Bảo vệ chính mình

Giadinh.net - Nhiều người đọc tin về tai nạn giao thông một cách thản nhiên như tin tức giật gân, không thấy đó như một nỗi sợ hãi, mối hiểm nguy cho bản thân.

Thông tin tai nạn giao thông xuất hiện hàng ngày trên báo chí. Có những vụ tai nạn cướp đi vài chục mạng người, chưa kể người bị thương tật suốt đời, sống còn đáng sợ hơn cả chết. Hình như ai cũng nghĩ tai nạn giao thông là chuyện của người khác, không liên quan đến mình. Cái đáng sợ nhất chính là thái độ thờ ơ của con người trước một thảm họa đang giáng xuống đất nước. Nói là thảm họa hoàn toàn đúng, rất đúng. Cơn bão Ketsana mạnh nhất trong 40 năm qua làm chết 163 người đã là một thảm họa thiên tai. Nhiều cơ quan, địa phương lên tiếng quy trách nhiệm cho nhau vì thiệt hại nặng nề này, nhất là tổn thất về người. Cúm A/H1N1 ồn ào cả thế giới, Việt Nam cũng đối phó với trăm phương nghìn kế. Chỉ một vài trường hợp chết do cúm A/H1N1 đã gây ra bao nỗi sợ hãi, ngành y tế tập trung toàn lực để đối phó nhằm hạn chế tối đa người chết vì nhiễm bệnh. Cả thiên tai và dịch bệnh đáng sợ đó, số người chết không là gì so với với tai nạn giao thông. Chỉ trong 3 ngày 3 – 4 – 5/10 vừa qua, tai nạn giao thông làm chết 95 người. Ngay trong tháng 9 là tháng cả nước ra quân thực hiện Tháng An toàn giao thông, đã xảy ra 887 vụ tai nạn, làm chết 840 người, bị thương 572 người. Với số người chết vì tai nạn giao thông như thế, đi ra đường như đi vào “bãi chiến trường”. Cái chết rình rập từng người và ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông. Mạng sống của con người quý giá vô cùng, nhiều người tuổi già bệnh nan y nhưng gia đình cũng phải bán hết của cải chữa bệnh để mong có thêm một thời gian sống ngắn ngủi. Nhưng tai nạn giao thông lại cướp đi sinh mạng của bất cứ ai, nhiều người còn rất trẻ, nhiều nạn nhân là trẻ em, là những nhà khoa học – tài sản quý giá của quốc gia. Cho nên thông tin về tai nạn giao thông và ý thức chấp hành Luật giao thông phải được tuyên truyền rộng hơn, sâu hơn. Công dân Việt Nam phải nhận thức rất rõ đây là thảm họa đối với đất nước, để mỗi người phải có trách nhiệm phòng chống thảm họa này. Việc mà ai cũng làm được là tôn trọng Luật giao thông, mỗi người đi ra đường chấp hành đúng luật. Hãy nghĩ rằng lái xe cẩn thận là để bảo vệ tính mạng của người khác. Và nếu ai cũng suy nghĩ và làm được như vậy thì đó là sự bảo vệ chính bản thân mình. Lê Thanh Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009101608362760p0c1000/bao-ve-chinh-minh.htm