Barca đang đánh cược

Tiền đâu cho Barcelona mua sắm là thắc mắc chung của nhiều người. Bất chấp việc đang gánh khoản nợ 1 tỷ euro, họ vẫn rầm rộ mang về hàng loạt tân binh.

Chỉ 3 đội bóng chi số tiền hơn 100 triệu euro để mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 của bóng đá châu Âu tính tới nay, trong đấy có Barcelona.

Với việc đạt thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski (giá 45 triệu euro, cộng 5 triệu euro trong điều khoản phụ) từ Bayern Munich, đội bóng xứ Catalonia đã chi tổng cộng 103 triệu euro để mua cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 này, theo thống kê từ Sport.

Tuy nhiên, kế hoạch chuyển nhượng của Barca chưa dừng lại ở đây.

 Lewandowski là tân binh đắt giá của Barca trong mùa hè này.

Lewandowski là tân binh đắt giá của Barca trong mùa hè này.

Khó hiểu Barca

"Barcelona có lẽ là đội bóng duy nhất không có tiền nhưng vẫn sở hữu mọi cầu thủ họ mong muốn, không chỉ riêng Robert Lewandowski. Tôi không biết họ làm cách nào nhưng điều này thực sự kỳ lạ, thậm chí điên rồ", huấn luyện viên (HLV) Nagelsmann phát biểu trên Bild.

Lewandowski ký hợp đồng 4 năm với Barca. Đương nhiên, thỏa thuận này còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của Barca trong thời gian tới. Tương tự như trường hợp của Frenkie de Jong, chân sút người Ba Lan hoàn toàn có thể bị yêu cầu giảm lương hoặc nhận lương trả góp. Thậm chí, trong hợp đồng giữa chân sút người Ba Lan với Barca, có điều khoản cho phép CLB tự ý chấm dứt hợp đồng với cầu thủ sau hai mùa giải, RAC1 tiết lộ.

Cách làm của Barca không giống ai nhưng thể hiện sức hấp dẫn của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Nhờ khoản tài trợ từ việc bán bản quyền truyền hình trong 25 năm tới, Barca được cho là rủng rỉnh tiền. Họ mang về Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie và Andreas Christensen vào mùa hè này.

Kế hoạch nâng cấp đội hình sẽ tiếp tục. CLB xứ Catalonia cũng sắp đạt thỏa thuận mua trung vệ Jules Kounde từ Sevilla với giá có thể lên tới 60 triệu euro. Tiền vệ Bernardo Silva (giá khoảng 100 triệu euro) là mục tiêu khác của Barcelona trong hè này.

Đây là phần bí ẩn nhất trong cách chi tiêu của Barca,cũng như là câu hỏi về nguồn tiền đến từ đâu. Có cầu thủ nào lại hứng thú với một dự án không chắc chắn như vậy? Barca đã nói gì để thuyết phục họ? Và chính xác thì Barca đang làm gì?

6 tháng trước, Chủ tịch Joan Laporta tổ chức một cuộc họp báo bất thường để công bố kết quả của cuộc kiểm toán nội bộ. Ông phát hiện bằng chứng về việc hạch toán sai, giả mạo tài liệu, thanh toán không rõ ràng cho bên thứ ba và quản lý tài chính yếu kém. Barca có khoản nợ lên tới 1,3 tỷ euro và quỹ lương âm đến 144 triệu euro.

Không còn cách nào khác, đội chủ sân Camp Nou buộc phải cắt giảm lương cầu thủ để tuân thủ các quy định của La Liga. Tuy nhiên, Laporta cũng mang tới một thông tin tích cực vào thời điểm đó: Barca sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với Pierre-Emerick Aubameyang vào cuối tuần.

Điều này càng gây tò mò hơn nữa. Cảm giác Barca vỡ nợ nhưng những bản hợp đồng mới không ngừng xuất hiện. Hàng công vốn dĩ đã có Aubameyang, Memphis Depay, Ousmane Dembele, Ferran Torres và Ansu Fati, Barca vẫn tiếp tục bổ sung chân sút đẳng cấp Lewandowski.

Nhưng cách làm này, theo The Guardian phân tích, có phần vô trách nhiệm với tương lai của đội bóng. Hay nói cách khác, Barca đang chơi một canh bạc. Thậm chí việc mua sắm rầm rộ phần nào phản bội lại truyền thống của lò La Masia trứ danh.

Trong hoàn cảnh khó khăn, Barca lẽ ra phải hưởng lợi từ hệ thống đào tạo trẻ và cho phép HLV Xavi Hernandez xây dựng một đội hình mới xung quanh những tài năng trẻ của học viện là Pedri, Gavi và Riqui Puig.

 Barca trên hành trình tìm lại vinh quang.

Barca trên hành trình tìm lại vinh quang.

Barca đang đánh cược

Cảm giác Barcelona không còn xây dựng một đội bóng đúng nghĩa. Tuy nhiên, bất ngờ ở chỗ trong mùa giải được coi là thảm hại nhất những năm gần đây (mùa 2021/22 - PV), Barca lại kết thúc La Liga ở vị trí thứ 2, kiếm về một hợp đồng tài trợ kỷ lục và giờ họ chiêu mộ bản hợp đồng hàng đầu ở vị trí tiền đạo.

Có quá nhiều điều khó hiểu đang diễn ra ở Camp Nou. Ngay cả việc ký hợp đồng với Lewandowski và Raphinha cũng mang tới vấn đề cho HLV Xavi. Quân số trên hàng công Barca giờ đã vọt lên 8 cầu thủ.

"10 năm trước thì có thể nhưng bây giờ, tôi sẽ không ký hợp đồng Lewandowski. Anh ấy đã sắp bước sang tuổi 34", nhà báo Lluis Bassat chỉ trích Laporta trên La Vanguardia về quyết định chiêu mộ Lewandowski.

Trở lại năm 2018, Barca tuyên bố rằng họ sắp trở thành CLB bóng đá đầu tiên tạo ra doanh thu 1 tỷ euro mỗi năm. Hè 2021, Lionel Messi, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, bị buộc phải phải rời Camp Nou với những giọt nước mắt vì họ không còn đủ khả năng tái ký hợp đồng với El Pulga.

Một tháng trước, Chủ tịch Laporta mô tả Barca "đang chết lâm sàng". Chỉ một thời gian ngắn, họ công bố 4 tân binh gồm Kessie, Christensen, Raphinha và Lewandowski.

Kể từ năm 2015, Barca chi tiêu mạnh mẽ nhưng chỉ giành được 3 danh hiệu La Liga. Hè này, họ tiếp tục mua sắm rầm rộ. Giờ thì Barca tiếp tục đánh cược thêm một kỳ chuyển nhượng nữa, với tham vọng lấy lại vị thế ở La Liga và đấu trường châu lục.

Thủ môn Ter Stegen kiến tạo ở trận hòa của Barca Từ sân nhà, thủ môn người Đức kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn trong trận giao hữu có tỷ số 1-1 của Barca với UE Olot rạng sáng 14/7 (giờ Hà Nội).

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-dang-danh-cuoc-post1337424.html