Barca bị loại ở Cúp C1: Nỗi thống khổ vô tận

Sau khi bán tài sản để chuyển nhượng, Barca tiếp tục thống khổ khi trải qua năm thứ hai liên tiếp bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng.

Nỗi thất vọng sau 24 năm

Quá khứ gõ cửa hiện tại ở Nou Camp. Sau 24 năm, Barcelona một lần nữa bị loại khỏi sân chơi danh giá Champions League mùa thứ hai liên tiếp ngay từ vòng bảng.

Mùa giải 1997-98, Barca với Louis Van Gaal trên băng ghế kỹ thuật xếp cuối cùng trong bảng đấu mà họ chia sẻ với Dinamo Kiev, PSV và Newcastle.

Sau 24 năm, Barca mùa thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng Champions League

Sau 24 năm, Barca mùa thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng Champions League

Ở mùa giải sau đó, cũng với chiến lược gia người Hà Lan, Blaugrana nhanh chóng nói lời chia tay với cuộc chiến giành Orejona (tên chiếc cúp Champions League trong tiếng Tây Ban Nha). Lần này, Barca thất bại trong cuộc đua với MU, Bayern Munich và Brondby.

Trong cả hai mùa giải, đội bóng của Van Gaal đều giành được danh hiệu vô địch Tây Ban Nha.

Ngày nay, Barca đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm.

Nhưng việc loại khỏi Champions League làm trầm trọng thêm những tai họa liên tiếp ở Barcelona. Cuộc khủng hoảng kinh tế không tìm ra giải pháp cho bóng đá, về cơ bản là ở mặt trận châu Âu.

Khi trở lại cương vị chủ tịch Barca, Joan Laporta để lại một thông điệp không thể nghi ngờ: "Với tôi, thua sẽ dẫn đến hậu quả".

Vào thời điểm tháng 3/2021, HLV của Barca là Ronald Koeman. Ông không phải kỹ thuật viên yêu thích của vị chủ tịch. Vì không tìm thấy giải pháp thay thế phù hợp, cựu hậu vệ người Hà Lan, tác giả bàn thắng giúp Barca giành Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử (1992) tiếp tục công việc ở Camp Nou.

Bối cảnh kinh tế không giúp ích gì cho Koeman. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Barca thực tế không đầu tư vào các bản hợp đồng. Họ ký các cầu thủ tự do như Memphis Depay, Aguero và Luuk de Jong (mượn từ Sevilla).

Ưu tiên của CLB là giải quyết các vấn đề tài chính, đặc biệt là giảm quỹ lương. Không có sự ra đi nào đau thương như cuộc chia tay của Lionel Messi, người chuyển đến PSG, cho dù Laporta khẳng định trong chiến dịch bầu cử rằng ông duy trì sự liên tục của đội trưởng người Argentina.

Đội bóng của Koeman chìm nghỉm ở Champions League, cũng trong một bảng đấu mà họ gặp Bayern Munich. Xavi tiếp quản đội hình vào tháng 11, khi khả năng đi tiếp là một giấc mơ viển vông.

Bayern Munich là ác mộng với Barca

Xavi chấp nhận lời thách thức của Laporta và có được đội quân tiếp viện hùng hậu.

Ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2022, Barca đầu tư 55 triệu euro lấy Ferran Torres, bổ sung thêm Aubameyang và Eric Garcia. Họ không đạt được thành công như mong đợi: đội dừng bước ở tứ kết Europa League.

Nỗi thống khổ của Barca

Khi chuẩn bị cho mùa giải 2022-23, Xavi muốn nhiều hơn nữa: "Chúng tôi cần bảy hoặc tám cầu thủ". Lần này, người chấp nhận thử thách là Laporta. Nhưng trước tiên phải có tiền.

Barca phải bán rất nhiều tài sản để tài trợ cho vchuyển nhượng. Một hoạt động mà Laporta là "đòn bẩy kinh tế", khi chuyển nhượng 49% cổ phần của Barca Studios với giá 200 triệu euro, và 25% bản quyền truyền hình trong 25 năm với giá 527 triệu euro.

Một mũi tiêm kinh tế mang về 7 cầu thủ như Xavi yêu cầu: Lewandowski, Raphinha, Kessie, Christensen, Kounde, Marcos Alonso và Bellerin.

Nhưng ở Champions League, Barca tiếp tục gây thất vọng. Đối đầu với những đối thủ mạnh trong bảng, đội bóng xứ Catalunya không có phản ứng tích cực nào.

"Ở Munich, chúng tôi không đáng bị thua. Ở Milan, có một tình huống trọng tài không thể hiểu nổi", giám đốc bóng đá Mateu Alemany bào chữa. Ở Barca, mọi người thích đổ lỗi và hầu như không có khái niệm tự phê bình.

Barca nâng cao Orejona cuối cùng vào năm 2015. Đó là vinh quang của đội bóng do Messi, Neymar và Luis Suarez dẫn dắt.

Châu Âu giờ đây chỉ mang lại đau thương cho Barca và không thất bại nào đau đớn bằng trận thua 2-8 trước Bayern Munich ở Lisbon. Nhưng việc tái cấu trúc đội hình tốn kém không làm cho CLB thức tỉnh.

Đòn bẩy kinh tế không giúp được gì cho Barca

Lewandowski không tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu lớn ở châu Âu, Raphinha không còn tạo đột biến và ngồi dự bị, Kounde không mang lại sự vững chắc cho hàng phòng ngự tại Champions League.

Vai trò của những bản hợp đồng đến theo dạng tự do như Kessie, Christensen, Marcos Alonso và Bellerin hầu như không giúp giải quyết các vấn đề cho Xavi.

Một bước lùi thể thao cũng như kinh tế. Thương hiệu Barca mất giá và tiền thưởng giảm ít nhất 20,6 triệu euro (CLB dự kiến vào tứ kết Champions League).

Từ thất bại ở Rome năm 2018 (0-3) đến thất bại trước Liverpool năm 2019 (0-4), hay trận thua Bayern vào năm 2020 (2-8) và sau hai lần liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, Barca đi từ thất vọng này sang thất vọng khác ở Champions League.

Barca trải qua nỗi đau vô tận mà đòn bẩy của Laporta không thể cứu vãn.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/barca-dung-buoc-cup-c1-noi-thong-kho-vo-tan-2074332.html