Barca bị 'đánh' tơi bời sau trận thua Man United

Báo chí Tây Ban Nha đã chỉ trích Barcelona dữ dội sau trận thua đầy ác mộng ở sân Old Trafford dù thầy trò Xavi có bàn thắng dẫn trước.

Barcelona bị đánh một đòn choáng váng bởi Man Utd trong trận thua tại đấu trường Europa League vào rạng sáng 24-2. Thầy trò Xavi phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của dư luận và báo chí tranh thủ "đánh" khi họ phải dừng cuộc chơi ở châu Âu.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đã không ngừng chỉ trích mạnh mẽ đội bóng của HLV Xavi và gọi cái thua ở sân Old Trafford là một thất bại thảm hại. Barca để vuột mất cơ hội đi tiếp sau hai lượt trận, khi hòa 2-2 ở sân nhà Camp Nou trước khi bị đánh bại 1-2 tại thánh địa Manchester.

Việc Barca hoàn toàn bị loại khỏi các giải châu Âu là cơn ác mộng lớn với người yêu bóng đá Tây Ban Nha, sau nhiều kỳ vọng Los Blaugrana sẽ tiến xa ở Champions League hoặc Europa League. Báo chí đã gọi kết quả của Barca là một “cơn ác mộng” và “thảm họa”, đồng thời chế giễu màn trình diễn của học trò Xavi là một “sự thất vọng”.

Antony và đồng đội Man United ăn mừng bàn thắng vào lưới Barca. Ảnh: GETTY.

Antony và đồng đội Man United ăn mừng bàn thắng vào lưới Barca. Ảnh: GETTY.

Nhắc đến trận thắng Champions League gần nhất của Barca vào năm 2015, trang Sport của Tây Ban Nha phẫn nộ với dòng tít: “Thảm họa nối tiếp thảm họa kể từ trận chung kết Berlin” và nội dung “Châu Âu tiếp tục là cơn ác mộng đối với Barcelona. Họ vừa trải qua 8 năm đầy thất vọng, sau khi nâng cúp bạc danh giá vào năm 2015".

Nhật báo Diario AS giật tít ngắn gọn: “Thất bại”. Ấn bản in của tờ Sport thì có dòng chữ trên trang nhất: “Thật là một sự thất vọng”. Trong khi đó, Mundo Deportivo lên án màn thể hiện của Barca là “cơn ác mộng ở châu Âu”.

HLV Xavi của Barca đau đớn… ca ngợi màn trình diễn của Man United tại sân nhà Old Trafford. Quỷ đỏ lội ngược dòng sau quả phạt đền của Robert Lewnadowski, nhờ công của cặp đôi người Brazil Fred và Antony. “Man United đã rất căng thẳng trong hiệp hai” - chiến lược gia người Catalan nói - "Nhưng họ đang có phong độ rất tốt vào lúc này và chơi ổn trên sân nhà. Chính những chi tiết tinh tế đó đã tạo nên sự khác biệt".

HLV Xavi là bại tướng mới nhất của lão làng Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi khi nào Barca sẽ nếm mùi thành công ở châu Âu một lần nữa, Xavi trả lời: "Hy vọng là mùa giải tới. Năm ngoái chúng tôi không thể thi đấu ở châu Âu. Năm nay chúng tôi đã gặp gỡ Bayern Munich, Inter Milan (Champions League), và chúng tôi đã thi đấu với Manchester United (Europa League). Chúng tôi cần những trải nghiệm để trở nên tốt hơn. Dù sao, các cầu thủ Barca đã làm tốt và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa vào mùa giải sau".

Lewandowksi, người đã thực hiện thành công quả phạt đền gây tranh cãi trong hiệp một, chia sẻ: "Trong hiệp một, chúng tôi đã kiểm soát gần như mọi thứ. Nhưng trong hiệp hai, trong 10, có thể là 15 phút khi Manchester United dồn ép chúng tôi và ghi hai bàn, đó không phải là thời gian tốt nhất cho chúng tôi.

Tất nhiên Barca đã chiến đấu đến phút cuối cùng để thay đổi kết quả nhưng như vậy là chưa đủ. Có lẽ nếu chúng tôi cố gắng ghi thêm một bàn thắng, mạo hiểm hơn và nỗ lực tạo ra một tình huống khác thì đối thủ cũng sẽ gặp khó khăn hơn”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/barca-bi-danh-toi-boi-sau-tran-thua-man-united-post721323.html