồn khó diễn tả thành lời của CĐV Việt Nam.

Biết bao niềm tin rốt cuộc đổ sông đổ bể

Ông Trần Văn Hoàn hay còn gọi là Hoàn "pháo" đã theo đội tuyển bao nhiêu kỳ SEA Games nhưng lần nào cũng chỉ là nỗi buồn...

>>> Đọc thêm: Tột cùng thất vọng, Công Phượng, Xuân Trường cúi đầu xin lỗi khán giả

Hà Thành (Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bao-gio-nguoi-ham-mo-viet-nam-moi-khong-phai-khoc-d345531.html