Barca và cuộc thanh trừng mạo hiểm của Koeman

Koeman có thừa tự tin để vạch ra kế hoạch hồi sinh Barca, nhưng có thể không bao giờ đủ kiên nhẫn và nhún nhường để đi hết vạch đích.

Trong phòng họp báo ra mắt Barca, Ronald Koeman trên cương vị thuyền trưởng đội chủ sân Camp Nou nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ những cầu thủ ở tuổi 31, 32 đã hết tương lai. Họ đều có khao khát và sẽ ở đây để cống hiến hết mình cho CLB. Một số cầu thủ 20 tuổi lại thiếu điều này. Tôi chỉ thích làm việc cùng những người mong muốn có mặt tại Barca. Nếu ai cần ra đi, hãy lên tiếng với CLB".

Chưa đầy một tuần sau phát pháo lệnh, Koeman đang bắt tay thực sự thanh trừng đội hình của Barca.

Koeman đang thể hiện quyền lực tại Barca. Ảnh: Getty.

Những cú knock-out của Koeman

Tính đến lúc này, đã có ít nhất 4 cầu thủ bị Koeman điểm mặt chỉ tên không còn tương lai tại Barca. Đó là Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic và Samuel Umtiti.

Ba người trong số này đã trên 32 tuổi, một minh chứng cho thấy Koeman dưới sự ủng hộ của ban lãnh đạo Barca đang muốn trẻ hóa đội hình già cỗi của đội chủ sân Camp Nou.

Mọi chuyện có thể vẫn chưa dừng lại. Sports nhấn mạnh Koeman đã gặp trực tiếp hai trụ cột của Barca là Gerard Pique và Sergio Busquets. Pique vẫn đảm bảo được vị trí, nhưng Busquets thì không.

Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không còn nhận được ưu tiên bất chấp phong độ phập phù như hai mùa qua. Chỗ của Busquets dưới thời Koeman rất có thể là ghế dự bị.

Việc thanh lọc đội hình đã được thấy trước tại Barca. Bản thân các cầu thủ cũng hiểu rõ sự thật này sau những thất bại nhục nhã trước Roma, Liverpool và đặc biệt là Bayern Munich.

4 cái tên đầu tiên Koeman muốn đẩy khỏi Barca. Ảnh: CP.

Song từ hiểu đến chấp nhận ra đi là quá trình không đơn giản. Những cầu thủ ngoài 30 tuổi ở Barca đều đã gắn bó lâu với đội bóng. Uy tín, tầm ảnh hưởng và cá tính của nhóm cầu thủ này không dễ để đương đầu. Việc "trảm" cùng lúc hàng loạt trụ cột tốt cho quá trình thay máu, song nhìn trên góc độ quản lý, đó không phải điều có lợi cho tân HLV Koeman.

COPE tiết lộ Suarez cảm thấy phẫn nộ vì cách hành xử của ban lãnh đạo Barca. HLV Koeman đã thông báo loại Suarez qua điện thoại, và cuộc gọi này kéo dài trong chưa đầy một phút. Tiền đạo người Uruguay cho rằng bản thân xứng đáng nhận lời chia tay theo cách trang trọng hơn.

Những bức xúc kiểu như của Suarez là vấn đề lớn của Barca. Với các cựu binh lớn tuổi, giàu ảnh hưởng, việc họ phải ra đi không quan trọng bằng cách BLĐ truyền đạt thông điệp đó. Danh dự là thứ duy nhất Suarez, Rakitic, Vidal hay thậm chí cả Busquets còn có thể bấu víu vào lúc này.

Chính vì vậy, Koeman cần khéo léo, bởi cách ông đối xử với những công thần Barca vào lúc này đang được đặt vào lăng kính của người quan trọng nhất Barca, Lionel Messi.

Siêu sao người Argentina đã không lên tiếng công khai từ sau thất bại 2-8 của Barca trước Bayern. Cùng lúc đó, những tin đồn liên tiếp về tương lai của anh cũng xuất hiện. Báo chí Tây Ban Nha nhấn mạnh Messi muốn rời Barca. Họ còn quả quyết Koeman đã gặp riêng Messi để thấy số 10 nói rõ quan điểm của mình, thậm chí Messi còn nổi cáu khi biết cuộc trò chuyện này đã lộ ra trước báo giới.

Không ai đảm bảo những thông tin này là thật, song Messi rõ ràng có cớ để nhìn vào những hoạt động của Koeman để quyết định thái độ của mình với nhà cầm quân người Hà Lan. Anh chứ không phải bất kỳ ai là người đầu tiên Koeman tìm gặp khi tới làm HLV trưởng.

Suarez, Busquets, Rakitic hay Vidal đều là những đồng đội thân thiết với Messi. Nếu Koeman trảm tất cả bằng thái độ không thương tiếc, thật khó để tin nhà cầm quân người Hà Lan sẽ thu phục được siêu sao người Argentina để bắt đầu quá trình tái thiết Barca.

