Bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu tình

Thực hiện Chương trình 'Quân-dân y kết hợp', Phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới', những năm qua, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) luôn hướng về cơ sở, dành sự quan tâm đặc biệt giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ cách mạng. Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đóng quân, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt.

Khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống vùng miền núi Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ai cũng nghĩ chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà tặng các đối tượng chính sách ở các xã: Mỹ Hòa, Phong Phú, Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc) do TCKT tổ chức sẽ bị gián đoạn. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm hôm ấy, Đại tá Đặng Văn Bắc, Chính trị viên Kho K802, Cục Quân khí (đơn vị đăng cai tổ chức chương trình) cùng đông đảo cán bộ, nhân viên kho đã có mặt ở trụ sở UBND xã Mỹ Hòa, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa bà con về tập trung ở trụ sở UBND xã Phong Phú và Nhân Mỹ để xe của đơn vị đến đón về xã Mỹ Hòa tham gia chương trình.

Vừa bước xuống ô tô, bà Bùi Thị Đạn (85 tuổi) ở xóm Mương 1, xã Nhân Mỹ được cán bộ, nhân viên Kho K802 dùng ô che mưa đưa vào hội trường. Cầm trên tay gói quà do TCKT trao tặng, bà Bùi Thị Đạn không giấu được niềm vui: “Tôi cứ nghĩ mưa gió thế này đi sao được, nhưng đơn vị tổ chức chu đáo quá! Tôi rất cảm động trước ân tình của bộ đội TCKT”.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật và lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác khám bệnh cho bà con 3 xã: Mỹ Hòa, Phong Phú và Nhân Mỹ (Tân Lạc, Hòa Bình).

Ở khu vực khám bệnh cho các đối tượng chính sách, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của TCKT người viết phiếu khám, người đo huyết áp, đồng thời hướng dẫn tận tình từng người một vào các phòng khám chuyên khoa. Bà Bùi Thị Hớn (73 tuổi) ở xóm Đon, xã Mỹ Hòa nói với Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I Bùi Đức Hạnh, Chủ nhiệm Quân y Kho K850, Cục Quân khí: "Nhờ bác sĩ kiểm tra giúp, hơn tuần nay tôi bị ho liên tục, đau mỏi xương khớp khắp người, đêm chẳng ngủ được". Sau khi thăm khám, bác sĩ Bùi Đức Hạnh ân cần nói với bà Bùi Thị Hớn: "Bệnh của bác không có gì đáng lo. Cháu sẽ kê thuốc chữa viêm họng và viêm phế quản, đồng thời cấp thêm thuốc dưỡng xương khớp, cao xoa cho bác. Bác về cứ dùng theo cháu đã ghi trong hướng dẫn sẽ ăn ngon và ngủ ngon!". Nghe bác sĩ nói vậy, bà Hớn như khỏe ra nhiều phần, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh, miệng liên tục nói lời cảm ơn.

Tại chương trình, các y sĩ, bác sĩ của TCKT phối hợp với lực lượng y tế địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 600 đối tượng chính sách; trao 45 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Bên cạnh việc khám, chữa bệnh, đội ngũ y sĩ, bác sĩ còn hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng, chống các bệnh thường gặp vào thời điểm giao mùa. “Không chỉ đợt này bộ đội TCKT mới về với nhân dân mà bao năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho K802 luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tặng nhà, tặng quà vào các dịp lễ, tết; nhận đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bao nhiêu năm qua, biết bao tình cảm tốt đẹp giữa quân và dân được xây đắp trên mảnh đất Mỹ Hòa, tạo những "hàng rào lòng dân" vững chắc, chung tay bảo vệ các nhà kho, đơn vị an toàn”, đồng chí Phạm Thị Minh Chúc, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa chia sẻ.

Các y sĩ, bác sĩ Tổng cục Kỹ thuật khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân 3 xã: Mỹ Hòa, Phong Phú và Nhân Mỹ (Tân Lạc, Hòa Bình).

Với đặc thù của TCKT có nhiều đơn vị cơ sở đóng quân trải dài khắp 22 tỉnh, thành phố, hầu hết các đơn vị cơ sở đóng quân ở vùng sâu, vùng xa. Thực hiện Chương trình “Quân-dân y kết hợp”, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, TCKT luôn hướng về cơ sở, dành sự quan tâm đặc biệt giúp đỡ đồng bào tại các vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ cách mạng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: Tổ chức mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Ngày môi trường quân-dân”; “Điểm đọc báo quân-dân”; hiến máu nhân đạo; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ cây giống, con giống, xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng. “Những việc làm trên góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện xóa đói, giảm nghèo tại địa phương nơi các đơn vị cơ sở của TCKT đóng quân. Qua đó, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng để xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn ổn định”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị TCKT nhấn mạnh.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-nhieu-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-749401