Barca chìm trong mâu thuẫn nội bộ

Hậu trường của CLB nổi tiếng Barcelona đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nguồn cơn khiến nội bộ Barca rối như canh hẹ bắt nguồn từ việc Chủ tịch Josep Bartomeu của CLB này bị tố thuê một công ty truyền thông bôi xấu một loạt cầu thủ…

Josep Maria Bartomeu Floreta (tên đầy đủ của Josep Bartomeu) vốn xuất thân là doanh nhân trước khi trúng cử vào chiếc ghế chủ tịch Barcelona trong năm 2014, thay thế người tiền nhiệm Sandro Rosell. Suốt 6 năm tại vị, Bartomeu đã đóng góp đáng kể vào thành công mà đội bóng giàu truyền thống của Tây Ban Nha gặt hái được.

Cùng với việc 4 lần đăng quang danh hiệu vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) vào các mùa giải: 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, Barca dưới triều đại vị chủ tịch 57 tuổi còn làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ khi bổ sung một loạt danh hiệu cao quý khác vào phòng truyền thống như vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, Siêu Cúp Tây Ban Nha: 2016, 2018, vô địch Champions League: 2014-15, vô địch Siêu Cúp châu Âu: 2015, vô địch FIFA Club World Cup: 2015.

Rắc rối bủa vây Bartomeu vì scandal bôi xấu nội bộ.

Rắc rối bủa vây Bartomeu vì scandal bôi xấu nội bộ.

Đằng sau ánh hào quang từ chiến tích lẫy lừng trên sân cỏ, Chủ tịch Bartomeu của Barca ngờ đâu lại vướng vào scandal động trời.

Theo báo giới Tây Ban Nha, Bartomeu thông qua ban lãnh đạo Barca thuê công ty tư vấn phân tích dữ liệu và dịch vụ truyền thông có tên I3 Ventures để… bôi nhọ hình ảnh của một loạt cầu thủ đã và đang thi đấu cho Barca như Gerard Pique, Xavi, Carles Puyol, Messi. Không dừng lại ở đó, I3 Ventures còn chọc ngoáy cả huấn luyện viên Pep Guardiola, người từng có thời gian dẫn dắt Barca và cựu chủ tịch Joan Laporta của Barca.

Dưới sự chỉ đạo từ Bartomeu, đội ngũ nhân viên của I3 Ventures đã lập ra khoảng 100 tài khoản trên các trang mạng xã hội phổ biến Facebook và Twitter như "Justicia y dialogo en el deporte", "Alter Sports", "Jaume un film de terror", "Respeto y deporte" hay "Mes que un club"…

Một điểm chung dễ nhận thấy đó là các tài khoản mạng xã hội này liên tục đưa những thông tin mang tính chất bôi xấu cánh cầu thủ lẫn huấn luyện viên, quan chức của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Đơn cử như tài khoản "Mes que un club" liên tục công kích Lionel Messi quanh chuyện siêu sao người Argentina trì hoãn gia hạn hợp đồng. Thậm chí, tài khoản "Mes que un club" còn kích động số fan cuồng Barca mở chiến dịch tẩy chay Messi, đồng thời đe dọa sẽ "xử đẹp" cả Messi lẫn vợ con nếu ăn ở không biết điều.

Tương tự như Messi, trung vệ Gerard Pique đã rơi vào cảnh khốn đốn từ làn sóng công kích nhằm vào mình qua tài khoản "Justicia y dialogo en el deporte".

Bất chấp những đóng góp nhất định của Pique, tài khoản "Justicia y dialogo en el deporte" đã đổ vấy cho trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha là kẻ không ra gì khi chỉ mải lo kinh doanh kiếm tiền, nhất là dự án dài hơi trong việc cải tổ giải quần vợt lâu đời Davis Cup.

Cá nhân ông thầy Pep Guardiola, hiện đang dẫn dắt CLB Man City tại giải ngoại hạng Anh đã giận dữ ra mặt khi tài khoản "Alter Sports" bôi xấu mình say xỉn bét nhè đến nỗi gây ra vụ tai nạn liên hoàn đâm vào 4 chiếc xe khác nhau trên đường. Thông tin bịa đặt từ "Alter Sports" đã khiến hình ảnh cũng như uy tín của Pep bị méo mó trông thấy.

Không hề diễn ra trong một chốc một lát như nhiều người lầm tưởng, thay vào đó, màn bôi nhọ nội bộ được Bartomeu thuê công ty I3 Ventures tiến hành suốt từ năm 2017 cho đến nay. Theo thông tin từ tờ Marca, số tiền mà I3 Ventures nhận được từ Bartomeu không dưới 1 triệu euro. Một mặt bôi xấu nội bộ, mặt khác Bartomeu đã chỉ đạo cho I3 Ventures phải làm cho hình ảnh của ông ta trở nên long lanh, rực rỡ hơn nữa.

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao sếp bự Barca lại thuê người bêu xấu cầu thủ, huấn luyện viên và quan chức đội bóng như vậy. Theo đánh giá từ nhiều người, hành động của Bartomeu nhằm hướng đến cuộc bầu cử chủ tịch Barca diễn vào năm sau. Với Bartomeu, nhiệm kỳ hiện tại của ông ta sẽ kết thúc vào năm 2021 và sẽ không ra tranh cử.

Tuy nhiên, Bartomeu đã tìm được người mà ông lựa chọn thay thế mình là Emili Rousaud để ra tranh cử.

Emili được coi là "cạ cứng" của Bartomeu, đồng thời nhận sự nâng đỡ rất nhiều từ Bartomeu trong việc nắm giữ chiếc ghế phó chủ tịch Barca. Đáng nói Emili vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ ứng cử viên Victor Font. Đấy là chưa kể cựu chủ tịch Laporta đang nhăm nhe ra tranh cử.

Rõ ràng, Bartomeu đã có những tính toán thâm sâu trong việc củng cố vây cánh, hạ bệ uy tín của bất kỳ ai ngáng trở nhằm dọn đường cho Rousaud trở thành người đứng đầu CLB giàu truyền thống nhất Tây Ban Nha.

Đáp trả lại cáo buộc "đâm sau lưng" chiến hữu, Bartomeu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với thành phần tham dự có sự hiện diện của 4 cầu thủ trong đội 1 của Barca gồm đội trưởng Lionel Messi cùng các đội phó Gerard Pique, Sergio Busquets và Sergi Roberto.

Trong cuộc họp, Bartomeu đã lớn tiếng phủ nhận tất cả cáo buộc. Theo Bartomeu, việc thuê công ty truyền thông I3 Ventures chỉ để tập trung, phân tích thông tin về Barca trên các trang mạng xã hội nhằm giúp có cái nhìn toàn diện hơn. Cá nhân Bartomeu cũng đã cắt hợp đồng với công ty I3 Ventures.

Mặc dù vậy nó vẫn không xoa dịu được sự bức xúc từ nhiều fan chân chính vì cho rằng cách hành xử của Bartomeu chẳng khác nào tiểu nhân.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/barca-chim-trong-mau-thuan-noi-bo-583275/