Bão số 4 thoảng qua, du khách tắm biển Nhật Lệ trở lại

Sau khi cơn bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình đêm qua, 10h sáng 30/8, bãi biển Nhật Lệ bắt đầu có khách đi dạo, tuy nhiên sóng vẫn khá lớn.

Sau khi đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 30/8, tại Đồng Hới, trời hửng nắng.

Nhà hàng ngay cạnh bờ biển Nhật Lệ của chị Kiên bắt đầu tháo dỡ bạt, kê bàn ghế để bán hàng trở lại ngay sau khi bão tan.

Nhiều hàng quán chưa có khách, ông chủ nằm chờ.

Hai vị khách đến từ Kon Tum ra bãi biển từ 10h nhưng chỉ dạo chơi trên bờ, không dám xuống biển vì sóng vẫn còn khá lớn.

Dọc đường bờ biển Trương Pháp lác đác những xe điện chở khách du lịch đi dạo.

Những cô gái đến từ Hà Nội trong ngày 29/8 cho biết khi nghe tin bão số 4 khá lo lắng nhưng chỉ sau một đêm trời đã đẹp trở lại và dịch vụ du lịch trở lại bình thường nên cảm thấy phấn khích ra biển chơi đùa từ sáng.

Trời hửng từ sớm, về trưa có nắng to, nhiều gia đình chỉ đi dạo biển một chút rồi lại thu dọn trở về.

Ông Toại cho biết quán mất gần 2 ngày không buôn bán, trong đó 1 ngày để gia cố chống bão và 1 ngày đóng cửa. Hôm nay nhà hàng của ông đã có khách đặt cơm.

Nhà hàng của anh Trung Hậu bắt đầu phục vụ những du khách đầu tiên sau cơn bão trở lại.

Tuy nhiên lượng khách vẫn chưa đông.

Trước đó, vào 1h ngày 30/8, bão Podul đi vào đất liền thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 11 sau đó suy yếu nhanh chóng thành áp thấp nhiệt đới.

Một cây bật gốc trên đường Hồ Xuân Hương tại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình. May mắn không có thiệt hại gì đáng kể.

Duy Hiệu - Hoàng Đông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-so-4-thoang-qua-du-khach-tam-bien-nhat-le-tro-lai-post984595.html