Bạo lực với con chồng

Khi những cảnh quay bạo lực của người mẹ kế - một cô giáo mầm non ở trường Mầm non Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được đưa lên mạng, nhiều người mới giật mình suy ngẫm nỗi khổ của những đứa trẻ sống với mẹ kế vẫn chưa dứt dù sống giữa đô thị hiện đại.

Mẹ kế con chồng
Nhiều lần thấy con có vết bầm, chị Nguyễn Thị Hồng Yến, mẹ bé N.V.Đ.T (5 tuổi) cố gặng hỏi mới biết con bị “dì ghẻ” thường xuyên đánh đập. Cho dù đã cảnh báo với chồng nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Người mẹ đành phải kìm nén nỗi đau, đứng vào góc khuất dùng điện thoại quay cảnh con bị mẹ kế đánh để có bằng chứng.
Trên trang facebook cá nhân của mình, chị Nguyễn Thị Hồng Yến (28 tuổi) cho biết, chị và anh H. do bất đồng trong cuộc sống, nên hôn nhân tan vỡ, hai con chung một trai, một gái về ở cùng bố. Anh H. sau đó kết hôn với chị Nguyễn Kim Dung, người cũng đã có một đời chồng ở xã khác. Vào trung tuần tháng 9/2017, chị gặp con, thấy vết bầm tím trên người, sốt sắng hỏi, nhưng cậu bé chỉ biết khóc. Dỗ dành mãi, người mẹ trẻ giật mình khi con trai bị mẹ kế, tức cô Dung – giáo viên dạy tại trường Mầm non Minh Khai đánh. Người dân gần nhà cô Dung cũng nói với chị, cháu T. bị chị Dung đánh. Xót con sống chung với mẹ kế, lại bị đánh đập, chị Yến kìm nén nỗi đau lên kế hoạch vạch trần hành vi của người mẹ kế.

Hình ảnh thương tích của bé T được mẹ ruột cung cấp.

Hình ảnh thương tích của bé T được mẹ ruột cung cấp.

Chị xin nghỉ việc một tuần, chuẩn bị trang thiết bị, âm thầm đến nơi con trai ở tìm cách quay clip cảnh con bị bạo hành. Nhớ lại giây phút nhìn thấy con bị đánh, khóe mắt chị Yến cay xè, chị nghẹn ngào: “Tôi nấp sau tường của nhà hàng xóm, cầm điện thoại quay. Thấy con bị đánh mà uất hận lên tới tột đỉnh. Tôi định bổ nhào xuống đánh Dung, nhưng mọi người can ngăn, tôi lấy lại bình tĩnh chịu uất nghẹn để có clip làm căn cứ tố cáo hành vi bạo lực của chị ta”. Chị Yến cho rằng, hành vi đánh một bé trai đối với người bình thường đã không thể chấp nhận chứ đừng nói đến một cô giáo mầm non. Mẹ kế của cháu sau đó cũng đã phân trần do áp lực cuộc sống nên hành động nông nổi và đã đến xin lỗi mẹ ruột cháu.
Làm cách nào hết cảnh “mẹ Cám”
Tình trạng vợ và con riêng của chồng đang xảy ra nhiều vụ việc đau lòng, theo các chuyên gia là do đạo đức xuống cấp, nhiều chuẩn mực đạo đức đang bị sai lệch. Sự thờ ơ của chính quyền địa phương và các đoàn thể cũng là nguyên nhân khiến nạn bạo hành gia đình gia tăng. Thêm vào đó, nhiều trường hợp, pháp luật còn nương nhẹ. Nhưng quan trọng chính là sự đổ vỡ gia đình, khiến con trẻ trở thành nạn nhân. Bản thân hệ thống các cơ quan đoàn thể chưa thật sâu sát để nắm bắt sự việc ngay khi mới bắt đầu.
“Để giảm thiểu những vụ “mẹ Cám” hành hạ con chồng đau lòng, trước hết cần có sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội, trong đó có vai trò của các đoàn thể. Đặc biệt, Hội Phụ nữ các cấp cần sát sao, giáo dục hội viên, phát hiện những gia cảnh éo le, ngăn chặn kịp thời những vụ hành hung để nhắc nhở, uốn nắn, xử lý, không để kéo dài đến mức trầm trọng như những trường hợp trên. Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng phải vào cuộc ngay. Nhà trường, nhất là cô giáo, những người trực tiếp gắn bó với trẻ hàng ngày, cần quan tâm đến học sinh, nắm bắt diễn biến tâm lý học trò, từ đó giúp các em ngăn chặn bạo lực gia đình” – PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Điều tra xã hội học cho biết. Nhưng trên hết, những người làm cha mẹ cần vun vén, giữ gìn hạnh phúc để con trẻ được sống trong vòng tay yêu thương của đấng sinh thành.

Lan Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-luc-voi-con-chong-303241.html