Vất vả mưu sinh cuối năm, rạng rỡ đón xuân mới

Vẫn còn đó những mảnh đời khốn khó, phải bươn chải để mưu sinh trong thời khắc năm mới đã cận kề

Chiều 30 Tết, dòng người đi mua sắm vẫn còn khá đông trên các tuyến phố chính của TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Nhưng ẩn khuất sau sự phồn hoa ấy, còn đó những mảnh đời khốn khó trên vùng đất đầy nắng và gió cát này, cố tranh thủ chút thời gian còn lại của năm cũ để mưu sinh.

Vài hình ảnh do phóng viên NLĐ Online ghi nhận…

Những ngư dân ở phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm cố gắng buông mẻ lưới gần bờ cuối cùng của năm, mong kiếm thêm chút tiền mua sắm tết.

Những ngư dân ở phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm cố gắng buông mẻ lưới gần bờ cuối cùng của năm, mong kiếm thêm chút tiền mua sắm tết.

Nông dân vùng quê vội vã cho xong luống cày để ra Giêng gieo cấy sớm

... Cũng có nông dân tranh thủ cắt đôi gánh cỏ, làm thức ăn cho bò, dê trong 3 ngày tết

Những phụ nữ vùng quê nghèo của huyện miền núi Ninh Sơn cố "mót" những củ mì trong rẫy, trước chiều tá. Nụ cười rạng rỡ đón mùa xuân mới vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ của họ.

Một số tiểu thương mang hàng lên vùng cao theo chợ phiên cũng tranh thủ vài giờ cuối cùng của năm cũ để bán hàng vì bà con nghèo vùng quê thường mua sắm Tết khá muộn

Tin-ảnh: Lê Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/vat-va-muu-sinh-cuoi-nam-rang-ro-don-xuan-moi-20180215140735243.htm