Báo VietNamnet trao hơn 54 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, Báo VietNamnet đã trao số tiền 28.945.000 đồng đến em Nguyên Viết Du bị ung thư phần mềm và 25.724.250 đồng đến bé Phùng Diệp Chị bị ung thư máu.

Em Nguyễn Viết Du (15 tuổi, ở Thái Bình) nhân vật trong bài viết: “Nam sinh xin ngừng chữa ung thư, dành tiền cho các em ăn học” Lúc em Du đang theo học lớp 9 trường Phương Cường Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), trên tay nổi một nốt mụn nhỏ. Chỉ sau 1 tháng lơ là, cục mụn ngày càng sưng to như khối u.

Số tiền hơn 28 triệu đồng tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đã được báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình

Vợ chồng anh Giáp vội đưa con lên bệnh viện tỉnh thăm khám. Ngay lúc nhập viện, bác sĩ đã phát hiện tổn thương bất thường, lập tức tiến hành chọc sinh thiết rồi gửi mẫu bệnh phẩm đến Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội). Tháng 12/2022, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy Du đã bị ung thư phần mềm.

Để cùng con vượt qua nỗi đau bệnh tật, vợ chồng anh Giáp gắng động viên nhau. Anh xin nghỉ việc để đưa con đến Bệnh viện K chạy chữa.

Bước vào 17 đợt hóa chất và 28 mũi xạ trị, Du được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80%, song các loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm cộng thêm chi phí đi lại, sinh hoạt ở bệnh viện vô cùng tốn kém, đẩy gia đình em vào cảnh khốn khó.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn thì may mắn được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 28 triệu đồng. Đây là món quá ý nghĩa giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con trai

Trong cùng đợt, Báo VietNamNet cũng trao số tiền 25.724.250 đồng đến bé Phùng Diệp Chi (5 tuổi, ở Phú Thọ) nhân vật trong bài viết: “Bán hết trâu bò, cha mẹ cũng chẳng đủ tiền cho con gái chữa bệnh”.

Bé Phùng Diệp Chi được bạn đọc giúp đỡ số tiền hơn 25 triệu đồng

Căn bệnh ung thư máu đến bất ngờ khiến Diệp Chi nhanh chóng suy kiệt sức khỏe. Cha mẹ bé cũng lâm vào cảnh khó khăn, buộc phải bán đi từng con trâu, con bò cuối cùng trong nhà. Đối với người nông dân sống ở vùng cao, những con gia súc đó là tài sản vô giá, có thể giúp gia đình duy trì cuộc sống. Cũng vì bất đắc dĩ, thương con, vợ chồng chị Vân buộc phải chấp nhận mất đi "đầu cơ nghiệp" để có chút tiền trang trải cho con gái chữa bệnh ung thư máu.

Sau khi hoàn cảnh của bé Diệp Chi được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng.

“Trong lúc gia đình không biết xoay xở đâu ra tiền để cứu con thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này giúp con em có điều kiện chữa bệnh và mua thuốc. Gia đình luôn biết ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm", chị Hà Thị Vân chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-vietnamnet-trao-hon-54-trieu-dong-den-2-hoan-canh-kho-khan-2214435.html