Bạo loạn CĐV Anh - Nga: Joe Hart "gây sốt" với hành động đẹp

Trong khi các cầu thủ Anh còn đang ôm đầu tiếc nuối vì trận hòa trước Nga, thì thủ thành Joe Hart lại có hành động vô cùng ý nghĩa.

Video màn bạo loạn trên khán đài của CĐV Nga và Anh:

Joe Hart "gây sốt" với hành động đẹp

Thời điểm tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Anh và Nga nổi lên, cũng là lúc trận ẩu đả của CĐV hai đội nổ ra ở một góc khán đài SVĐ Stade Vélodrome, tiếp diễn tới tận khu vực Vieux Port (Marseille).

Joe Hart "ghi điểm" nhờ hành động thể hiện sự quan tâm tới NHM Anh trong cuộc ẩu đả kinh hoàng...

Nguyên văn lời Joe Hart: "Be safe, stay here!" (Hãy cẩn thận, ở lại đây đi!)

Dường như nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, thủ thành Joe Hart bên phía ĐT Anh đã tiến tới gần góc khán đài, gửi lời chúc an toàn và khuyên các CĐV nhà nên nán lại sân để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra (nguyên văn lời Joe Hart: "Be safe, stay here!").

Vốn nổi tiếng là ngôi sao bóng đá thân thiện, vì vậy hành động đẹp đang được lan truyền khắp các trang mạng xã hội càng khiến Joe Hart "ghi điểm" trong mắt NHM.

Vợ Vardy kinh hãi vì CĐV Nga tấn công, cảnh sát Pháp áp chế

Rebekah Vardy – vợ của tiền đạo Jamie Vardy có lẽ là người Anh xui xẻo nhất đêm 12/9. Trong dịp hiếm hoi lặn lội sang Pháp, chẳng những không được xem bạn đời thi đấu trận mở màn Euro (Vardy ngồi dự bị), đội tuyển nước nhà bị Nga cầm hòa, cô còn vướng vào vụ ẩu đả dữ dội giữa CĐV hai đội.

Rebekah Vardy – vợ của tiền đạo Jamie Vardy bàng hoàng vì bị cảnh sát Pháp đối xử thô bạo trong vụ bạo loạn giữa hai nhóm CĐV Anh và Nga

Cụ thể, khi cuộc đối đầu giữa Anh và Nga khép lại, các CĐV "xứ sở bạch dương" đã tấn công nhóm CĐV đối phương ở khu vực Vieux Port (Marseille). Vụ việc nghiêm trọng tới mức nhiều người Anh thương nặng, còn Rebekah Vardy nằm trong nhóm CĐV bị lực lượng cảnh sát Pháp sử dụng vũ lực trấn áp để giải tán đám đông quá khích.

Chia sẻ trên Twitter cá nhân, người đẹp 33 tuổi bàng hoàng nhớ lại đêm kinh hoàng vừa qua: “Trải nghiệm tồi tệ nhất từ trước đến nay mỗi lần đi xem bóng đá ở sân khách. Bị xịt hơi cay vô cớ, bị bắt giữ và đối xử như con vật! Sốc!

Chính mắt tôi đã chứng kiến điều này. Tôi không thể bình luận về những gì không nhìn thấy, nhưng trải nghiệm đêm qua thật khủng khiếp, không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả”.

FA phẫn nộ, đề nghị UEFA vào cuộc

Ngay sau vụ bạo loạn kinh hoàng, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đăng đàn bày tỏ sự không hài lòng về công tác an ninh của nước chủ nhà Pháp. Bên cạnh đó, những người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh cũng kêu gọi NHM nước nhà “cổ vũ có ý thức”.

“FA lấy làm tiếc và thất vọng về những rắc rối xảy ra tại Marseille hôm nay, những hành vi như vậy thật đáng lên án. Mong rằng nhà chức trách cần nhanh chóng tìm ra danh tính của kẻ khởi xướng vụ bạo loạn và có phương án giải quyết nhanh chóng, hợp lí”, trích phát ngôn từ FA.

"Về phía CĐV Anh, chúng tôi cũng kêu gọi các bạn hành động chừng mực và ủng hộ ĐT một cách đúng đắn".

Anh - Nga: Bạo loạn kinh hoàng, CĐV thập tử nhất sinh

Ngay sau khi trận Anh - Nga kết thúc, các CĐV của 2 đội đã có những ẩu đả ngay trên khán đài

Các CĐV Anh tháo chạy trước sự tấn công của CĐV Nga

Khung cảnh hỗn loạn trên khán đài

CĐV Nga tung cước vào CĐV Anh

Phần đông tham gia vụ ẩu đả là những phần tử hooligan quá khích của Nga và Anh

1 CĐV Anh bị CĐV Nga kéo rách áo

Các nhân viên an ninh bất lực trong việc ngăn chặn bạo loạn xảy ra

Các CĐV khác phải nhanh chân tháo chạy trước khi tai họa ập đến

1 CĐV Anh lĩnh trọn cú đấm vào mặt

Không khí trên các khán đài đã rất nóng ngay từ khi trận đấu còn diễn ra

DA (tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/anh-nga-bao-loan-kinh-hoang-cdv-thap-tu-nhat-sinh-c9a417613.html