Bạo loạn ở Paris

Cảnh sát chống bạo động chiều tối 23/12 đã được huy động để đẩy lùi đám đông giận dữ tụ tập gần hiện trường một vụ xả súng khiến 3 người Kurd thiệt mạng ở Paris.

Cảnh sát đã bắn hơi cay sau khi đám đông ném đồ vật, thùng rác vào các sĩ quan, trong khi phá phách khiến các bàn ăn trên vỉa hè và ôtô bị hư hỏng, theo Reuters.

Trước đó, một tay súng đã tấn công trung tâm văn hóa người Kurd và gần một quán cà phê của người Kurd ở trung tâm Paris.

Nhiều tiếng súng nổ ra ở Rue d'Enghien vào khoảng giữa trưa, gây hoảng loạn trên con phố có nhiều cửa hàng và quán cà phê nhỏ ở trung tâm thủ đô nước Pháp.

Ba người thiệt mạng trong vụ tấn công, đều là người Kurd, một luật sư của trung tâm văn hóa người Kurd nói với Reuters. Ba người khác bị thương, một trong số họ bị thương nặng đe dọa tính mạng.

Sau vụ việc, Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng rằng cộng đồng người Kurd ở Pháp là mục tiêu của một cuộc tấn công tàn ác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin nói rằng nghi phạm rõ ràng muốn nhắm vào người nước ngoài. Ông cũng đã đến thăm hiện trường vụ việc ngay trong ngày 23/12.

Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 69 tuổi. Người này gần đây vừa được tạm thả khỏi nơi giam giữ trong khi chờ xét xử vì tội dùng kiếm tấn công vào một trại di cư ở Paris một năm trước, theo công tố viên Paris Laure Beccuau. Ông ta bị kết án vào tháng 6 vì có hành vi bạo lực bằng vũ khí vào năm 2016 nhưng đã nộp đơn kháng cáo.

Hình ảnh được phát trên các mạng tin tức của Pháp hôm 23/12 cho thấy một người đàn ông da trắng, quốc tịch Pháp, mặc áo xám và đi giày thể thao màu trắng, bị dẫn ra khỏi hiện trường, hai tay bị còng sau lưng.

Nhân chứng Mehmet Dilek nói với Reuters rằng đầu tiên anh nghe thấy tiếng súng và sau đó là tiếng khóc từ bên trong một tiệm cắt tóc đối diện trung tâm văn hóa. Anh nói thêm rằng người xung quanh đã khống chế được tay súng khi ông ta nạp thêm đạn.

Các nhà lãnh đạo người Kurd kêu gọi chính quyền bảo vệ tốt hơn cho cộng đồng của họ. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo viết trên Twitter sau vụ xả súng: “Người Kurd, dù họ sống ở đâu, cũng phải được sống trong hòa bình và an ninh. Hơn bao giờ hết, Paris đang ở bên cạnh họ trong thời điểm đen tối này”.

Vài giờ sau vụ việc, cảnh sát vũ trang vẫn canh giữ xung quanh khi các nhà điều tra rà soát hiện trường.

Hồng Ngọc

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-loan-o-paris-post1387897.html