Bao la những trái tim hồng

Bằng nhiều cảm xúc về cuộc sống, về những sự kiện trong tình hình dịch Covid-19, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác bài hát Bao la những trái tim hồng dành tặng cho đội ngũ y bác sĩ - những thiên thần áo trắng trên trận tuyến chống dịch Covid-19.

Nội dung ca khúc là thông điệp nhân ái, ghi nhận sự tận tụy, quên mình trên mặt trận chống dịch bệnh toàn cầu; về những mất mát, hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ khi mỗi ngày phải đương đầu với khó khăn, vất vả, nguy hiểm của nghề; ngợi ca những người thầy thuốc Việt Nam không chỉ chữa cho bệnh nhân trong nước mà có giúp bạn bè quốc tế tạo nên môi trường sống an toàn...

Ca khúc như là một món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các thầy thuốc để vững vàng bám trụ với nghề. Bên cạnh đó, ý nghĩa chủ đạo của ca khúc là kết nối cộng đồng, thể hiện qua hình ảnh mỗi bàn tay tạo nên một sức mạnh, nhiều bàn tay hợp sức sẽ chiến thắng được tất cả!

Ý định ban đầu của Nguyễn Phi Hùng chỉ là sáng tác và hát cho vui. Sau đó, nhiều bạn bè, thân hữu nghe, ủng hộ, rồi gợi ý về việc thực hiện MV ca nhạc để đưa ca khúc đến rộng rãi hơn trong công chúng, nam ca sĩ mới quyết định tìm đến đạo diễn Hòa Yên trao đổi.

Chỉ trong một buổi chiều, ê kíp đã nhanh chóng thực hiện thu hình MV với sự góp sức của nhóm quay phim Văn Nguyễn. MV có sự tham gia của nhiều giọng ca như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Quế Trân, Vân Khánh, MC Quỳnh Hoa, diễn viên - ca sĩ Quý Bình, Lưu Hiền Trinh, Vy Oanh, Nam Cường, Đăng Nguyên, Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng, nhóm Mắt Ngọc... và các y bác sĩ, dược sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (ngoài cùng bên phải, hàng thứ 2) và ê kíp thực hiện MV Bao la những trái tim hồng

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (ngoài cùng bên phải, hàng thứ 2) và ê kíp thực hiện MV Bao la những trái tim hồng

Từ 5 giờ ngày 14-3, cả ê kíp MV Bao la những trái tim hồng đã có mặt tại một chung cư ở quận 2, TPHCM để thu hình cảnh đẹp đón ánh bình minh, sau đó ghi hình trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Trưng Vương (quận 1), tiếp đến là NVH Thanh niên, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố... và nhiều cảnh đẹp của TPHCM. Dự kiến, ca khúc sẽ phát hành trong vài ngày tới.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Tôi vui và thấy may mắn khi đón nhận bao cảm xúc và hoàn thành được ca khúc trong vòng 2 ngày. Tôi hạnh phúc vì được rất nhiều tấm lòng, trái tim hồng của bạn bè, đồng nghiệp cùng đồng cảm, nhận lời góp sức để từng bước thực hiện và hoàn thiện sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này.

Với sự ủng hộ của nhiều người, tôi hy vọng sức lan tỏa của ca khúc sẽ rộng lớn hơn. Tôi cũng mong muốn MV ca nhạc này như là một món quà ý nghĩa, gắn kết mọi người lại với nhau, cùng giữ vững niềm tin yêu vào cuộc sống, đồng thời cũng nhân rộng thêm tình yêu cộng đồng”. Nam ca sĩ cũng cho biết sẽ tặng MV cho tất cả các trang truyền thông mạng, để ca khúc có được sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Cùng tham gia trong MV ca nhạc này, dược sĩ Lê Thy Thơ, Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết: “Khi nghe Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về clip, tôi đã rất cảm kích. Cảm ơn nam ca sĩ đã có ý tưởng gửi lời thông điệp ý nghĩa vào bài hát để cảm ơn và khích lệ ngành y, để đội ngũ y bác sĩ có thêm động lực vượt qua dịch Covid-19 này. Hy vọng MV sẽ lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội. Trên hết, sức khỏe của mỗi công dân là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia và trên toàn thế giới, vậy nên mỗi người chúng ta cần chung sức chung tay hướng về tiền tuyến, cùng chống dịch Covid-19”.

Nguyễn Phi Hùng là một trong những ca sĩ thế hệ 7X đam mê âm nhạc, nhiệt huyết với nghề, luôn tích cực tham gia các chuyến phục vụ vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Anh luôn có mặt trong nhiều chương trình ca nhạc từ thiện xã hội, vì người nghèo...

Những trải nghiệm qua các chuyến đi thực tế đã giúp nam ca sĩ tích lũy nhiều cảm xúc sâu lắng, đó cũng là tư liệu quý giúp anh đồng cảm cùng bao sự kiện thời cuộc. Tính đến nay, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã viết gần 50 ca khúc, trong đó có một số sáng tác hướng đến cộng đồng như Phép màu, Vì một thế giới đẹp tươi, Xin yêu, Dâng đời đóa thương yêu...

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-la-nhung-trai-tim-hong-651403.html