Con dao hai lưỡi

Từng chơi 254 trận cho Barca và là thủ lĩnh trong "Dream Team" dưới thời Johan Cruyff, Koeman thấu hiểu Barca. Phẩm chất nổi bật nhất của Koeman là sự tự tin cùng tinh thần thép, điều giúp ông trở thành hậu vệ đặc biệt bậc nhất lịch sử bóng đá.

Koeman đã ghi tới hơn 100 bàn trong cả sự nghiệp, vượt cả những tượng đài ở vị trí libero như Franz Beckenbauer hay Matthias Sammer. Không ít trong số đó là những pha làm bàn định đoạt những cuộc đấu cân não.

Tại EURO 1988, chính Koeman là người mở ra cuộc lội ngược dòng cho ĐT Hà Lan trước Tây Đức tại bán kết bằng cú đá phạt đền sấm sét. Tại chung kết Champions League 1992 với Sampdoria, Koeman là người mang chức vô địch châu Âu về cho Barca với cú nã đại bác từ cú đá phạt trực tiếp bên ngoài vùng cấm.

Koeman là người có cá tính cực mạnh. Ảnh: Getty.

Tới năm 1993, Koeman giúp Hà Lan giành vé tới World Cup 1994 với cú vẩy má ngoài từ chấm đá phạt làm nát lưới tuyển Anh.

Giống như cốc nước vơi, đằng sau tố chất thủ lĩnh bẩm sinh ấy của Koeman là sự tự tin tới mức kiêu ngạo. Sau chính chiến thắng trước Đức tại EURO 1988, Koeman là cầu thủ Hà Lan duy nhất đổi áo với đối thủ truyền kiếp. Khi các CĐV áo da cam còn chưa hết ngỡ ngàng thì Koeman đã lý giải vì sao ông nhất quyết lấy áo đối thủ.

Tân HLV Barca ngày ấy đã nhét áo ĐT Đức vào sau mông và khiêu khích ngay trước khán đài của CĐV đối thủ. Người Đức nổi điên vì hành động thiếu tôn trọng của Koeman.

Còn người Hà Lan hả hê vì vừa quật ngã và vừa chọc tức được đối thủ truyền kiếp. Báo chí ngày ấy nhấn mạnh, đã có tới nửa triệu người Hà Lan đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng trước Tây Đức, nhiều gấp đôi số lượng làm điều tương tự khi Hà Lan vô địch.

Cá tính có một không hai ấy của Koeman khiến ông hiếm khi gặt hái được thành công trên ghế huấn luyện, vị trí cần nhiều hơn sự tự tin và tinh thần thép.

Nhà cầm quân này từng thất bại thảm hại khi dẫn dắt Valencia vì quyết gạt đi những huyền thoại của CLB như David Albelda hay Miguel Angulo. Khi dẫn dắt Everton, Koeman đòi bằng được BLĐ chi gần 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Kết quả: Koeman bị sa thải chỉ sau 9 vòng khi đưa Everton đứng thứ 17.

Nguyên nhân lớn trong thất bại của Koeman ngày ấy tại Everton là ông quá nôn nóng thay máu cho đội bóng, mà quên mất sự ổn định trong cấu trúc đã được xây dựng trong suốt thời gian dài trước đó.

Bởi vậy, việc Koeman hào hứng bước vào cuộc thanh trừng những cựu binh tại Barca có thể là con dao hai lưỡi với đội chủ sân Camp Nou và chính nhà cầm quân người Hà Lan.

Ông có thừa tự tin để vạch ra kế hoạch hồi sinh Barca, nhưng có thể không bao giờ đủ kiên nhẫn và nhún nhường (như Pep Guardiola) để đi đến hết vạch đích.

Tờ Telegraph từng đặt câu hỏi "Liệu Koeman có đủ cá tính để đương đầu với cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới hay không?" sau khi ông nhận lời dẫn dắt Barca.

"Lạy Chúa, chắc chắn là có. Ronald sẽ nghĩ mình là ngôi sao lớn hơn cả Messi kia", Telegraph dẫn lời người thân cận với nhà cầm quân người Hà Lan khi ông còn làm việc ở Anh.

Cá tính không sợ trời, không sợ đất ấy của Koeman là thứ khiến cuộc thanh trừng lực lượng tại Barca lúc này trở nên mạo hiểm thay vì đáng để kỳ vọng.

Koeman và cú đá xuyên rào giúp Barca lần đầu vô địch châu Âu Khi còn thi đấu trong màu áo Barca, huyền thoại người Hà Lan Ronald Koeman gây ấn tượng với khả năng sút phạt đầy uy lực.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-va-cuoc-thanh-trung-mao-hiem-cua-koeman-post1124119.html