Báo hoa mai 'bay' từ trên cây, hạ gục linh dương

Con linh dương vô tư gặm cỏ không hề biết rằng con báo hoa mai đang ở gần kề để rồi bỏ mạng trước đòn tấn công chớp nhoáng của kẻ săn mồi.

Những màn săn đuổi giữa những loài động vật hoang dã luôn làm con người cảm thấy hứng thú. Qua thời gian dài sinh tồn ngoài thiên nhiên, mỗi loài động vật đều phát triển những kỹ năng, những tập tính riêng để có thể sống và thích nghi với môi trường sống vô cùng tàn khốc và đầy rẫy những nguy hiểm. Trong khi một số loài động vật phát triển cơ chế tự vệ để bảo vệ bản thân khỏi nanh vuốt của kẻ thù, những loài khác học cách chạy trốn hiệu quả để giữ mạng trong những cuộc săn đuổi khát máu. Do vậy, những kẻ săn mồi nếu không muốn chết đói thì phải tìm ra những cách săn mồi vượt trội hơn để nhanh chóng triệt hạ con mồi mà không tốn quá nhiều sức lực.

Đoạn video sau là một ví dụ điển hình cho những pha săn mồi ưu việt của kẻ ăn thịt.

Báo hoa mai được xếp vào nhóm mèo lớn cùng sư tử, hổ và báo gấm do kích thước cơ thể vượt trội hơn những cá thể cùng loài. Dù khó có thể so bì với 3 loài kia về uy lực cũng như vóc dáng nhưng báo hoa mai lại được biết đến là loài có khả năng sinh tồn thành công nhất trong không chỉ nhóm mèo lớn mà toàn bộ họ mèo.

Đi săn một mình, sức mạnh và uy lực khiêm tốn, so với người họ hàng gần sư tử của mình thì báo hoa mai gặp khá nhiều bất lợi, chưa kể việc phải chia sẻ địa bàn với chúa sơn lâm, báo hoa mai còn phải tranh giành con mồi với biết bao loài động vật tinh ranh khác như chó hoang, linh cẩu,... Vậy nên để có thể sinh tồn, loài động vật này không hề bỏ qua bất cứ con mồi nào, từ những loại côn trùng nhỏ bé như bọ hung đến những con trâu rừng to lớn, những con sói chưa bao giờ để lỡ một cơ hội săn mồi nào.

Tuy nhiên, một trong những điểm ưu tú của loài báo này là khả năng leo trèo vô cùng điêu luyện. Kỹ năng này thực sự rất hữu ích vì gần như không có loài động vật nguy hiểm nào ở Châu Phi biết trèo cây. Vào ban đêm, những con báo có thể an tâm nghỉ ngơi trên những cành cây mà không lo bị đột kích bởi kẻ thù. Thậm chí, loài báo này còn có tập tính treo chiến lợi phẩm lên cây cao để tránh sự dòm ngó của những kẻ cơ hội khác đang có ý định cướp miếng ăn của nó.

Báo hoa mai với khả năng săn mồi đáng nể (ảnh: internet).

Khi áp dụng kỹ năng này vào những cuộc săn đuổi thì hiệu quả còn cao hơn nữa. Qua đoạn clip, ta có thể thấy con linh dương không hề ý thức được sự hiện diện của kẻ săn mồi gần kề.

Về loài động vật ăn cỏ này, chúng có cơ thể nhỏ thó nhẹ nhàng với tốc độ di chuyển lên đến 80km/h, đặc biệt với đôi mắt nằm ở 2 bên đầu cho chúng một tầm nhìn rất rộng. Ngay khi phát hiện dấu hiệu của những kẻ săn mồi, chúng sẽ bật dậy và bỏ chạy với tốc độ vượt trội khiến đối phương khó lòng đuổi kịp.

Hầu hết các loài săn mồi đều cố gắng tiếp cận con mồi gần nhất có thể để có thể tung đòn khóa cứng con vật. Thường chúng sẽ ẩn nấp trong những bụi cây, kết hợp cùng màu da, hòa mình cùng thiên nhiên, khi đến một cự ly phù hợp sẽ lao ra và bắt trọn con mồi. Tuy nhiên cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả, chỉ cần sơ sẩy bị phát hiện thì bao công sức của kẻ đi săn coi như thành công cốc.

Khả năng quan sát của con linh dương rất tốt nhưng nó hầu như không bao giờ nhìn lên trên. Cứ mải trông chừng xung quanh, con vật không hề biết rằng mình đang tiến dần vào địa bàn của con báo.

Ngay khi thời cơ đến, con báo nhảy xuống khỏi cành cây, lao thẳng vào con linh dương thiếu cảnh giác và tóm gọn con mồi chỉ trong một đòn.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, bầy khỉ đầu chó xung quanh hoảng hồn la hét bỏ chạy toán loạn. Dù loài này thường hay đánh đuổi những loại động vật lớn để bảo vệ những kẻ yếu thế nhưng trong trường hợp này thì bầy khỉ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đứng nhìn con linh dương xấu số bỏ mạng trước nanh vuốt của con báo hoa mai.

Đoạn clip ấn tượng được ghi lại bởi Phil Hankinson trong chuyến tham quan công viên quốc gia Ruaha ở Kanzania, theo Carters News.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-bao-hoa-mai-bay-tu-tren-cay-ha-guc-linh-duong-a411413.html