Báo Malaysia nhận định: Chúng tôi là Barcelona của Đông Nam Á

Trước thềm chung kết AFF Cup, báo Malaysia đã có những nhận định mới nhất về đội nhà Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Biên tập viên Keeshaanan Sundaresan của tờ FourFourTwo phiên bản Malaysia đã bình luận về trận đấu sắp tới như sau: "Trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Malasyia và Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu của hai trường phái bóng đá".

Từ trước đến nay, nước nhà Malaysia đều từ nhận mình là một "Barcelona phiên bản Đông Nam Á". Đội tuyển này sở hữu lối chơi hoa mỹ và những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt. Ngoài ra người hâm mộ Malaysia còn gọi các cầu thủ của mình là "Malaysialona", một từ dùng để đánh giá cao về màn trình diễn của đội nhà ở AFF Cup 2018. Lý do là sau màn trình diễn điệu nghệ của hậu vệ Syahmi Safari ở trong trận bán kết với Thái Lan, tổng cộng có đến 14 đường chuyền bóng được triển khai từ sân nhà, qua nhiều chạm và vào lưới theo cách rất đẹp mắt. Từ đây, người hâm mộ Malaysia đã có thêm niềm tin về chiến thắng của đội nhà trong trận tiếp theo.

HLV Tan Cheng Hoe đã đào tạo ra "những chú hổ Harimau", không chỉ được yêu mến về tài năng mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến và lối chơi bóng đá hiện đại.

Toàn bộ đội bóng chơi theo lối "possession football": Chủ động cầm bóng và triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà. Đây là lối chơi được ưa chuộng ở nhiều đội tuyển thế giới.

Trong trận gặp Thái Lan, Malaysia đã may mắn khi thoát thua phút cuối, tuy nhiên nếu xét tổng thể và so sánh với Thái Lan thì Malaysia thực sự xứng đáng được đi tiếp vào vòng trong.

Trước đó, trong Malaysia và Thái Lan chứng kiến những sai lầm của "Hổ vàng". Ví dụ như tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút cuối của Syahmi Safari, dẫn đến quả phạt đền của Adisak. Đặc biệt phải kể đến màn phản lưới nhà của hậu vệ Irfan Zakaria giúp Thái Lan bàn mở tỷ số. Sau sai lầm của mình, hậu vệ Irfan Zakaria cũng thể hiện nguyện vọng được tiếp tục chơi trận chung kết với Việt Nam: "Tôi rất muốn được thi đấu bởi đây là trận đấu lớn đầu tiên của mình. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cải thiện bản thân và chơi với những gì tốt nhất".

Malaysia đá theo kiểu "possession football

Malaysia đá theo kiểu "possession football

Thủ thành Farizal Marlias đã lên tiếng bênh vực người đồng đội của mình ngay sau đó: "Cậu ấy lo lắng vì chưa được chơi những trận đấu thế này. Dẫu vậy, Irfan đã tiến bộ nhiều. Chúng tôi không trách cậu ấy bởi trong bóng đá, đôi khi bạn phải mắc sai lầm".

Thủ thành Farizal Marlias ngồi ở ghế dự bị trong trận đấu tại vòng bảng giữa 2 đội, nhưng đã nhanh chóng trở lại vị trí ở bán kết. Anh chính là người đối diện Adisak Kraisorn khi anh này đá hỏng quả phạt đền cuối cùng.

Malaysia rất nóng lòng gặp đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết

Farizal Marlias chia sẻ bản thân rất háo hức khi biết sẽ gặp mặt đội tuyển Việt Nam ở chung kết: "Chúng tôi muốn ‘phục hận’ thất bại ở vòng bảng trước Việt Nam tại trận chung kết tới đây. Trận đấu đó chúng tôi đá hay hơn nhưng Việt Nam đã khá may mắn Sẽ là một trận chung kết rất thú vị và chúng tôi rất muốn một lần nữa được nâng cao cúp vô địch. Chúng tôi đã chơi với tất cả những gì có thể trong trận đấu ấy. May mắn là một phần, nhưng chúng tôi đã chiến đấu cật lực. Giờ đây chúng tôi phải giữ động lực này cho trận chung kết".

Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 11/12 sân Bukit Jalil, Kuala Lupur, Malaysia.

Lượt về sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 15/12 tại SVĐ Mỹ Đình.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bao-malaysia-nhan-dinh-chung-toi-la-barcelona-cua-dong-nam-a-62951.html