Báo Philippines thừa nhận 'hết phép màu' ở Mỹ Đình

Truyền thông Philippines thừa nhận, điều thần kỳ đối với bóng đá nước này đã không còn xuất hiện ở sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về với ĐT Việt Nam.

ĐT Philippines đã trải qua 90 phút nghẹt thở trên sân vận động Mỹ Đình trước chủ nhà ĐT Việt Nam trong bối cảnh bị dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi. Và kịch bản trận lượt đi lặp lại với thắng lợi 2-1 vẫn nghiêng về ĐT Việt Nam thay vì mong phép màu xuất hiện như tại kỳ AFF Suzuki Cup 2010. Khi đó, cũng trên SVĐ Mỹ Đình, ĐT Philippines từng đánh bại ĐT Việt Nam với tư cách là nhà ĐKVĐ với tỉ số 2-0.

Tờ Inquirer của Philippines đăng tải bài viết có tiêu đề: "Không có thêm phép màu nào nữa: ĐT Việt Nam đã loại ĐT Philippines". Theo đó, ĐT Philippines đã thi đấu đầy cố gắng những không thể làm nên chuyện trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, tờ Rappler cũng thừa nhận ĐT Philippines đã không thể đánh bại ĐT Việt Nam và tạo nên cơn địa chấn như cách đây 8 năm.

Ở vòng bán kết, ĐT Philippines gặp nhiều bất lợi khi hàng loạt trụ cột đã phải trở về CLB chủ quản ở châu Âu thi đấu. Ngoài ra, một số nhân tố quan trọng cũng dính chấn thương như tiền vệ trung tâm Manny Ott và thủ thành Michael Falkesgaard. HLV Sven Goran Eriksson cũng mới chỉ dẫn dắt The Azkals chưa lâu.

Với những thiệt thòi như thế, ĐT Philippines càng chịu áp lực khi buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trong lần trở lại sân Mỹ Đình, hoặc ghi ít nhất 2 bàn để san hòa khoảng cách ở trận lượt đi. Tuy nhiên, các bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng đến liên tiếp khiến bàn rút ngắn tỉ số của James Younghusband chỉ còn mang tính chất danh dự. Theo đó, 18 cầu thủ của The Azkals đã không thể làm nên điều thần kỳ ở Hà Nội.

Tờ Inquirer thậm chí còn đăng tải video các CĐV Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt và đầy phấn khích trên các con phố Hà Nội sau khi giành quyền vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bao-philippines-thua-nhan-het-phep-mau-o-my-dinh_n43841.html