Bao giờ 'The Blues' mới thua trên Stamford Bridge?

Đánh rơi chiến thắng trước Chelsea ở trận cầu tâm điểm vòng 9 Premier League, thầy trò HLV Mourinho khá thất vọng khi trở về nhà. Người hâm mộ cứ trăn trở mãi câu hỏi: Bao giờ 'The Blues' mới thua trên Stamford Bridge?

Sở dĩ có câu hỏi đó là vì trong 65 trận gần nhất ở sân Stamford Bridge, Chelsea đang bất bại (thắng 54, hòa 11 trận). Lần gần nhất, “The Blues” phải nếm thất bại trên sân nhà là khi họ để thua 3-5 trước Arsenal (tháng 10/2011).

Người ta nói, chỉ có Mourinho, vốn là “người cũ” của Chelsea may ra mới làm được điều này mà thôi. Không phải bao giờ các cầu thủ Chelsea cũng chơi hay nhưng trên “thánh địa” Stamford Bridge họ luôn gặp may, trận cầu với MU là một ví dụ cụ thể.

Toan tính của 2 ông thầy

Mourinho đã có một đấu pháp cực kỳ hợp lý khi dùng Nemanja Matic để “bắt chết” nhạc trưởng Eden Hazard nhường thế trận cho đội chủ nhà. Các cầu thủ đội khách MU vẫn trung thành với triết lý bóng đá của ông thầy người Bồ, chấp nhận đá kiểu “khổ nhục kế”.

Trợ lý Marco Ianni gào thét ngay trước mặt Jose Mourinho. Ảnh: Internet

Trên sân Stamford Bridge, M.U sớm bị Chelsea vượt lên dẫn trước sau pha làm bàn bằng đầu của trung vệ Antonio Rudiger ở phút 21. Tuy nhiên, Martial đã tỏa sáng với cú đúp vào các phút 53 và 73 giúp “Quỷ đỏ” dẫn lại với tỷ số 2-1 trước khi bị gỡ hòa đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu.

HLV Sarri đã dành sự tôn trọng cho người đồng nghiệp phía MU khi bố trí ra sân những cầu thủ mạnh nhất trong tay. Trong đội hình 4-3-2, Hazard bị Matic và Young theo kèm sát và không ngần ngại phạm lỗi nên rất khó thoát đi.

Trung phong cắm Morata đã có bàn thắng của mùa giải này nhưng không phải là mẫu tiền đạo của những trận đấu lớn. Cánh trái William vẫn cho thấy mình thi đấu trong màu áo đội tuyển Brazil hay hơn “The Blues”, dù tiền đạo cánh này vẫn di chuyển khá nhiều.

Điểm khác biệt của trận đấu này là Kante được đá tự do, không bó hẹp ở cánh phải như thường lệ. HLV Sarri nhận định chỉ mỗi học trò cưng Jorginho đá khu vực trung tâm sẽ gặp khó khăn trước Pogba trong sơ đồ 4-2-3-1 của đối thủ.

MU chỉ cầm bóng 37% thời gian, tung 7 cú sút về phía khung thành Chelsea (đối phương 21) nhưng trúng đích 4. Các cầu thủ MU chơi cực rắn, sẵn sàng phạm lỗi khi mất bóng để giảm tốc độ trận đấu khiến trọng tài Mike Dean đã 17 lần thổi phạt, 5 lần rút thẻ vàng.

Những oái oăm

Kể từ đầu mùa giải đến nay, M.U mới chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 trận. Sau 9 vòng đấu, thủ thành David De Gea đã có tới 16 lần phải vào lưới nhặt bóng dù anh thi đấu cực kỳ xuất sắc.

Sau 9 vòng, MU thua 5 bàn từ các tình huống cố định. Dưới thời Mourinho, tờ Independent chỉ ra "Quỷ đỏ" để thua đến 20 bàn từ bóng chết, con số đáng báo động nếu như biết "Người đặc biệt" càng bịt lại càng thủng.

Martial là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ảnh: Internet

Xưa nay, HLV Mourinho luôn ưu tiên tuyển mộ những cầu thủ cao 1,82 m trở lên. Ở MU, ông cũng xây dựng đội hình dựa trên điều này, với Paul Pogba, Nemanja Matic, Victor Lindelof. Bất cứ đội bóng nào ông cầm quân ngăn chặn đối phương ghi bàn từ tình huống cố định luôn là nguyên tắc đầu tiên Jose Mourinho hướng tới.

Nhìn cách Pogba để Rudiger qua mặt, rồi đánh đầu ghi bàn và cuối trận tí nữa David Luiz đã có thể nâng con số ấy lên thành 6 mới thấy Mourinho bực tức vì bị đối phương cướp mất 2 điểm là có lý. Oái oăm thay mùa này, Chelsea lại là đội tấn công dở nhất từ những tình huống cố định trong top 6.

Oái oăm nữa là Sanchez, cầu thủ con cưng do đích thân Jose Mourinho gấp rút đem về cứu nguy cho MU lại ngồi ghế dự bị. Khi được tung vào sân tiền đạo người Chi Lê này lại chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi đó, Anthony Martial, tiền đạo nổi loạn vào đầu mùa, mang về cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha 2 bàn thắng rất đẳng cấp.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi mùa Hè năm 2015, Anthony Martial đã ghi được 40 bàn thắng sau 145 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của “Red Devils”.

Một trận đấu đem cho người xem quá nhiều cảm xúc. Việc cuối trận, trợ lý Marco Ianni đã rời khỏi vị trí của mình để gào thét, ngay trước mặt Jose Mourinho khiến “Người đặc biệt” nổi điên và định ăn thua đủ càng làm cho người ta nhớ đến trận hòa kịch tính này./.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bao-gio-the-blues-moi-thua-tren-stamford-bridge-219867.html