Bạo lực học đường không phải là chuyện giữa học sinh với nhau!

Bạo lực học đường trong thời gian gần đây trở thành một từ khóa gây nhức nhối, nhưng vẫn âm ỉ tiếp diễn và chưa có những giải pháp thật sự hiệu quả, kể cả là ngăn chặn, hay xử lý khi vụ việc đã xảy ra.

Vì mâu thuẫn, một học sinh lớp 5 ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, bị chính bạn học của mình bắt cởi quần áo, quỳ gối xin lỗi.

Thật khó để bình tĩnh trước sự việc đau lòng này, nhưng những người có trách nhiệm như giáo viên chủ nhiệm, như hiệu trưởng nhà trường chỉ thờ ơ cho đến khi báo chí vào cuộc. Đến nay, sau gần một tuần sự việc diễn ra, gần như không có thêm động thái nào khác từ phía nhà trường.

Việc giải quyết nạn bạo lực học đường mới chỉ dừng ở mức độ giải quyết hiện tượng, trong khi chúng ta ít có những chế tài ngăn chặn, cũng như tìm hiểu sâu về các căn nguyên của người gây ra bạo lực.

Bạo lực học đường không phải là sự việc hi hữu, mà nó đã xảy ra tại nhiều nơi; và hẳn chúng ta chưa quên lựa chọn cực đoan đến đau lòng của một nạn nhân bạo lực học đường tại Hà Tĩnh. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui – khẩu hiệu này có lẽ sẽ còn mãi lạ lẫm đối với những đứa trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Phan Hằng Đỗ Minh Tùng Dương Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-luc-hoc-duong-khong-phai-la-chuyen-giua-hoc-sinh-voi-nhau