Báo VietNamNet hỗ trợ xây nhà cho bà ngoại 60 tuổi còng lưng phụ quán cơm, nuôi 3 cháu nhỏ

Ngày 2/12, Báo VietNamNet phối hợp với Ngân hàng SeABank cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Quận ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn… khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia đình ông Đào Rương (63 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm).

Ông Đào Rương (63 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) cùng vợ là bà Đào Thị Lan là nhân vật trong bài “Bà ngoại 60 tuổi còng lưng phụ quán cơm, nuôi 3 cháu nhỏ trong căn nhà rách nát” đăng trên VietNamNet.

Ông Rương và bà Lan tại lễ khởi công nhà.

Ông Rương và bà Lan tại lễ khởi công nhà.

Bà Lan nhận hỗ trợ từ đại diện Báo VietNamNet.

Gia đình ông Đào Rương thuộc diện hộ nghèo của phường Châu Văn Liêm. Vợ chồng ông cùng ba đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học sống trong căn nhà dột nát, xiêu vẹo không món đồ đáng giá.

Ông Đào Rương trước đây chạy xe ôm mưu sinh, mỗi ngày thu nhập hơn 100.000 đồng. Cách đây khoảng 5 năm, ông Rương bị động kinh, tai biến. Từ đó, ông yếu hẳn, “lúc nhớ, lúc quên”. Công việc chạy xe ôm cũng ngừng.

Hiện cả gia đình ông bà sống nhờ vào số tiền ít ỏi từ công việc phụ quán ăn của bà Lan. Hằng ngày, bà Lan phải còng lưng làm thuê. “Tôi phụ quán ăn, tiền công 70.000 đồng/ngày, nhưng chủ thương cho thêm 30.000 đồng, rồi cho thức ăn mang về”, bà kể.

Tuổi cao, sức yếu, ông bà cũng chẳng có khả năng sửa sang lại nơi ăn ở chỉ rộng vỏn vẹn vài chục mét vuông, trống trước hở sau, mái tôn cũ mục theo năm tháng.

Những đêm mưa gió, cả nhà phải cùng nhau thức để chống đỡ phía sau cho nhà khỏi đổ sập. "Chúng tôi không ruộng đất, không vốn liếng, vất vả đi làm thuê, làm mướn quanh năm nên sao dám nghĩ đến chuyện sửa hay xây lại căn nhà”, bà nghẹn ngào giãi bày. Ước nguyện cuối cùng của vợ chồng bà có căn nhà lành lặn để nương náu.

Trong đợt này ngoài hộ ông Rương - bà Lan, Báo VietNamNet còn hỗ trợ xây nhà cho bà Phạm Thị Được (ngụ quận Ô Môn).

Điều ước của ông Được, bà Lan đã thành hiện thực khi Báo VietNamNet, Ngân hàng SeABank đã hỗ trợ gia đình ông bà số tiền 70 triệu đồng, giúp gia đình xây dựng “ngôi nhà mơ ước”.

Nhận được sự giúp đỡ từ Báo VietNamNet, Ngân hàng SeABank và chính quyền địa phương, bà Đào Thị Lan xúc động nói: “Cả cuộc đời tôi chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ được cất căn nhà mới. Chồng bệnh tật, sức khỏe tôi yếu nên chỉ làm được việc nhẹ là đi phụ quán cơm để nuôi 3 đứa cháu ngoại.

Vì vậy, dù căn nhà đã mục nát nhưng vợ chồng tôi không tiền để sửa sang hay làm mới. Hôm nay, nhờ mọi người quan tâm, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Lễ khởi công xây dựng nhà cho ông Được - bà Lan.

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn thay mặt lãnh đạo quận cám ơn báo VietNamNet, Ngân hàng SeABank đã đồng hành với chính quyền địa phương xây dựng nhà cho các hộ nghèo.

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền, ông Phạm Thế Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn bày tỏ sự cám ơn tới báo VietNamNet và Ngân hàng SeABank đã quan tâm tới người nghèo ở địa phương.

“Thay mặt cho lãnh đạo quận, UBMTTQ quận, tôi chân thành cảm ơn Báo VietNamNet, Ngân hàng SeABank đã quan tâm, chia sẻ với địa phương. Mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo VietNamNet và các nhà tài trợ hỗ trợ để xây dựng những căn nhà cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn, giúp mọi người ổn định trong cuộc sống”, ông Phạm Thế Vinh nói.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-vietnamnet-xay-nha-cho-ba-ngoai-60-tuoi-cong-lung-nuoi-3-chau-nho-2087044.html