Báo Philippines: 'Giờ là lúc hướng tới phép màu tại Hà Nội'

Dù Philippines thua 1-2 trên sân Panaad ở bán kết lượt đi, nhưng giới truyền thông nước này vẫn tin vào phép màu dành cho đội nhà trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Chứng kiến màn trình diễn trên sân nhà của The Azkals, thật khó để tin thầy trò HLV Eriksson sẽ làm nên chuyện tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

Thậm chí, tạp chí Fox Sports Asia còn nghiễm nhiên điền Việt Nam vào một trong hai suất có mặt tại chung kết năm nay với dòng tiêu đề: "Thắng Philippines, Việt Nam đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2018".

Philippines chờ đợi vào điều diệu kỳ giống phép màu tại Hà Nội 8 năm về trước.

Philippines chờ đợi vào điều diệu kỳ giống phép màu tại Hà Nội 8 năm về trước.

Không chỉ tạp chí bóng đá nổi tiếng của châu Á, các nhà báo và giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cũng có chung quan điểm. Tuy nhiên, trái với số đông, truyền thông Philippines lạc quan vào khả năng đi tiếp của đội nhà. Tờ Inquirer mở đầu bài viết bằng dòng tiêu đề: "Những chàng trai Azkals dũng cảm tự tin hướng tới phép màu tại Hà Nội".

"Một trận đấu khó khăn vào 6/12 tới. Các học trò của HLV Eriksson thừa hiểu nhiệm vụ mà họ cần thực hiện là khó khăn tới mức nào, đặc biệt khi để Việt Nam ghi tới 2 bàn trên sân khách.

Tuy vậy, họ vẫn nên tự hào khi là đội bóng đầu tiên ghi bàn vào lưới Việt Nam. Bàn thắng đó, cùng chiến thắng lịch sử năm 2010 khi Philippines đánh bại Việt Nam 2-0, nên được lấy làm cảm hứng để chúng ta hướng tới phép màu thứ hai tại Mỹ Đình vào ngày 6/12 tới", tờ báo này tự tin.

Bên cạnh đó, tác giả Cedelf Tupas cũng dẫn lời thủ thành Michael Falkesgaard: "Giờ là lúc để hướng tới một phép màu khác tại Hà Nội" và khẳng định, chiến thắng 2-0 là điều nằm trong tầm tay Phil Younghusband cùng đồng đội.

Tương tự, trên tờ Rappler, tác giả Bob Guerrero cũng tự tin với dòng tiêu đề: "Azkals thua trận lượt đi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi hy vọng chấm hết".

Nhằm bảo vệ nhận định của mình, tác giả đã viện dẫn việc sân Mỹ Đình không phải là mảnh đất lành cho tuyển Việt Nam trong những trận đánh lớn. Ở 2 trận bán kết vào năm 2014 và 2016, tuyển Việt Nam đều đón nhận những thất bại cay đắng trước các đối thủ Malaysia và Indonesia.

"Chúng ta đánh bại tuyển Việt Nam năm 2010. Bốn năm sau, họ thua Malaysia ở bán kết lượt về. Tại Mỹ Đình năm 2016, họ hòa Indonesia 2-2 và không thể vào chung kết. Philippines đang sẵn sàng nắm lấy cơ hội để một lần nữa làm nên phép màu ở Hà Nội", tác giả này khẳng định.

Truyền thông Philippines tin Phil Younghusband cùng đồng đội vẫn có thể làm nên chuyện trên sân Mỹ Đình.

Ngay sau trận thua trên sân Panaad, đội tuyển Philippines đã lập tức di chuyển sang Việt Nam nhằm tận dụng tối đa thời gian làm quen với điều kiện sân bãi và khí hậu tại Hà Nội.

Hôm 5/12, đoàn quân của HLV Eriksson sẽ có buổi tập cuối trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận bán kết lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 6/12.

Văn Lâm được dặn dò riêng, cặp 'song Đức' thân thiết trên sân tập Ngoài Hùng Dũng và Văn Toàn, các cầu thủ còn lại của tuyển Việt Nam đều tỏ ra khỏe mạnh, thoải mái trong buổi tập đầu tiên kể từ khi trở về từ Philippines.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-philippines-gio-la-luc-huong-toi-phep-mau-tai-ha-noi-post897469.html