Báo Indonesia xấu hổ khi đội nhà thua thảm trước tuyển Việt Nam

Một số tờ báo lớn của Indonesia đều bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng xứ Vạn đảo để thua tâm phục, khẩu phục trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á.

Indonesia gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam

Tối 15/10, Indonesia tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Malaysia, Thái Lan và UAE.

Thế nhưng Indonesia đã không thể tạo nên “cơn địa chấn” trước tuyển Việt Nam mạnh mẽ và đẳng cấp hơn hẳn. Nếu may mắn (Hùng Dũng sút hỏng penalty), “ngôi sao Vàng” đã có thể giành chiến thắng đậm hơn. Tuy nhiên, chiến thắng với tỉ số 3-1 là đủ để đưa thày trò ông Park Hang Seo lên vị trí nhì bảng G, kém Thái Lan hiệu số bàn thắng, bại.

Sau trận đấu, tuyển Indonesia phải hứng chịu “cơn bão” chỉ trích từ người hâm mộ. Thậm chí HLV Simon McMenemy còn lo sợ “bị CĐV giết nếu ra đường”.

Tờ IndoSport thì dùng từ ngữ khá nặng nề khi cho rằng đội nhà đã bị tuyển Việt Nam “làm bẽ mặt”. “Thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ Indonesia càng thêm đau buồn và thất vọng. Indonesia đã không còn hy vọng vượt qua vòng loại thứ hai.

Đây là trận thua bẽ mặt, không còn gì để bào chữa khi cả 3 tuyến của Indonesia đều thi đấu dưới sức, đặc biệt là hàng phòng ngự liên tục mắc sai sót ở cả 3 bàn thua trước tuyển Việt Nam”, tờ báo này viết.

Trong khi đó, tờ Bola Sport thì cho rằng Indonesia đã phải trả giá khi không có một chiến thuật rõ ràng để đối phó với lối chơi của tuyển Việt Nam. “Trước những cầu thủ kỹ thuật, dạn dày kinh nghiệm của tuyển Việt Nam, hàng thủ Indonesia lại thi đấu hớ hênh, liên tục mắc sai lầm và cuối cùng đã phải trả giá”, Bola Sport bình luận.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201910/bao-indonesia-xau-ho-khi-doi-nha-thua-tham-truoc-tuyen-viet-nam-641980/